Chợ hoa Hàng Lược, Hà Nội 500 năm tuổi – mỗi năm chỉ họp một lần duy nhất

Chỉ họp duy nhất mỗi năm một lần, chợ hoa Hàng Lược mang phong vị đặc biệt, là nét văn hóa truyền thống và là nơi tái hiện lại những ký ức tươi đẹp của hàng chục nghìn người dân Thủ đô Hà Nội.

Xem thêm:

Chợ hoa Hàng Lược có tuổi đời hơn 500 năm

Tết đến – Xuân về, không ít những chợ hoa rực rỡ bao quanh phố phường, nhưng đối với một số người Hà Nội gốc thì chợ hoa Hàng Lược vẫn là duy nhất. Đến với chợ hoa Hàng Lược, người dân Thủ đô không chỉ mua hoa, vãn cảnh, dạo phố mà đây còn là nơi để tìm về những miền ký ức xưa cũ tươi đẹp mà không thể tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác.

Chợ hoa Hàng Lược có tuổi đời hơn 500 năm.

Mỗi năm, bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp cho tới 30 Tết, chợ hoa Hàng Lược bắt đầu đón những dòng người hối hả sắm Tết. Càng ngày, chợ hoa Hàng Lược càng xô bồ và nhộn nhịp hơn trước, tuy nhiên trong cái ồn ã lại phảng phất nét tĩnh lặng hiếm có của thủ đô nghìn năm văn hiến

Chợ hoa Hàng Lược những ngày cuối năm

Người ta thường nói chợ hoa Hàng Lược giống như một cô gái Hà Nội kiêu kỳ. Kiêu kỳ bởi “nàng” đẹp, “nàng” đặc biệt, “nàng” thú vị và còn vì mỗi năm “nàng” chỉ họp có một lần duy nhất. Chính vì thế, “nàng” khiến cho những người muốn chứng kiến “nàng”, muốn hòa mình trong bầu không khí đặc biệt trong những ngày giáp Tết thì cần phải nhanh đến với “nàng”, không thì sẽ vuột mất, phải chờ đến tận năm sau mới có cơ hội lần nữa.

Từng dòng người ngược xuôi đi sắm Tết

Phố Hàng Lược đã có từ hơn 500 năm trước, đây là một khu phố sản xuất lược để chải đầu. Nhưng cho đến đầu thế kỷ XX, nghề làm lược ở con phố cùng tên này đã bắt đầu mai một. Thay vào đó, nhà cửa bắt đầu mọc lên san sát, các mặt hàng buôn bán trở nên đa dạng và phong phú hơn.

Nơi đây còn có nhiều mặt hàng khác

Con phố trăm tuổi cũng bắt đầu thay da đổi thịt nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó chính là chợ hoa Hàng Lược vẫn họp thường niên vào những ngày giáp Tết. Từ khi bắt đầu, đến bây giờ trải qua hàng bao nhiêu thế kỷ rồi, khu chợ hoa này này vẫn chưa hề ngưng một phiên chợ nào. Chợ hoa Hàng Lược được mệnh danh là một khu chợ hoa lâu đời nhất Việt Nam.

Chợ hoa Hàng Lược ở đâu?

Chợ hoa Hàng Lược trải dài qua các con phố: phố Hàng Lược và một phần các phố Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng. Khu chợ này bắt đầu lác đác người mua kẻ bán từ sáng 23 và đông đúc, nhộn nhịp kéo dài cho đến tận đêm Giao Thừa.

Chợ hoa Hàng Lược còn thu hút đông đảo giới trẻ đến đây thưởng hoa.

Chợ hoa Hàng Lược bán gì?

