Cư dân mạng update tình hình lễ lạt: Bao plan bay biến, quyết tâm hòa làm một với cái giường

Tình hình nghỉ lễ của mọi người đến đâu rồi?

Dù có thể bạn sẽ không muốn nghe nhưng xin trân trọng thông báo, gần 2 ngày của kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 sắp kết thúc rồi nhé!

Trước khi kì nghỉ lễ bắt đầu, cá chắc là ai trong số chúng ta cũng đã lên sẵn cả đống kế hoạch hay ho: người quyết tâm đi du lịch đây đó, người set kèo tụ tập liên hoan với bạn bè, người chuẩn bị cho buổi họp lớp… Nhưng kế hoạch đôi khi chỉ dừng lại ở kế hoạch, còn làm được hay không lại là chuyện khác.

Kế hoạch thì có nhiều nhưng nằm trong đầu là chính

Cụ thể thì cư dân mạng đã làm gì trong 2 ngày được nghỉ đầu tiên, topic “Update kì nghỉ lễ của các bạn đi nào” dưới đây sẽ cho bạn câu trả lời?

1. Tôi và cái giường hòa vào làm một.

2. Chạy deadline đến 4 giờ sáng vì lỗi file ngớ ngẩn đến từ vị trí partner. Sau đấy ngủ chập chờn vì 2 con mèo cứ đuổi nhau ầm ầm. Cáu ghê chứ!

3. Hôm kia gãy tay bó bột, giờ đang ngồi lấy que tăm chọt chọt cái chỗ bó thạch cao cho đỡ ngứa. Mà vừa đau vừa ngứa. Kì lễ này chắc chỉ nhiêu đó việc thôi.

4. Nghỉ lễ xong là báo cáo luận văn, thi tin học, thi TOEIC. Ủa ủa, vậy nghỉ làm chi nữa?

5. Dọn nhà mệt xỉu, còn bị má la quá trời, chán thực sự.

6. 7h mẹ đánh thức tôi dậy bằng 1 cái thơm má. 9h mẹ đi chợ về, rồi đánh thức tôi dậy bằng 2 cái roi.

7. Tôi dính vào giường còn chặt hơn keo 502, không ai có thể khiến chúng tôi chia lìa.

Lấy giường làm tâm, phạm vi hoạt động nằm gọn trong vòng 5 mét quanh đó

8. Ngủ bảnh mắt tỉnh thấy nhà khoá trong khoá ngoài, gia đình không nhớ mình còn ở nhà luôn.

9. Trước tiên là giặt một thau quần áo cao hơn đỉnh Everest, sau đó là quét cái sân nhà rộng như sa mạc Sahara, tiếp nữa là ngồi trông đám trẻ con nghịch hơn giặc. Huhu, đi tong ngày lễ rồi!

10. Tưởng đâu được về nhà ăn cơm mẹ nấu, nhưng sự thật là tôi tự nấu cho cả nhà ăn.

11. Team cuối cấp điểm danh, học từ sáng đến trưa từ trưa đến tối, học nhiều hơn bình thường nữa luôn.

12. Lúc chưa nghỉ thì lên cả đống kế hoạch tụ tập bạn bè, đi đây đi đó nhưng nghỉ rồi thì chỉ muốn ở trong nhà thôi. Chưa kể dịch dã, ở nhà cho an toàn, mát mẻ.

Theo: Pháp luật và bạn đọc