Cả trăm người thức xuyên đêm mua vé U23: Sáng vừa mở bán đã hết sạch

Các trận bóng đá có sự góp mặt của U23 Việt Nam trong kì SEA Games 31 nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Tại Phú Thọ, tuy lịch mở bán vé là sáng ngày 3/5 nhưng từ đêm ngày 2/5, bà con đã xếp hàng dày đặc, sẵn sàng thức xuyên đêm để mong mua được vé.


Mọi người mang cả chăn chiếu thức qua đêm để mong mua được vé. (Ảnh: Thanh Niên)
Mọi người mang cả chăn chiếu thức qua đêm để mong mua được vé. (Ảnh: Thanh Niên)

Cụ thể, báo Thanh Niên đưa tin, dù vé trận Việt Nam và Indonesia tại sân Việt Trì vào 8h sáng ngày 3/5 mới bắt đầu bán nhưng từ tối ngày 2/5, hàng trăm người đã tập trung trước cổng chính Nhà thi đấu TDTT tỉnh Phú Thọ để canh lấy chỗ. Thậm chí, nhiều người sẵn sàng mang theo các vật dụng như chăn chiếu, ghế để giành chỗ, hay chuẩn bị tinh thần đợi qua đêm mong sáng mai mua được vé.


Bà con ngủ vạ vật khắp nơi, trước địa điểm bán vé xem U23 Việt Nam. (Ảnh: Lao Động)
Bà con ngủ vạ vật khắp nơi, trước địa điểm bán vé xem U23 Việt Nam. (Ảnh: Lao Động)


Ai cũng mong giành được chỗ, sáng mai mua được vé sớm. (Ảnh: Thanh Niên)
Ai cũng mong giành được chỗ, sáng mai mua được vé sớm. (Ảnh: Thanh Niên)


Lần đầu tiên Phú Thọ diễn ra tình trạng sốt vé bóng đá như thế này. (Ảnh: Thanh Niên)
Lần đầu tiên Phú Thọ diễn ra tình trạng sốt vé bóng đá như thế này. (Ảnh: Thanh Niên)

Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ – ông Nguyễn Đắc Thủy cho biết, ban tổ chức sẽ bán luôn vé vào xem tất cả các trận ở sân Việt Trì để bà con không phải đi lại nhiều lần. Ông chia sẻ với báo Thanh Niên: “Mỗi người chỉ được mua 2 vé/lượt đấu nhưng có thể mua luôn vé của 5 ngày diễn ra các trận đấu ở vòng bảng và trận bán kết diễn ra ở sân Việt Trì. Một vé có thể xem được 2 trận trong ngày. Chính vì vậy, một lần xếp hàng, người dân có thể mua đủ vé để xem các trận trên sân Việt Trì. Việc bán vé trực tuyến và qua công văn cũng triển khai như vậy”.


Ngay từ sáng sớm, dù vé chưa mở bán nhưng lượng người xếp hàng mua vé đã chật kín. (Ảnh: VietNamNet)
Ngay từ sáng sớm, dù vé chưa mở bán nhưng lượng người xếp hàng mua vé đã chật kín. (Ảnh: VietNamNet)


Dù đông đúc nhưng may mắn chưa xảy ra xô đẩy, hỗn loạn, lượng vé bán chỉ trong thời gian ngắn đã hết sạch. (Ảnh: Thanh Niên)
Dù đông đúc nhưng may mắn chưa xảy ra xô đẩy, hỗn loạn, lượng vé bán chỉ trong thời gian ngắn đã hết sạch. (Ảnh: Thanh Niên)

Lực lương an ninh đã được sắp xếp để đảm bảo trật tự, tránh xảy ra các trường hợp không mong muốn. (Ảnh: Thanh Niên)Lực lương an ninh đã được sắp xếp để đảm bảo trật tự, tránh xảy ra các trường hợp không mong muốn. (Ảnh: Thanh Niên)

Được biết, giá vé từ 200 nghìn đồng tới 500 nghìn đồng ở vòng bảng, và từ 300 nghìn đồng tới 600 nghìn đồng ở trận bán kết. Ban tổ chức địa phương cũng đã đưa ra quy định, mỗi người được mua cùng lúc đầy đủ các lượt vé vòng bảng và bán kết nhưng chỉ được mua tối đa 2 vé/ngày đấu. Chỉ sau 20 phút mở bán vé, vào 8h20, số lượng vé trận U23 Việt Nam và U23 Indonesia đã hết sạch.


Chỉ sau 1 lần xếp hàng mua vé, bà con có thể mua đủ vé để xem toàn bộ các trận đấu trên sân Việt Trì. (Ảnh: Thanh Niên)
Chỉ sau 1 lần xếp hàng mua vé, bà con có thể mua đủ vé để xem toàn bộ các trận đấu trên sân Việt Trì. (Ảnh: Thanh Niên)

Việt Nam vốn là đất nước có tình yêu với bóng đá nên không quá lạ khi bà con lại sốt sắng, sẵn sàng bỏ nhiều công sức để mua bằng được vé xem U23 nước nhà thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên trên đất Phú Thọ, người ta chứng kiến cảnh cả biển người chực chờ mua vé xem bóng đá như vậy. Còn bạn có suy nghĩ gì về cảnh tượng này hãy chia sẻ ý kiến ngay nhé.

Nguồn: