NPP LACO Ngọc Nghĩa – Thành công không dành cho những người lười biếng

“Thành công không dành cho những người lười biếng” – NPP LACO Ngọc Nghĩa chia sẻ về quan điểm của mình trong kinh doanh cũng như mọi lĩnh vực của đời sống.
Sinh ra ở một vùng quê nghèo ở Phú Thọ, song gia đình Ngọc Nghĩa không quá khó khăn, cô may mắn có một tuổi thơ trôi qua êm đềm.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ngọc Nghĩa theo học chuyên ngành kế toán và từng làm cho rất nhiều công ty.
Mới ra trường, đồng lương của người chưa có kinh nghiệm vô cùng ít ỏi khiến cô phải cố gắng tìm kiếm thêm công việc để trang trải chi phí.
Năm 2017, Ngọc Nghĩa lần đầu tiên đến với kinh doanh qua các sản phẩm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng của Đức.
Thời điểm bắt đầu kinh doanh, Ngọc Nghĩa bán hàng khá tốt vì được người thân ủng hộ nhiều, song sau một vòng bán hết cho người quen thì cô không biết phải tìm khách hàng ở đâu. Hơn thế, thị trường các sản phẩm mà cô kinh doanh lại có giá rẻ hơn so với giá Ngọc Nghĩa nhập quá nhiều, đó là giây phút cô đối diện với thất bại và buộc phải dừng lại ở đó.
Đắp chiếu một đống hàng tồn, Ngọc Nghĩa đã có một cú ngã đầu tiên khá đau. Song đến năm 2018 khi sinh thêm bé thứ 2, điều kiện kinh tế lại ngày càng khó khăn, mọi chi tiêu trong gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi của chồng.
Đó là thời điểm Ngọc Nghĩa buộc phải tìm cách để có thêm thu nhập phụ giúp chồng. Ngày đó cô có liên hệ một xưởng sản xuất tranh đính dá và nhận về làm gia công nhưng công việc đó thật sự không dễ dàng. Thời gian hoàn thành sản phẩm trong 3 ngày kể từ ngày nhận, ban ngày bận rộn với 2 con thơ, Ngọc Nghĩa phải tranh thủ ban đêm khi các con ngủ hết mới mang ra làm, việc thức tới 2h sáng là chuyện bình thường.
Ấy vậy nhưng khi gửi lại xưởng họ lại nói tranh không đạt yêu cầu phải sửa lại, sửa đi sửa lại đến lần thứ 3 thì xưởng không nhận lại sản phẩm nữa. Vừa mất tiền đặt cọc sản phẩm, vừa mất tiền vận chuyển tranh đi và về rồi sau đó đành bỏ xó.
Khó khăn chồng chất khó khăn thực sự khiến Ngọc Nghĩa áp lực vô cùng. Đang chán nản về tài chính, Ngọc Nghĩa tình cờ xem được livestream của một người em cùng quê đang kinh doanh sản phẩm LACO, cô đã inbox để hỏi về chất lượng sản phẩm.
Sau khi được người em tư vấn và thấy được những phản hồi tốt của khách hàng đối với dòng mỹ phẩm thiên nhiên, Ngọc Nghĩa quyết tâm thử sức với kinh doanh một lần nữa với sản phẩm này.
Bước chân vào LACO được xem là bước ngoặt đối với Ngọc Nghĩa. Cô đã thực sự tìm được nơi mình cần đến, gặp được những con người mình cần gặp và chọn đúng con đường mình nên đi.
LACO không đơn thuần là môi trường sản xuất, cung ứng sản phẩm mà còn là nơi đào tạo nguồn nhân lực, phát triển năng lực của con người.
Với sự dẫn dắt của các boss trong hệ thống LACO, Ngọc Nghĩa đã đón nhận được rất nhiều giá trị, từ việc làm thế nào để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp, làm thế nào để tìm được khách hàng tiềm năng, bán lẻ hiệu quả… Và đặc biệt là các boss LACO sẵn sàng nhân bản mình để các thành viên trong hệ thống đều có thể trở thành thủ lĩnh thực thụ.
Hiện tại, sau thời gian đồng hành cùng LACO, Ngọc Nghĩa đã trưởng thành hơn rất nhiều và bắt đầu tự chủ được tài chính, việc bán hàng tăng trưởng nhanh chóng nhờ vào quy trình xây dựng và phát triển hệ thống bền vững.
Kết quả tốt đẹp ngày hôm nay đối với Ngọc Nghĩa là sự lựa chọn, đồng thời là nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Với cô, làm việc siêng năng, học tập siêng năng chính là cách để có được thành công.
Đi qua một chặng đường dài, Ngọc Nghĩa càng đồng cảm và mong muốn có thể giúp đỡ những người phụ nữ xung quanh có hoàn cảnh như mình trước đây có được cơ hội để bứt phá.
“Kẻ mạnh thì mới có thể bảo vệ người mình yêu thương” – NPP Ngọc Nghĩa nhấn mạnh.
Nguồn: TCTTT