Gay cấn cuộc vây bắt trong đêm: Đặc nhiệm bí mật đưa dân ra ngoài, Tuấn “khỉ” bị tiêu diệt cạnh khẩu súng AK còn nhiều đạn

Khi tiếng súng AK trong căn nhà mà Tuấn trú ngụ vang lên, cơ quan chức năng nổ súng tiêu diệt đối tượng này. Hắn nằm cạnh khẩu súng AK còn nhiều đạn.

Theo thông tin ban đầu, khuya 13/2 đến hơn 6h sáng 14/2, nhiều đội nghiệp vụ công an TP HCM túc trực chốt chặn trên Tỉnh lộ 15, nơi giáp ranh giữa xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) và xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi). Được biết, tỉnh lộ 15 đoạn giao đường Nguyên Kim Cương (Tân Thạnh Đông, Củ Chi) cũng bị chốt chặn.

Từ ngày 29/1, sau khi Lê Quốc Tuấn (Tuấn Khỉ, 33 tuổi) nổ súng gây ra 2 vụ án khiến 5 người chết, 1 người bị thương, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP HCM cùng cơ quan chức năng liên quan khẩn trương tổ chức các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.

Ngày 13/2,  cơ quan chức năng đã xác định chính xác Tuấn “khỉ” đang lẩn trốn trong một căn nhà thuộc con đường gần bờ sông khu vực giáp ranh huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi (TP HCM).

Cơ quan chức năng chốt chặn trong đêm.
Người dân hiếu kỳ thức cả đêm để quay phim chụp hình.

Căn nhà này được xác định trong khu đất rộng sát mé sông, có nhiều người nhà sinh sống. Trước khi lên phương án tấn công vây bắt, cơ quan chức năng bí mật lên phương án đưa người dân trong trong khu vực ra khỏi nơi nguy hiểm.

Tối cùng ngày, công an quyết định tiếp cận căn nhà, vây bắt Tuấn “khỉ”. Khoảng 23h00, đội đặc nhiệm trang bị súng, thận trọng dùng áo giáp chống đạn tiếp cận cự ly gần. Phía bên ngoài, nhiều vòng công an vây xiết để đảm bảo an ninh cũng như không loại trừ trường hợp Tuấn “Khỉ” phá vòng vây.

Khi tiếng súng AK trong căn nhà mà Tuấn trú ngụ vang lên, cơ quan chức năng nổ súng tiêu diệt đối tượng này. Hắn nằm cạnh khẩu súng AK còn nhiều đạn.

Trước đó, chiều 29/1 (tức mùng 5 Tết), Lê Quốc Tuấn cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM, để chơi tài xỉu.

Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Nghi phạm này được xác định là người nổ súng vào đám đông tại sới bạc khiến 4 người chết, 1 người bị thương và làm chết một con bò sữa của hộ dân gần đó.

Trên đường bỏ chạy, Tuấn bị nghi vấn tiếp tục dùng súng khống chế, cướp xe máy của một hộ dân. Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ nghi phạm này nổ súng sát hại một người khác để cướp xe máy.

Sáng cùng ngày hàng trăm người dân tụ tập theo dõi cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.

Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền cho Tý “Bà Dòm” cất giữ. Khi biết cảnh sát truy tìm mình, Tý “Bà Dòm” bỏ trốn và bị công an phát lệnh truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, quy định tại Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 31/1, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, truy nã Lê Quốc Tuấn về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan vụ án, ngay sau đó, Lê Quốc Minh cũng bị bắt giữ; Phạm Thanh Tâm (tức Tý “Bà Dòm”, 33 tuổi, nghi can giữ một tỷ đồng Tuấn cướp tại sòng bạc) đã ra đầu thú.

Được biết, Lê Quốc Tuấn công tác tại phòng tạm giữ, tạm giam Công an quận 11 với cấp hàm thượng uý. Anh ta có vợ và hai con. Tuấn “khỉ” mê cờ bạc nhiều năm nay.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.
Một số người dùng điện thoại quay phim chụp hình, đăng tải lên mạng.
Cơ quan chức năng tiến hành chốt chặn hiện trường sáng 14/2.
Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung ngày càng đông khiến con đường kẹt cứng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang chốt chặn khu vực bên trong hiện trường.

Theo: TriThucTre