Mỗi năm, chợ chỉ họp đúng một phiên duy nhất, từ 20 tháng Chạp đến tận chiều tối 30 Tết, mở từ sáng sớm tới tận đêm khuya, thậm chí sát lúc Giao Thừa.  Đã có thời, chợ hoa Hàng Lược là nơi tập trung những bông hoa tươi, những cành đào, quất đẹp nhất Hà Nội, từ những làng hoa có tiếng như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá…

Từng cành đào khoe sắc thắm mang hơi thở của mùa xuân

Hiện nay, những mặt hàng được bán ở chợ hoa Hàng Lược chủ yếu bao gồm: những cành đào Nhật Tân, đào phai khoe sắc, quất, hoa thủy tiên, các loại hoa cúc, thược dược, đồng tiền, cây cảnh, hoa violet tím biếc, phong lan, tuylip, mai vàng…

Thú chơi hoa tao nhã của người Hà Nội xưa và nay

Người Hà Nội đi chợ hoa thường ngắm nhiều hơn mua, đi chợ hoa được coi như là một thú vui. Thế nên chỉ có ở Hà Nội mới có cách nói thú vị “đi chơi chợ hoa” chứ không phải “đi chợ mua hoa” như nhiều nơi khác trên khắp mọi miền đất nước Việt.

Người già tìm đến chợ hoa Hàng Lược như một nét văn hóa truyền thống

Không chỉ người trẻ đi chơi chợ hoa, các mẹ đi mua hoa về trưng trong nhà, mà cả người già Hà Nội còn đi chợ hoa Hàng Lược để tìm về một cảm giác hoài niệm, cảm nhận không khí Tết xưa của phố phường Hà Nội.

Một cụ già mua được cành đào ưng ý, cụ ra về với niềm hân hoan

Bất kỳ người Hà Nội nào, cũng có ít nhiều kỷ niệm với chợ hoa Hàng Lược. Đến chợ, không vội vàng, hối hả, không bon chen, xô lấn, phải thật sự kiên nhẫn, nhấn nhá vừa đi vừa ngắm. Chốc chốc, lại sà vào một hàng hoa bên đường, nhìn ngắm, xuýt xoa, trả giá rồi nếu ưng thì mang về nhà. Bởi thế, dù nhiều khi có hơi chật chội, tắc nghẽn, mọi người không vì thế mà tỏ ra khó chịu.

Đây cũng là một địa điểm lý tưởng để giới trẻ đến check-in.

Ngày nay, phố xá dường như cũng xô bồ hơn, náo nhiệt hơn xưa rất nhiều nhưng truyền thống đi chợ hoa Hàng Lược vào những ngày giáp Tết là một thú vui khó bỏ của người dân phố cổ. Họ tìm thấy giữa những hối hả, tấp nập là khoảng lặng, sự bình yên mà không phải phiên chợ nào cũng có.

Những em bé cũng rất háo hức được đi chợ xuân cùng mẹ và bà

Nhìn từng dòng người qua lại, trên khuôn mặt rạng rỡ những ý cười, niềm vui khiến cho Hà Nội trở nên thơ hơn bao giờ hết. Họ vừa dạo chơi, vừa thưởng hoa, vừa hàn huyên những câu chuyện đời, trên tay là những cành hoa đào thắm hay những chậu cúc vàng. Những cô bé, cậu nhóc đi chợ hoa cùng bố mẹ, chúng nô đùa, chạy nhảy, trên trán mướt mát mồ hôi nhưng ánh mắt vui vẻ và hạnh phúc, khát khao tìm tòi những điều mới mẻ.

Chợ hoa còn bán cả hoa nhựa, hoa giả

Từng dòng người tản bộ dọc khắp phiên chợ ngày một đông khi trời ngả chiều tối. Tay trong tay, từng gia đình, cặp tình nhân dắt nhau qua từng gian hàng. Mọi hoạt động đều thật chậm rãi nhưng sống động, nhẹ nhàng nhưng đầy chất rất thơ khiến cho tâm hồn người lữ khách khi chứng kiến những khoảnh khắc đấy đang vô thường cũng hóa thành xao động!

Chợ hoa Hàng Lược cũng là một điểm đến để gia đình nhỏ dạo chơi, vãn cảnh

Theo thời gian, do nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, chợ hoa Hàng Lược được bày bán nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, có không ít thế hệ người Hà Nội hoặc một số lữ khách phương xa khi du lịch Hà Nội vẫn ghé về nơi đây để tìm về một phong vị độc đáo, tìm về một mảnh ký ức của Tết xưa mà không phải khu chợ nào cũng có được.

Nguồn:  dulichvietnam.