Học trò Thu Minh khiến Lê Lộc phát cuồng vì giọng hát phi giới tính tại Giác quan thứ 6 mùa 2

Với giọng ca cao vút, đầy nội lực có thể thể hiện cả giọng nam lẫn nữ, Trần Tùng Anh – học trò cưng của ca sĩ Thu Minh đã khiến Lê Lộc phải sửng sốt vì phần trình diễn quá đặc biệt tại chương trình Giác quan thứ 6 mùa 2.

Quen biết nhau từ một chương trình truyền hình thực tế, Hải Nam và Lục Huy trở thành đôi bạn thân được đông đảo fan hâm mộ yêu mến bởi ngoại hình bắt mắt cùng nét tính cách vui vẻ, hòa đồng. Bên cạnh đó, hai anh chàng còn sở hữu giọng hát hay và khả năng thả thính “chết người”, đủ sức chinh phục biết bao trái tim khán giả nữ. Đôi bạn thân này cũng chính là khách mời của tập 17 Giác quan thứ 6 lên sóng lúc 12g chủ nhật ngày 10/5 trên kênh VTV3.

Tham gia cố vấn cũng như trợ giúp Lục Huy và Hải Nam đưa ra những lựa chọn đúng đắn là cặp bình luận viên Hữu Tín và Lê Lộc.

Ngay từ khi cánh cửa bí mật từ chương trình mở ra, Lục Huy và Hải Nam đã rất bất ngờ với diện mạo của sáu người bí ẩn. Họ đã hoá trang thành những nhân vật hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ như “Bảy viên ngọc rồng”, “Naruto”, “Thuỷ thủ mặt trăng”,.. Đặc biệt, người bí ẩn ở vị trí số 4 hoá trang thành nhân vật Gintoki – nhân vật chính trong bộ anime Gintama đã khiến bình luận viên Hữu Tín phải lưu tâm để ý: “Bạn này tên là Gintoki thì chắc chắn là em ruột của Gin Tuấn Kiệt rồi, phần trăm rất cao là bạn này có thể làm ca sĩ đó nha.”

Tưởng chừng đây chỉ là một lời nhận định vu vơ không có căn cứ, tuy nhiên khi từ khoá “Hát giọng nam và nữ” xuất hiện, Hải Nam và Lục Huy đã lập tức chọn ngay anh chàng này không chút phân vân. Bất ngờ thay, Trần Tùng Anh – người bí ẩn ở vị trí số 4 chính là chủ nhân của từ khoá đó. Có lẽ đối với nhiều khán giả trẻ, Trần Tùng Anh không phải là cái tên quá xa lạ, anh chàng được mệnh danh là giọng ca phi giới tính, từng đoạt thứ hạng cao trong một chương trình về hoá thân thành các nghệ sĩ nổi tiếng và cũng là học trò cưng của giọng ca “Đường cong” Thu Minh.

Trần Tùng Anh đã mang đến chương trình ca khúc “Tình ta biển bạc đồng xanh” bằng cả hai giọng ca của nam và nữ khiến Lê Lộc vô cùng sửng sốt. Cô nàng không ngớt lời khen ngợi: “Xuất sắc thật sự, nãy giờ Lê Lộc xem mà không rời khỏi phần trình diễn của bạn luôn đó. Giọng nam của bạn đã hay rồi, nhảy qua giọng nữ cũng hay nốt luôn.” Với sự lựa chọn dứt khoát, nhanh chóng, Hải Nam và Lục Huy đã mang về phần thưởng đầu tiên trị giá 25 triệu đồng.

Tiếp đến với từ khoá “trình dược viên”, hai nghệ sĩ trẻ đều tỏ ra vô cùng hoang mang và lạ lẫm. Nhờ lời giới thiệu kĩ càng và chi tiết từ MC Hoàng Rapper, hai anh chàng đã kịp hình dung công việc này là sẽ phải như thế nào. Tuy nhiên, cả hai đã có sự lựa chọn sai lầm khi không nhận ra Như Hiếu – người bí ẩn ở vị trí số 3 mới là trình dược viên thật sự. Đôi bạn thân lỡ mất 5 triệu đồng giải thưởng của chương trình.

Đến với vòng thi thứ 3, với từ khoá “mô hình siêu nhỏ”, Hải Nam và Lục Huy tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang vô định. Cả hai phải nhờ đến “siêu năng lực” của Lê Lộc, tuy nhiên nữ nghệ sĩ buồn bã từ chối: “Em ơi khúc này chị ngủ chưa có mơ tới nên cũng không biết ai là người cần tìm.” Lục Huy đề nghị: “Thôi không sao đâu, bây giờ chị ngủ một giấc đi, tụi em chờ được.” Nữ nghệ sĩ lanh lợi đáp trả: “Chị mà ngủ là tới số sau mới biết kết quả lận đó.” Không còn quyền trợ giúp, cũng không nhận được lời cố vấn, hai nghệ sĩ trẻ đã chọn người bí ẩn ở vị trí số 6. Tuy nhiên, thần may mắn đã không mỉm cười với cả hai khi người bí ẩn ở vị trí số 5 – anh Trần Văn Nam mới là nghệ nhân làm những mô hình siêu nhỏ.

Với từ khoá của vòng thi tiếp theo là “kĩ thuật viên chụp x-quang”, bỗng nhiên Hải Nam tự nhận thấy chân mình run lẩy bẩy, Lục Huy thấy mắt mình cũng giật liên tục khi cảm giác mách bảo bản thân phải chọn Hoài Trung – chàng trai ở vị trí số 2. Chưa dừng lại ở đó, Lê Lộc cũng tự nhận bản thân đã mơ thấy anh chàng này trước đó. Với sự đồng lòng hợp sức, Lục Huy và Hải Nam tiếp tục đoán đúng người bí ẩn ở vòng thi thứ 4 này. Anh chàng Hoài Trung là một kĩ thuật viên chụp x-quang với thâm niên hơn 8 năm trong nghề và hiện đang làm việc tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến với vòng thi cuối cùng qua từ khoá “ca sĩ”, trên sân khấu chỉ còn hai người bí ẩn số 1 và số 6. Nhận thấy chàng trai số 1 có ngoại hình sáng sân khấu, gương mặt ưa nhìn, Lê Lộc đã gợi ý ngay đây là người mà Hải Nam và Lục Huy cần tìm. Trao trọn niềm tin vào lời cố vấn của Lê Lộc, hai nghệ sĩ trẻ hạnh phúc tột độ khi Đức Tâm – người bí ẩn ở vị trí số 1 chính là chủ nhân từ khoá này. Người bí ẩn còn lại là Trung Nguyên – người chơi đàn cello chuyên nghiệp. Anh chàng sau đó đã mang đến bản giao hưởng Salut D’Amour (“Lời chào tình yêu”) cực ngọt ngào.

Kết thúc chương trình, khi phải đối diện với chiếc máy atm “thần thánh” từ chương trình, Hải Nam tiếp tục trao niềm tin vào Lê Lộc khi quyết định nhấn nút màu vàng “phản bội” trong ba nút nhấn để quyết định xem giải thương được giữ nguyên, nhân đôi hay chia đôi. May mắn thay, màn hình đã hiện lên nút nhân đôi, và giải thưởng 82 triệu đồng đã được cả hai chinh phục thành công. Hải Nam hạnh phúc chia sẻ: “Ai bảo không nên tin những lời con gái nói. Cảm ơn chị Lê Lộc rất nhiều đã giúp chúng em có chiến thắng như ngày hôm nay.”

Chương trình Giác quan thứ 6 lên sóng lúc 12g chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.