Tài xế taxi “chặt chém” khách Tây 3 triệu đồng với quãng đường 17km đã bị đuổi việc

Đại diện hãng taxi Minh Sáng mới đây cho biết, sau khi xảy ra sự việc tài xế taxi “chặt chém” khách Tây 3 triệu đồng với quãng đường 17km, đơn vị đã ngay lập tức đuổi việc tài xế. Trước đó, người tài xế đã trao trả lại số tiền cho khách.

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi “chặt chém” khách Tây số tiền hơn 3 triệu đồng cho quãng đường 17km, sáng 21/11, trao đổi với PV, đại diện hãng taxi Minh Sáng cho biết đơn vị đã đuổi việc tài xế Thủy (SN 1977, trú tại Hưng Yên) với hành vi nêu trên. Khi đơn vị liên lạc với anh này, tài xế cũng thừa nhận việc làm sai của mình.

“Sau khi xảy ra vụ việc trên, tài xế Thuỷ đã đem nộp lại tiền và nhờ đơn vị đưa trả hộ cho khách. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng ý việc đó nên đã yêu cầu anh này cùng về trực tiếp gặp ông Henri để xin lỗi.

Khi chúng tôi trao trả lại số tiền mà tài xế đã thu là 3.050.000 đồng, ông Henri vẫn đưa lại cho tài xế Thủy 500.000 đồng, coi như đó là tiền công chở”, vị đại diện nói.

Liên quan đến tài xế Thuỷ, vị này cho biết, tài xế Thủy mới nộp hồ sơ để thuê taxi lái được 6 ngày. Hàng tháng, lái xe này trả 8,5 triệu đồng cho công ty tiền thuê xe.

“Sau khi sự việc trên xảy ra, ngay trong ngày hôm qua, chúng tôi đã đuổi việc tài xế này”, vị đại diện thông tin.

Về sự việc trên, anh Nguyễn Quốc Bình (42 tuổi, trú tại Hải Bối, Đông Anh) – người quen của ông Noel Henri xác nhận vào ngày 20/11, đại diện hãng taxi và tài xế Thủy đến gặp trực tiếp xin lỗi và trao trả số tiền 3.050.000 đồng. Ông Henri cũng trả tiền công cho anh này là 500.000 đồng.

“Trước đây, ông Henri thường về chỗ nhà tôi thì mất khoảng 250.000 đồng cho chặng đường 17km và ông toàn trả 500.000 đồng cho lái xe. Tuy nhiên, sáng 20/11, đồng hồ tính cước lại báo 30km và số tiền là 3.060.000 đồng, khiến ông Henri phải móc hết tiền để trong người. Khi gặp lại tài xế này, ông vẫn trả 500.000 đồng”, anh Bình chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 20/11, ông Noel Henri (quốc tịch Pháp) bắt taxi Minh Sáng BKS 30A – 321XX từ phố Hàng Ngang (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến thôn Cổ Điển (Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội). Chặng đường dài khoảng 17km nhưng đồng hồ lại hiển thị 30km và tài xế “hét giá” 3.060.000 đồng.

Khi đến nơi, ông Noel Henri móc sạch túi mà chỉ có 3.050.000 đồng (vẫn thiếu 10.000 đồng -PV) để đưa cho tài xế. Đây không phải là lần đầu tiên ông Henri đi taxi đến Đông Anh, nên ông nắm rõ giá tiền cho chặng đường đi. Tuy nhiên, người tài xế tên Thủy (38 tuổi, trú tại Hưng Yên) lại lái xe đi lòng vòng và khi đến nơi đồng hồ báo 30km.

Theo: Helino