Tiên Cookie gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn: “Ca sĩ chỉ nên yêu nghề, đừng yêu công chúng”!

Bài đăng trên của Tiên Cookie đang gây tranh cãi trên tất cả các mặt trận, thu hút phần đông ý kiến phản đối.

Mới đây, trên trang cá nhân của nữ nhạc sĩ Tiên Cookie, cô đã cho đăng tải một bài đăng gây tranh cãi lớn. Câu chuyện xoay quanh quan điểm cá nhân của nữ nghệ sĩ trong việc “yêu – ghét” của công chúng dành cho người làm nghệ thuật. Tuy nhiên, chia sẻ trên của cô đang vấp phải hai luồng ý kiến trái chiều dữ dội, một bên phản đối, nhưng một số đồng nghiệp và người thân của cô vẫn bảo vệ và ủng hộ quan điểm trên.

Nguyên văn bài chia sẻ của Tiên Cookie.
Nhiều ý kiến ủng hộ nhạc sĩ, chủ yếu từ đồng nghiệp và người thân của cô. Luồng ý kiến này cho rằng, đây là trang cá nhân, đồng thời nghệ sĩ nói chung và nhạc sĩ nói riêng có những áp lực riêng, nên họ có quyền bày tỏ quan điểm và chính kiến, yêu và ghét.
Nữ ca sĩ Bảo Anh cũng vào bình luận, thể hiện sự ủng hộ của cô cho nữ nhạc sĩ.

Tuy nhiên, ở phía dưới phần bình luận, Tiên Cookie đã vấp phải sự tranh cãi lớn, chủ yếu là từ khán giả và công chúng vào chỉ trích quan điểm này. Mọi chuyện như “châm dầu vào lửa” khi ít phút sau đó, Tiên Cookie đã đáp trả với lời lẽ khá hằn học và dữ dội trước một bình luận không hài lòng với cô.

Phần trả lời công chúng phía dưới thậm chí còn gây tranh cãi hơn cả bài đăng gốc.
Nhiều cư dân mạng đã vào phần bình luận, bày tỏ nỗi thất vọng cũng như phản đối quan điểm trên từ Tiên Cookie. Phần đông ý kiến cho rằng, lời nói và hành động như vậy không thể hiện sự tôn trọng khán giả, đồng thời bày tỏ nỗi thất vọng và yêu cầu nữ nhạc sĩ lên tiếng giải thích, xin lỗi.

Cập nhật: Khuya ngày 28/6, Tiên Cookie tiếp tục đăng một trạng thái khá dài, xem như là lời giải thích của cô về những phát ngôn ngày vừa qua. Ngoại trừ đính chính một số hiểu lầm, nữ nhạc sĩ vẫn bảo vệ quan điểm của mình, tiếp tục với cách hành văn thẳng thắn. Trích toàn văn như sau:

“Cám ơn các bạn đã quan tâm và phản hồi về quan điểm bên dưới của mình.

Sự thật là mình đang khuyên các bạn ca sĩ không nên YÊU CÔNG CHÚNG và động viên họ có thái độ yêu nghề, thái độ trung dung trước sự tung hô cũng như ghét bỏ của công chúng. Để nghệ sĩ giữ cho cảm xúc của mình được cân bằng, không quá vui sướng trước những lời tung hô thì sẽ không suy sụp quá trước những lời chửi bới. Chứ không phải xui mọi người không tôn trọng hay không cần công chúng các bạn nhé. Các bạn đừng xuyên tạc và cố ý hiểu sai.

Mình xin phép được bảo vệ quan điểm trên. Mình rất quan tâm đến nhu cầu của các bạn, rất tôn trọng các bạn, nhưng mình không muốn YÊU các bạn. Trách nhiệm của nghệ sĩ là phải YÊU NGHỀ. Vì chỉ có yêu nghề mới có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật, mới dốc sức làm ra những sản phẩm tốt, đó là cách tốt nhất để thể hiện sự tôn trọng của nghệ sĩ đối với khán giả. Khán giả hãy đòi hỏi nghệ sĩ tôn trọng các bạn, đòi hỏi chúng tôi phải làm ra những sản phẩm thật hay, thật chất lượng, chứ đừng yêu cầu chúng tôi phải yêu các bạn. Miệng nói yêu nhưng làm ra sản phẩm cẩu thả. Thì các bạn chọn điều gì?

Còn cách để các bạn thể hiện sự tôn trọng chúng tôi đó là bỏ tiền trực tiếp mua nhạc bản quyền, mua album, mua vé concert. Chứ không phải là nghe nhạc free và đổi nắp chai tới concert nhãn hàng đâu. Đấy không phải là trả tiền cho nghệ sĩ. Các bạn đang trả tiền và làm giàu cho các doanh nghiệp, chứ không phải trả tiền cho nghệ sĩ. Điều này chỉ diễn ra ở những đang phát triển như ở Việt Nam thôi. Nước ngoài người ta trả tiền mua nhạc hết rồi. Việc này chắc chắn trong tương lai mình sẽ bàn sâu hơn để các bạn được hiểu rõ hơn. (…)

Nhân đây cũng xin bày tỏ luôn, bây giờ đã là năm 2019, hãy dẹp tư duy coi nghệ sĩ là xướng ca vô loài, là khán giả mang cơm ăn áo mặc cho nghệ sĩ đi. Nghệ sĩ là những người cung cấp dịch vụ giải trí tới công chúng. Chúng tôi làm việc, các bạn được nghe nhạc, được mua vui, được giải trí. Chúng ta cần nhau. Chứ không phải là nghệ sĩ cần công chúng. Mối quan hệ giữa chúng tôi và các bạn là sòng phẳng, như bao công việc ngành nghề khác. Các bạn có quyền chửi bới, chúng tôi không thể ngăn cấm, nhưng chúng tôi có quyền tự bảo vệ mình trước những lời chửi bới đó bằng thái độ không yêu không ghét

Kết lại ở đây. Mình không sắp ra MV đâu vì mình nghỉ đi hát lâu rồi. Các bạn cứ yên tâm chửi tiếp. Bình thường các bạn toàn chửi phải mấy người đang cần các bạn chửi mà các bạn không biết thôi (…)”

Động thái mới nhất từ Tiên Cookie tiếp tục làm dấy nên luồng dư luận, tiếp tục đào sâu vào những quan điểm gây tranh cãi: người phản đối, kẻ ủng hộ.