Trái tim phụ nữ: Nisan – đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng

Nhận thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên cô bé Nisan luôn luôn âm thầm chịu đựng để mẹ mình là Bahar đỡ một phần gánh nặng.

“Trái tim phụ nữ” là một bộ phim xuất sắc mà ở đó mỗi nhân vật dù chính hay phụ đều làm tròn vai diễn của mình bằng lối diễn xuất tự nhiên nhất. Nếu nhân vật Bahar khiến khán giả khóc, cười với những niềm vui và nỗi đau của mình; nhân vật Sirin khiến chúng ta tức “sôi máu” bởi tính cách xấu xa, ích kỉ; nhân vật Hatice vừa khiến người xem tức giận vừa cảm thông thì nhân vật nhí Nisan (7 tuổi) lại như một nốt trầm không thể thiếu của bộ phim.

Lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của bố, Nisan đã sớm nhận thức được sự vất vả của mẹ khi một mình bươn chải với cuộc sống để có tiền chăm lo cho 2 chị em. Chính nhờ vậy, cô bé đã hình thành trong đầu những suy nghĩ và sự hi sinh âm thầm khiến khán giả nhiều lần xúc động đến quặn lòng.

Khi Yeliz – bạn của Bahar chuẩn bị tái hôn, Nisan biết được mình sẽ được đi dự tiệc đám cưới đã vô cùng vui sướng và mong chờ. Một lần tình cờ cùng mẹ và em trai Doruk đi ngang qua cửa hàng thời trang, Nisan vội vàng kéo tay mẹ và đôi mắt cô bé sáng rực lên khi trông thấy chiếc váy màu xanh rất xinh đẹp. Cô bé mong muốn được mẹ mua cho mình chiếc váy đó để mặc trong tiệc đám cưới của cô Yeliz. Nisan hào hứng bảo cô chủ shop mang váy để thử và đề nghị mẹ, em trai hãy nhắm mắt để chờ sự xuất hiện bất ngờ của mình trong diện mạo mới. Nisan vui mừng bao nhiêu thì Bahar lại buồn bã bấy nhiêu, cô nhìn giá chiếc váy rồi đau đớn nói với con gái rằng mình không đủ tiền để mua chiếc váy đó. Nisan đã nói tháng sau khi mẹ nhận được lương rồi mua cũng được nhưng Bahar lại bảo dù có nhận lương cũng không đủ tiền để mua khiến cô bé buồn rười rượi. Sau khi nghe mẹ nói, Nisan mếu máo: “Con nghĩ lại rồi, con không thích chiếc váy này lắm”.

Tối hôm đó, Bahar chờ lúc 2 con ngủ cô đã ngồi ở góc nhà khóc rất nhiều và nhìn tấm hình của Sarp rồi kể lại sự việc đó cho chồng quá cố “nghe”. Bahar lòng đau như thắt khi lần đầu tiên con gái bảo muốn mua một thứ mà con bé muốn nhưng cô lại không có đủ tiền để mua cho con.

Một lần khác, biết mẹ không có tiền nên dù giày đã chật nhưng Nisan không nói cho mẹ và cũng không muốn để cho mẹ biết nên cô bé đã nói dối mình vẫn đi vừa giày cũ. Mỗi lần đi học cô bé đều đi đứng rất khó khăn bởi giày quá chật khiến cho chân cô bé bị đau. Cậu em trai Doruk thấy chị gái đi “khập khiễng” liền hỏi thì bị Nisan ra hiệu im lặng không để cho mẹ biết. Nhưng Bahar cũng nhanh chóng nhận ra và càng thương con gái hơn.

Một hôm, trường của Nisan thông báo sẽ tổ chức một buổi bán hàng từ thiện, mỗi học sinh sẽ có cho mình một gian hàng để bày bán những sản phẩm do mẹ làm. Số tiền học sinh bán được sẽ được quyên góp cho những hoàn cảnh khó khăn. Nisan thông báo cho mẹ về kế hoạch của nhà trường và được mẹ hưởng ứng rất nồng nhiệt. Bahar dù mệt tới mức ngất xỉu nhưng cô vẫn cố gắng làm cho con những mẻ bánh nướng thơm lừng để con bày bán. Tuy nhiên, khi cô để bánh mới ra lò ở cửa sổ cho đỡ nóng thì bị chim kéo đến mổ ăn. Nisan thấy vậy liền vội vàng trút hết phần bánh còn lại vào hộp vì sợ mẹ buồn khi biết bánh đã bị chim ăn nát vụn. Cô bé vẫn tỏ ra như chưa hề có việc gì xảy ra và vui vẻ mang hộp bánh tới trường nhưng lại ngại ngùng không dám bày bán. Chứng kiến cảnh tượng đó nhiều người không nghĩ rằng một đứa bé 7 tuổi có thể suy nghĩ sâu sắc được như vậy.

Trong một lần tham gia cuộc thi viết của trường, Nisan nhận được giải nhất của cuộc thi viết về chủ đề “Tại sao tôi lại yêu mẹ?” và nhận được một bộ truyện cùng một chiếc laptop nhỏ. Tại buổi lễ trao giải, nhìn bạn bè ai cũng có bố mẹ tham dự khiến Nisan buồn bã và tủi thân nhưng cô bé biết mẹ rất bận không thể tham gia được nên đã không nói với mẹ. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của ông Enver tại buổi lễ đã làm cho cô bé vui mừng tới nỗi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy ông.

Cũng hôm đó, Nisan nhận được lời mời tới tham dự sinh nhật của cô bạn cùng lớp. Cô bạn đó đã chạm đến lòng tự trọng của Nisan khi nói: “Cậu chỉ cần tới thôi, không cần tặng quà cũng được. Mẹ mình nói có thể cậu không thể tham dự tiệc sinh nhật của tớ vì cậu không có tiền mua quà”. Câu nói đó đã khiến Nisan quyết định bán chiếc laptop vừa được tặng với giá 250 đồng (tiền Thổ Nhĩ Kỳ) và mua một chiếc đồng hồ giá 150 đồng để làm quà sinh nhật. Còn 100 đồng Nisan đã đưa cho mẹ và nói dối rằng mình tìm thấy trong tủ quần áo như ngầm nói rằng đó là số tiền mà Bahar đã để quên. Bán đi phần thưởng của mình nhưng Nisan lại dành hết số tiền cho người khác mà không hề toan tính tới lợi ích của bản thân. Hành động của cô bé là một bài học ý nghĩa khiến người lớn cũng phải nhìn nhận lại chính mình.

Dù mới 7 tuổi nhưng Nisan lại có những suy nghĩ vô cùng chín chắn, luôn quan tâm đến cảm xúc của mẹ, luôn nhẫn nhịn dù phải nhận phần thiệt thòi về cho mình khiến người xem phải ngưỡng mộ. Trong những tập tiếp theo, mẹ con Bahar đã dọn về nhà bà Hatice sống do bệnh tình của Bahar cần điều trị ngay. Lúc biết mình sẽ ở trong phòng kho nhỏ xíu và chồng chất đồ đạc thì Nisan và Doruk đã vô cùng buồn bã. Thế nhưng điều gì đã khiến chị em này vui mừng và hạnh phúc khi ở trong căn phòng đó?

Hãy cùng đón xem tình tiết tiếp theo của bộ phim “Trái tim phụ nữ” sẽ tiếp tục phát sóng lúc 22h40 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3.