Lý do thầy Park vắng mặt ở họp báo sau chung kết: Cũng vì thẻ đỏ mà ra

Tối 10/12, trận tranh hùng của hai đội bóng xuất sắc nhất SEA Games 30 là Việt Nam và Indonesia đã diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. 90 phút thi đấu đầy căng thẳng, các học trò của HLV Park Hang-seo đã thành công giành được chiến thắng áp đảo và bước lên bục nhận chiếc HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

Các cầu thủ bước vào trận đấu quan trọng nhất của mùa SEA Games 2019 (Ảnh: Vietnamnet)

Chỉ đạo học trò thi đấu xuất sắc để giành chiếc huy chương vàng SEA Games 30, tuy nhiên HLV Park Hang-seo lại vắng mặt trong buổi họp báo ngay sau trận. Ông trở thành HLV đầu tiên tại giải đấu khu vực không được dự họp báo.

Nhận thẻ đỏ của trọng tài trong hiệp 2 của trận đấu, HLV người Hàn Quốc bị mời ra khỏi sân ngay sau đó và phải lên khu vực khán đài. Trợ lý của ông tiếp tục chỉ đạo trận đấu, và cũng chính ông Lee Young Jin cũng thay mặt thầy Park xuất hiện ở buổi họp báo. Về phía ông Park, ông chỉ có thể trả lời các câu hỏi của khán giả tại khu mix zone như các học trò của mình.

HLV Park Hang-seo cùng những cậu học trò đáng tự hào của mình (Ảnh: VTC News)

Thay mặt cho người đồng nghiệp của mình, trợ lý HLV Lee Young Jin đã có những chia sẻ về trận đấu đáng nhớ ghi dấu tên Việt Nam vào lịch sử SEA Games 30. Ông nhận định rằng thành công này của cả đội chính là nhờ vào quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết và tinh thần quyết chiến quyết thắng từ phía các cầu thủ.

Trước trận đấu, tôi và ông Park đã nói với các cầu thủ, chúng ta đã phải đợi 60 năm cho tấm HCV SEA Games. Tuy nhiên, chúng tôi không nên cảm thấy áp lực vì điều đó. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận đấu rất kỹ lưỡng. Đội đã lên kế hoạch và vào trận chúng tôi đã chơi tốt. Đó là lý do chúng ta giành chiến thắng.” – ông Lee chia sẻ tại buổi họp báo.

Nhận thẻ đỏ trong trận đấu, HLV Park bị tước quyền tham dự họp báo sau trận (Ảnh: VTC News)

Mặc dù không phải là đội cầm bóng nhiều hơn, tuy nhiên 3 bàn thắng cực đẹp mắt đã giúp cho Việt Nam cầm chắc trong tay chiếc HCV SEA Games. Chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo dù có khó khăn, tuy nhiên nó lại là phần thưởng xứng đáng và giúp cho đội bóng của chúng ta bước lên ngôi vị đứng đầu Đông Nam Á.

Trợ lý ​HLV Lee Young Jin phát biểu tại buổi họp báo (Ảnh chụp màn hình)

Cuối lời phát biểu của mình, trợ lý Lee cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ đội, và tôi cũng xin cảm ơn các cầu thủ. Hôm nay họ đã chơi nỗ lực trong 90 phút thi đấu như một tập thể thống nhất.”

Việt Nam chính thức trở thành nhà vô địch Đông Nam Á

Với những bàn thắng vô cùng đẹp mắt của các cầu thủ, đội tuyển U22 Việt Nam đã giành được lợi thế hơn trong những phút giây căng thẳng của trận đấu. Làm lưới của đội tuyển U22 Indonesia rung lên, Đoàn Văn Hậu đã khiến cho không khí trận đấu phần nào được giải tỏa, khiến thế trận trở nên “dễ thở” hơn.

Bàn thắng mở tỉ số của Đoàn Văn Hậu khiến mọi áp lực như được giải tỏa (Ảnh: Zing)

Tới hiệp 2 của trận đấu, Hùng Dũng và Văn Hậu lại thêm một lần nữa khiến người hâm mộ vỡ òa trong sung sướng với 2 bàn thắng vô cùng đẹp mắt về phía cầu môn của đối phương. Cú đúp của cầu thủ mang áo số 5 đã thành công quyết định tỉ số cho trận chung kết, mang về chiến thắng tuyệt đối cho U22 Việt Nam tại đấu trường khu vực. Tiếng còi mãn cuộc kết thúc trận đấu chính là điều mà các cổ động viên Việt Nam mong đợi từ lâu, ấn định kết quả cuối cùng của trận chung kết.

Hùng Dũng khiến khoảng cách bàn thắng được nhân đôi (Ảnh: Sport5)

Với chiến thắng này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã chính thức trở thành nhà vô địch mới của SEA Games, mang về niềm hạnh phúc vô bờ bến cho người hâm mộ nước nhà. Kết quả của trận đấu chính là phần thưởng ngọt ngào đền đáp cho những cố gắng trong suốt chặng đường vừa qua của đoàn quân áo đỏ.

Các cầu thủ vỡ òa trong niềm hạnh phúc (Ảnh: Thanh Niên)
Thầy Park hoàn thành tâm nguyện cùng với học trò nhận HCV SEA Games 30 (Ảnh chụp màn hình)
Giây phút lá quốc kỳ Việt Nam được kéo lên vị trí cao nhất tại sân Rizal (Ảnh chụp màn hình)

Các chàng trai U22 Việt Nam đã hoàn thành được mong muốn của người thầy Hàn Quốc, cùng trở về với đội tuyển nữ với tư cách là những nhà vô địch SEA Games 30. Như vậy, các chàng trai, cô gái của chúng ta đã giành được 2 chiếc huy chương vàng chói sáng, mang về cho người hâm mộ nước nhà niềm tự hào vô bờ bến.

Theo: Yan.vn