Mỹ nhân “Tiếu ngạo giang hồ”: Đẹp nức tiếng nhưng về già sống cô độc

Trải qua hai cuộc hôn nhân nhiều biến cố, nữ diễn viên kỳ cựu Lưu Tuyết Hoa hiện tại vẫn lẻ bóng một mình, bà dành thời gian cống hiến cho nghệ thuật, tận hưởng cuộc sống an nhiên tuổi già.

Thập niên 1980-1990 là thời kỳ các mỹ nhân phim truyền hình Hong Kong được đánh giá cao không chỉ nhờ tài năng mà còn vì nhan sắc xinh đẹp mỹ miều.

Nhiều thập kỷ trôi qua, nếu như các mỹ nhân nức tiếng một thời như Lâm Thanh Hà, Vương Tổ Hiền, Quan Chi Lâm… đều đã rút khỏi làng giải trí, lui về ở ẩn thì “nữ hoàng nước mắt” Lưu Tuyết Hoa vẫn đều đặn xuất hiện trên phim trường.

Ở tuổi 61, bà được biết đến là ngôi sao “hồng nhan bạc phận” vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp rung động lòng người nhưng cuộc đời lại lắm gian truân, trắc trờ.

“Nữ hoàng nước mắt” trong phim Quỳnh Dao

Lưu Tuyết Hoa sinh năm 1959 tại Bắc Kinh trong gia đình có 5 anh chị em. Ngay từ nhỏ, bà đã bộc lộ năng khiếu hội họa, biểu diễn nghệ thuật.

Năm 1964, bà cùng gia đình di dân sang Hong Kong. Tại đây, bà bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7 trong đợt tham gia tuyển diễn viên của Công ty Điện ảnh Trường Thành. Từ năm 17 tuổi, bà bắt đầu đóng các phim như Tình không tự chủ, Câu chuyện cuộc đời…

Đến năm 21 tuổi, bà đảm nhận vai chính trong phim Thiếu nữ Từ Hy và Tiếu ngạo giang hồ bản do Đài Loan và Trung Quốc sản xuất.

Ở độ tuổi ngoài 20, Lưu Tuyết Hoa đã có cơ hội hợp tác với cả TVB và ATV. Tuy nhiên, bà quyết định không ký hợp đồng dài hạn với đài truyền hình lớn mà tiếp tục nhận lời mời sang Đài Loan đóng phim.

Sự chuyển biến này đánh dấu thời kỳ rực rỡ nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Lưu.

Năm 1985, bà quen đạo diễn Lưu Lập Lập và được Quỳnh Dao mời vào phim Mặt trời đỏ cùng các diễn viên Tần Hán, Câu Phong.

Ngay sau đó, nhờ nhan sắc xinh đẹp cổ điển, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, long lanh như sương mai, Lưu Tuyết Hoa trở thành nữ chính trong hàng loạt bộ phim kiểu như Mấy độ tịch dương hồng, Yên vũ mông mông (Dòng sông ly biệt), Hải âu phi xứ…

Đặc biệt, vai diễn Chương Hàm Yên trong bộ phim Xóm Vắng (năm 1987) đã đưa tên tuổi Lưu Tuyết Hoa lên hàng một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất châu Á, bà giành được vô số giải thường lớn nhỏ với bộ phim nổi tiếng.

Với hàng loạt tác phẩm kinh điển, Lưu Tuyết Hoa được mệnh danh là “mỹ nữ Quỳnh Dao”, “Nữ diễn viên khóc giỏi nhất Trung Quốc”, “Nữ hoàng nước mắt” nổi tiếng màn ảnh.

Suy nhược, sảy thai vì bị chồng đầu phản bội

Dù sự nghiệp thăng hoa nhưng đường tình duyên của Lưu Tuyết Hoa lại gặp không ít trắc trở.

Năm 1994, bà bén duyên với nam diễn viên Lưu Đức Khải khi cùng hợp tác trong bộ phim Tân Nguyệt Cách Cách. Một người là “Nữ hoàng nước mắt”, một người là “Hoàng tử tình yêu”, cả hai nhanh chóng kết duyên và trở thành trai tài gái sắc cả trên màn ảnh và ngoài đời thực.

Lưu Đức Khải trong quá khứ đã từng có 1 đời vợ, cả hai ly hôn vì đó là một cuộc hôn nhân quá chóng vánh, bồng bột thời tuổi trẻ. Tuy nhiên, thời điểm này, báo giới Hoa ngữ có tìm ra những bằng chứng cho rằng Lưu Đức Khải tuy không còn chung sống với vợ nhưng vẫn chưa chính thức ly hôn.

Giữa thời điểm công khai chuyện tình yêu, Lưu Tuyết Hoa vô tình bị nghi là người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của Lưu Đức Khải, khiến nam tài tử ly dị vợ.

Vượt qua nhiều điều tiếng, khi Lưu Tuyết Hoa đang quay bộ phim Tuyết Kha, Lưu Đức Khải đã đến tận phim trường cầu hôn bạn gái.

Thời điểm này, mỹ nhân sinh năm 1959 đã có thai. Vì thế, cả hai quyết định tổ chức đám cưới ngay tại địa phương với sự chứng kiến của đông đảo người dân, đồng nghiệp trong làng giải trí.

Dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng chẳng bền lâu. Sau hôn lễ, Lưu Đức Khải sang Pháp quay phim Một thoáng mộng mơ. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi, nam diễn viên gặp và phải lòng cô gái Pháp An-gi kém ông 15 tuổi, trẻ trung rạng ngời.

Về nước, Lưu Đức Khải lập tức nói lời chia tay với người phụ nữ cùng mình trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, bỏ mặc đứa con trong bụng người vợ để đến bên tình trẻ. Cùng năm đó, ông tổ chức đám cưới linh đình với người đẹp Paris.

Cú sốc hôn nhân khiến Lưu Tuyết Hoa quá đau buồn nên đã suy nhược và sảy thai, cũng vì vậy mà bà vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ.

Sau này, khi nhắc lại nỗi đau trong quá khứ, Lưu Tuyết Hoa vẫn khắc khoải: “Tôi thích trẻ con như vậy, mà đến giờ không có lấy một mụn con. Có lẽ năm xưa không cẩn thận giữ đứa nhỏ, là ông trời đã trừng phạt tôi”.

Tuổi già sống cô độc, không con cái

4 năm sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Lưu Tuyết Hoa gặp và nên duyên với nhà biên kịch, doanh nhân Đặng Dục Côn. Không lâu sau khi quen biết, Đặng Dục Côn đã cầu hôn Lưu Tuyết Hoa, thời điểm này, bà đã ở tuổi 40.

Dù không còn sự sôi nổi của tuổi trẻ nhưng cả hai luôn dành cho nhau tình cảm bình dị, nhẹ nhàng. Thời điểm đó, Lưu Tuyết Hoa ngọt ngào tâm sự về bạn đời: “Anh ấy là người tài hoa, lãng mạn, và rất chiều chuộng tôi. Người phụ nữ chẳng thể nào đòi hỏi điều gì hơn thế”.

Những tưởng đã tìm được người đàn ông để nương tựa đến cuối đời nhưng biến cố chấn động nhất cuộc đời Lưu Tuyết Hoa lại xảy ra.

Ngày 4/7/2011, Đặng Dục Côn rơi từ ban công chung cư nơi 2 vợ chồng đang sinh sống ở Thượng Hải, tử vong tại chỗ.

Nhiều tin đồn thất thiệt xảy ra xoay quanh sự việc này như: Đặng Dục Côn tự tử do không hạnh phúc trong hôn nhân, Lưu Tuyết Hoa cãi nhau với chồng và đẩy ông té ngã, thậm chí còn có tin đồn nữ diễn viên cố tình giết chồng để hưởng bảo hiểm nhân thọ.

Đau khổ vì sự ra đi đột ngột của chồng, lại bị bủa vây bởi hàng loạt tin đồn ác ý, Lưu Tuyết Hoa cay đắng chịu tiếng oan là kẻ sát hại chồng mà chẳng thể thanh minh.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình vào tháng 3/2015, bà mới có cơ hộ thổ lộ nỗi khổ về sự ra đi của chồng. Mỹ nhân nức tiếng một thời cho biết, theo kết quả điều tra của cảnh sát, chồng bà qua đời do tai nạn bất cẩn khi sửa chữa thiết bị dò sóng TV.

“Thực sự tôi không biết gì cả. Hôm đó tôi đi ngủ lúc 23h tới 4h thì thức giấc, không nhìn thấy anh ấy trong phòng. Tôi gọi vào số di động của anh ấy thì không ai nhấc máy. Sau đó tôi thấy cửa sổ phòng mở, rèm cửa bay bay, trong lòng bất an. Tôi vội gọi bạn đến nhờ giúp tìm chồng, cuối cùng thì là…

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, đây luôn là điều khiến tôi canh cánh trong lòng. Tôi không tin anh ấy tự tìm đến cái chết”, bà tâm sự.

Sau 2 cuộc hôn nhân nhiều biến cố, Lưu Tuyết Hoa không đi thêm bước nữa mà quyết định sống độc thân. Ở tuổi 61, không còn giữ được nhan sắc như thời trẻ nhưng bà vẫn đều đặn xuất hiện trong phim mới, nhận đóng vai mẹ chồng, nữ hoàng trong nhiều bộ phim cổ trang nổi tiếng như Cung tỏa tâm ngọc, Tân Hoàn Châu cách cách, Chân Hoàn truyện, Lục Trinh truyền kỳ…

Xuất hiện trên truyền hình, Lưu Tuyết Hoa vẫn được khen ngợi nhờ khí chất thanh lịch, quý phái, kỹ năng diễn xuất xứng tầm sao hạng A.

Lưu Tuyết Hoa đẹp mặn mà ở tuổi ngoài 60.
Bà sống bình yên, không chồng con.

Ngoài thời gian dành cho niềm đam mê diễn xuất, trong cuộc sống thường nhật, bà tìm đến niềm vui vẽ tranh, nuôi chó, trồng cây.

Tâm sự về cuộc đời nhiều trắc trở của mình, bà chỉ bình thản nói: “Cuộc đời tôi vui buồn là thế, có điều gì mà khán giả không biết. Dù là minh tinh hay nhân viên văn phòng, điều quan trọng nhất vẫn phải biết chấp nhận số phận và vượt lên nỗi đau để sống tiếp”.

Theo: nhipsongviet