Cầu Vàng Đà Lạt – địa chỉ sống ảo dịp Valentine cho các cặp tình nhân

Lễ tình nhân sắp tới bạn chưa biết cùng người ấy đi đâu? Nào, hãy lên đồ và ghé khu du lịch Bắc thang lên hỏi ông trời, check in cùng cầu vàng ở Đà Lạt đẹp không kém Đà Nẵng.
Xem thêm:
Định vị ngay tọa độ du lịch nóng hổi 

Bản đồ các điểm đến mới toanh của Đà Lạt vừa xuất hiện thêm một điểm du lịch đẹp như mơ mang tên Bắc thang lên hỏi ông trời. Điểm đến này tọa lạc tại KM244 H9 QL20 thôn Túy Sơn, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Dù nằm khá xa khu trung tâm nhưng các bạn trẻ vẫn nhiệt tình tìm đến để mang về cho mình loạt ảnh check in tuyệt đẹp.

Cầu vàng ở Đà Lạt khi lên hình đẹp như tạp chí. Ảnh: Facebook Bắc thang lên hỏi ông trời
Từ những ngày đầu xuất hiện, điểm du lịch này đã gắn liền với tên gọi cầu vàng ở Đà Lạt nhờ bối cảnh cây cầu được ôm trọn bởi bàn tay Phật, hệt như cầu Vàng ở Đà Nẵng. Bên cạnh đó, khu du lịch này còn nằm trong một thung lũng xanh mát, được bao bọc bởi những hàng thông cao và xa xa là những mái nhà nhỏ xíu. Tất cả tạo nên một bức ảnh đẹp để thỏa mãn những du khách yêu thích ngắm cảnh, chụp ảnh.
Chỉ cần vài thủ thuật chỉnh ảnh là bạn đã có loạt ảnh sống ảo chất ở đây. Ảnh: Facebook Bắc thang lên hỏi ông trời.
Vì thế, nếu bạn chưa biết lễ tình nhân đi chơi ở đâu, hãy lên kế hoạch vi vu Đà Lạt và đến đây cùng người ấy, tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, hạnh phúc nhất bên nhau.

Những bối cảnh sống ảo mãn nhãn 

Đà Lạt sẽ chẳng bao giờ nhàm chán với những người trót yêu thành phố mộng mơ này. Cạnh bên những điểm du lịch nổi tiếng thì thành phố ngàn hoa ngày càng có thêm nhiều điểm check in mới. Và cầu Vàng ở Đà Lạt chính là nơi bạn không thể bỏ qua khi du lịch Đà Lạt.

Chỉ cần vài thủ thuật chỉnh ảnh là bạn đã có loạt ảnh sống ảo chất ở đây. Ảnh: Facebook Bắc thang lên hỏi ông trời.
Cây cầu Vàng ở Đà Lạt này chính là phiên bản mini của cầu Vàng Đà Nẵng. Điều kiện địa hình ở đây không cho phép thực hiện một cây cầu “sao y bản chính”. Vì thế, phiên bản nhỏ hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần và vẻ đẹp của cầu Vàng ở Đà Nẵng là chọn lựa hoàn hảo. Đặc biệt, khi lên ảnh, cây cầu vẫn toát lên được sự hoành tráng và chất thơ, đẹp mộng mơ không kém gì phiên bản gốc.
Khung cửa sống ảo được các bạn trẻ yêu thích. Ảnh: Facebook Bắc thang lên hỏi ông trời.
Dù kích thước có nhỏ hơn nhưng cây cầu Vàng ở Đà Lạt trong điểm du lịch Bắc thang lên hỏi ông trời vẫn được mô phỏng đầy đủ các chi tiết của cầu vàng Đà Nẵng. Mặt sàn được lát bằng ván với bề ngang đủ rộng để mọi người có thể qua lại. Lan can cầu được sơn màu vàng và hai bên có trồng thêm những khóm hoa rực rỡ màu sắc. Bàn tay phật nâng cầu tuy không quá cao nhưng với chất liệu đá cũng đủ hoành tráng, giúp toàn bộ bối cảnh đạt được vẻ đẹp hoàn mỹ.
“Nấc thang lên thiên đường” nằm kế bên cầu Vàng. Ảnh: Facebook Bắc thang lên hỏi ông trời.
Bên cạnh cầu Vàng, trong điểm du lịch này còn nhiều góc chụp ảnh rất thơ khác để bạn thỏa thích sống ảo. Ai đang phân vân không biết lễ tình nhân đi chơi ở đâu thì hãy đến ngay đây. Vì bạn sẽ được lạc vào một thế giới phiêu bồng, nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp. Đó có thể là khung cửa sắt nhiều màu rực rỡ, là con đường với những ô cửa hình chữ nhật chất chồng lên nhau hoặc quen thuộc hơn là “nấc thang lên thiên đường” hướng thẳng lên nền trời xanh ngắt.
Ô cửa thần thánh cho ra đời những bức ảnh sống ảo chất lừ. Ảnh: Facebook Bắc thang lên hỏi ông trời.
Đến với khu du lịch Bắc thang lên hỏi ông trời, bạn chỉ cần diện trang phục đẹp, đi vào buổi sớm mai đầy nắng là có thể “rinh” về cả trăm bức ảnh đẹp và thần thái. Còn gì tuyệt vời hơn một ngày nắng ấm, được tạo dáng trên cầu vàng ở Đà Lạtvà có cho mình một bức ảnh xuất sắc để đăng Facebook, Instagram?

Lưu ý nhỏ khi ghé thăm cầu vàng Đà Lạt

Điểm du lịch Bắc thang lên hỏi ông trời vừa chính thức khai trương vào ngày mùng 2 tết âm lịch vừa qua. Vì thế, nơi đây đang là điểm đến hot được các bạn trẻ yêu thích. Hiện tại, giá vé vào cổng là 20.000 đồng/người. Tuy nhiên, nếu bạn là thành viên của Ghiền Đà Lạt và mang theo huy hiệu khi đến đây, bạn sẽ được miễn vé vào cổng đến hết tháng 2.

Khi lên ảnh, cầu Vàng cũng rất hoành tráng. Ảnh: Facebook Bắc thang lên hỏi ông trời

So với nhiều điểm du lịch nổi tiếng hoặc các khu du lịch hoành tráng khác ở Đà Lạt, chốn sống ảo cầu vàng ở Đà Lạt có phần eo hẹp hơn về diện tích, bối cảnh chụp ảnh cũng không quá nhiều. Thế nhưng nơi này chỉ mới đi vào hoạt động và còn đang trong quá trình hoàn thiện. Vì thế, trong thời gian tới chắc hẳn sẽ có thêm nhiều góc chụp ảnh đẹp hơn, xuất thần hơn.

Hoàng hôn và bình minh là thời khắc chụp ảnh đẹp nhất ở đây. Ảnh: Facebook Bắc thang lên hỏi ông trời.

Còn bây giờ, bạn hãy cùng một nửa yêu thương của mình chọn trang phục đẹp, lên sẵn một kế hoạch du lịch hoàn hảo để chinh phục thành phố mộng mơ, tận hưởng một mùa Valentine lãng mạn bên nhau. Bởi câu hỏi “lễ tình nhân đi chơi ở đâu” đã có câu trả lời, còn ngại gì mà không “xách ba lô lên và đi”, bạn nhỉ?

Theo: dulichvietnam