NÓNG: Một ngôi sao Hollywood bắn chết người trên phim trường

Một tai nạn xả súng trên phim trường đã khiến nam tài tử này gặp rắc rối nghiêm trọng.

Giới làm phim Hollywood vừa trải qua một ngày kinh hoàng sau khi phim trường Rust của tài tử Alec Baldwin xảy ra tai nạn chết người. Cụ thể thì 2 thành viên của đoàn làm phim đã bị trúng đạn từ súng đạo cụ. Nạn nhân bao gồm đạo diễn phim Joel Souza, 48 tuổi, bị thương nặng và đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins, 42 tuổi, qua đời trong lúc cấp cứu.

Theo Sở cảnh sát trưởng hạt Santa Fe, các nhà chức trách đã nhận được cuộc gọi khẩn từ Trang trại Bonanza Creek vào khoảng 1 giờ 50 phút, chiều ngày 21/10. Tất cả nhân chứng đều ghi nhận đây là sự cố đạn lạc vô tình chứ không hề cố ý gây thương tích.

Phim trường Rust, nơi xảy ra tai nạn “xả súng nhầm” thương tâm

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra thêm về nguyên nhân tai nạn, đồng thời kiểm tra lại toàn bộ đạo cụ. Thông tin ban đầu cho thấy nam diễn viên Alec Baldwin là người sử dụng cây súng oan nghiệt. Tuy vậy vẫn cần truy vết thêm về nguồn cung cấp vũ khí.

Theo trang Entertainment Weekly, ngôi sao Alec Baldwin – nam chính phim Rust đã từ chối mọi câu hỏi từ báo chí để tập trung phối hợp với cảnh sát
Alec Baldwin là chú ruột của siêu mẫu Hailey Baldwin – vợ Justin Bieber

Trong khi đó, nhà đại diện sản xuất của phim Rust đưa ra tuyên bố chính thức: “Chúng tôi xác định tai nạn trên phim trường Rust ở New Mexico là sự cố súng đạn ngoài ý muốn. 2 nạn nhân duy nhất đã được chuyển tới bệnh viện. Mọi công việc sản xuất đều bị tạm dừng. Sự an toàn của đoàn làm phim đang là ưu tiên hàng đầu của nhà sản xuất”.

Nhìn chung, tin tức về vụ việc đã làm dư luận tranh cãi dữ dội về tính an toàn trên phim trường Hollywood. Chỉ cần tổ đạo cụ chuẩn bị kỹ hơn thôi là đã có thể tránh được tai nạn trên. Còn về phần phim Rust, sẽ rất khó để đoàn làm phim quay trở lại làm việc sau khi mất đi 2 đạo diễn quan trọng.

Nguồn: Pháp luật và bạn đọc