Muốn ngất vì bộ ảnh mới của mợ ngố Song Ji Hyo: Hack tuổi thần sầu dù U40, khí chất “thần tiên tỷ tỷ” gây bão mạng

 Gần 40 tuổi, Song Ji Hyo thực sự đã bị thời gian bỏ quên khi vẫn cứ trẻ trung và đẹp rạng ngời như thế.

Mới đây, những hình ảnh trong buổi chụp poster phim mới “Did We Love?” của “mợ ngố” Song Ji Hyo đã được tung ra và nhanh chóng khiến cư dân mạng phải xuýt xoa khen ngợi.

Trong bộ ảnh, nữ diễn viên đã khoe được vẻ đẹp nữ thần, nhan sắc không tuổi đáng kinh ngạc. Dù đã 39 tuổi, nhưng Song Ji Hyo vẫn sở hữu gương mặt đẹp rạng ngời cùng thần thái cuốn hút, đủ khiến lớp hậu bối vẫn phải chạy theo dài dài. Cũng vì gắn liền với hình tượng “Mợ ngố” trong Running Man nên không ít người quên mất Song Ji Hyo vốn là một mỹ nhân có tiếng của làng điện ảnh Hàn.

Trong buổi chụp hình, nữ diễn viên sinh năm 1982 đã khoe được trọn vẹn nhan sắc không tuổi của mình. Dù đã gần 40, nhưng làn da Song Ji Hyo vẫn căng bóng mịn màng, đôi mắt vẫn lấp lánh đầy biểu cảm và gương mặt vẫn rạng rỡ như ở tuổi 20.

Giữa khung cảnh ngàn hoa lãng mạn, nhan sắc của Song Ji Hyo được nhiều cư dân mạng ví thuần khiết như “thần tiên tỷ tỷ”. Thật khó mà tin được nữ diễn viên đã gần 40 tuổi khi vẫn cứ trẻ trung, cuốn hút như thế.

Luôn lăn xả hết mình, không màng hình tượng, chẳng ngại để mặt mộc trên “Running Man”, Song Ji Hyo thường ít được nhắc đến trong các bảng xếp hạng nhan sắc sao Hàn. Nhưng điều đó không có nghĩa Song Ji Hyo bị đánh giá thấp về nhan sắc.

Trong các dự án phim ảnh quay quảng cáo mới, “Mợ ngố” luôn sang chảnh, quyến rũ khi trang điểm quyến rũ, nhưng vẫn cực kỳ trẻ trung, tươi tắn khi xõa hết mình tại “Running Man”. Nụ cười rạng ngời chính là điểm thu hút nhất của Song Ji Hyo, cô chỉ cần cười là đã đủ làm bừng sáng cả khung hình.

Kiểu tóc đơn giản, trang điểm không quá cầu kỳ, nhưng gương mặt tỷ lệ vàng cùng nụ cười rạng rỡ vẫn giúp Song Ji Hyo tỏa sáng tuyệt đối. Không phải nắng, chính nụ cười của mỹ nhân “Running Man” mới là thứ làm sáng bừng khung hình. Loạt ảnh này của Song Ji Hyo khiến netizen “sốc visual”

Thậm chí trong những hình ảnh hậu trường, Song Ji Hyo vẫn xinh đẹp rạng rỡ, chẳng lộ chút gì dấu vết của tuổi tác. Thời gian thực sự đã bỏ quên “mợ ngố” mất rồi.
Nụ cười của Song Ji Hyo là thứ không ai có thể cưỡng lại được.
Những đóa hoa và “mợ ngố”, ai xinh đẹp hơn nào?

Luôn lăn xả hết mình, không màng hình tượng, chẳng ngại để mặt mộc trên “Running Man”, Song Ji Hyo thường ít được nhắc đến trong các bảng xếp hạng nhan sắc sao Hàn. Nhưng điều đó không có nghĩa Song Ji Hyo bị đánh giá thấp về nhan sắc.

Trong các dự án phim ảnh quay quảng cáo mới, “Mợ ngố” luôn sang chảnh, quyến rũ khi trang điểm quyến rũ, nhưng vẫn cực kỳ trẻ trung, tươi tắn khi xõa hết mình tại “Running Man”. Nụ cười rạng ngời chính là điểm thu hút nhất của Song Ji Hyo, cô chỉ cần cười là đã đủ làm bừng sáng cả khung hình.

“Did We Love?” là dự án tái xuất màn ảnh nhỏ của Song Ji Hyo sau hai năm vắng bóng.

Theo: Trí Thức Trẻ