Ai đã đưa Võ Linh Phương đến với ca khúc Ngày mai mưa gió qua trời?

Gặp Võ Linh Phương nhân dịp Tết Trung thu, thay cho ánh trăng sáng tỏ là bầu trời âm u mưa gió do ảnh hưởng không khí lạnh tràn về. Bất chợt được cô kể nghe về mối lương duyên với tác giả ca khúc ‘Ngày mai mưa gió qua trời’ được phát hành cách đây đúng 1 năm.
Ca sĩ Võ Linh Phương đến thăm nhạc sĩ Nguyễn Quang Tấn
– Dịp Trung thu năm ngoái Phương có ghé nhà thăm nhạc sĩ Nguyễn Quang Tấn. Gia đình đón tiếp Phương rất vui và nhiệt tình. Chú cũng được mọi người gọi vui là “Hoàng tử bé”. Chú làm thơ, viết nhạc, viết truyện rất hay nhưng ít được nhiều người biết đến. Đúng là một người nghệ sĩ lặng lẽ…
* Cơ duyên nào Phương được biết đến nhạc sĩ Nguyễn Quang Tấn và hát nhạc của chú?

– Phương có đọc được câu nói: “Tôi vẫn tin trên thế giới này vẫn còn tồn tại một điều kỳ diệu mang tên duyên số”. Không biết mọi người nghĩ sao? Còn Phương thì tin, rất tin. Cũng vì chữ “duyên” mà Phương được biết đến ca khúc Ngày mai mưa gió qua trời. Trước đây nhạc sĩ Hoàng Như Định gọi Phương hát bài này, nói là thu để anh tặng cho “Người Bạn Già Đáng Kính”. Chính vì yêu thích ca khúc cũng như quý mến tác giả, hai anh em đã thực hiện xong và phát hành MV cách nay đúng 1 năm để tặng chú. Mong chú vui, khoẻ, hạnh phúc vì đứa con tinh thần của mình đến nay được nhiều người biết đến và thích hát. Phương cũng mong mọi người yêu thích ca khúc này hãy nghe ủng hộ Phương và chú Nguyễn Quang Tấn nhé.

* Bài hát Ngày mai mưa gió qua trời cũng đã được khá nhiều người yêu thích và chọn hát. Riêng MV của Phương kết hợp với tiếng đàn guitar của Hoàng Như Định sau khi phát hành, nhạc sĩ Nguyễn Quang Tấn có nhận xét gì không?

– Chú Tấn có viết và nhận xét trên trang Facebook cá nhân của chú thế này: “Bài này tôi viết năm 1966, viết rồi để đó, rồi quên đi. Bài hát Ngày mai mưa gió qua trời tôi viết năm 19 tuổi. Viết rồi để đó, rồi quên mất. Tưởng rằng đã vùi sâu với cát bụi. Nào ngờ mấy mươi năm sau, một đêm được giọng ca tuyệt đẹp Võ Linh Phương, một ca sĩ không quen biết trình bày trên sân khấu. Hạnh phúc biết dường nào! Xin cảm ơn Võ Linh Phương và nhạc sĩ Hoàng Như Định”.

Ca sĩ Võ Linh Phương kết hợp với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Hoàng Như Định
* Thì ra bài hát này viết cách đây đã mấy chục năm. Nay đúng là nhờ mối lương duyên mà Linh Phương và anh Định đã đưa nó ra ánh sáng. Một ca khúc hay như thế chút nữa bị vùi chôn vào quên lãng. Cho nên đây quả là món quà ý nghĩa mà Phương cũng như anh Định đã dành cho chú lúc xế chiều. Nên chú vui và hạnh phúc là phải.

– Thương chú lắm anh. Sau đó chú còn tâm sự với Phương thế này: “Tôi ở Định Quán, Đồng Nai. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối, không biết đi lúc nào. Nếu tôi đi trước, xin chúc Phương ở lại thế gian mạnh giỏi. Nhiều người hát bài Ngày mai mưa gió qua trời, nhưng theo nhận xét của một số người sành điệu thì tiếng hát của Võ Linh Phương xuất sắc nhất. Riêng tôi thấy rằng giọng hát của Phương có những tố chất của một đại danh ca. Rất chân thành và biết ơn Phương.

Đây chỉ là một bản tình ca bình thường, không có ẩn ý gì thâm sâu cả. Chắc Linh Phương cũng nhận thấy rằng về tiết tấu (rymth) đoạn đầu chậm rãi, đoạn sau dồn nhanh (là chìm khuất, là buông tay là nhớ mong…). Về giai điệu tôi hay sử dụng quãng nghịch và âm vực rộng. Về ca từ, tôi hay dùng hình ảnh (Như tượng đồng lặng yên trong mưa…) và (mầu nắng chân đồi…)”…
* Đúng là một bài hát hay, một viên ngọc quý được tìm ra sau bao năm bị vùi lấp bởi thời gian. Nghe đi nghe lại mấy lần, càng nghe càng thấy thắm vì lời lẽ rất da diết, mộc mạc mà sang trọng. Đặc biệt thích câu “Là chìm khuất, là buông tay là nhớ mong…” nghe cứ thổn thức làm sao.

– Dạ, chính vì yêu thích bài hát Ngày mai mưa gió qua trời, nhất là những ca từ và giai điệu quá đẹp nên Phương và anh Định đã cùng nhau thực hiện MV để tặng chú. Thật sự Phương cũng rất cảm ơn anh Định đã gieo duyên cho Phương được hát ca khúc này và được chính tác giả khen nữa thì còn gì vui hơn.

* Không biết tình hình sức khỏe của chú Tấn thế nào rồi? Phương có định hát thêm ca khúc nào của chú không?

– Phương rất mừng là một năm qua chú vẫn sống khỏe, dù bệnh tình đôi lúc cũng trái gió trở trời. Cầu mong có phép mầu để chú có thể vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, để có thể cho ra đời thêm những sáng tác mới. Sắp tới Phương cũng sẽ phát hành thêm một vài ca khúc nữa của chú, mong mọi người sẽ đón nhận và ủng hộ cho Phương cũng như cho chú Tấn nhé.

* Cám ơn Phương, chúc Phương sẽ thành công hơn nữa với những bài hát hay của nhạc sĩ Nguyễn Quang Tấn nha.