Hà Linh chia sẻ kỉ niệm ngày bé với mẹ là cố nghệ sĩ Thanh Nga tại chương trình Cùng nhau hái lộc

Có mặt trong tập mới nhất chương trình “Cùng nhau hái lộc”, diễn viên Hà Linh kể một mẫu chuyện vui về mẹ mình là cố NSƯT Thanh Nga.

Tập 17 chương trình “Cùng nhau hái lộc” phát sóng vào lúc 17h40 Chủ nhật ngày 31/5 trên kênh THVL1 với sự đồng hành của “Anh Ba Cùng” kĩ sư nông nghiệp Trương Phan Khải và hai nghệ sĩ khách mời là diễn viên Thanh Tuấn, Hà Linh. Tuần này, chương trình đã tiếp tục hành trình hái lộc về với bà con làm nông trồng cây ăn trái ở tỉnh Bến Tre.

Lần đầu tiên tới tham gia chương trình, Thanh Tuấn và Hà Linh đã khiến khán giả phải bật cười bởi cả hai người liên tục “cà khịa” lẫn nhau. Vừa xuất hiện với bộ dạng vội vội vàng vàng, Thanh Tuấn quát Hà Linh: “Lẹ lẹ đi anh ơi, ăn hết cả vườn trái cây người ta rồi giờ anh đi không nổi nữa hả”. Nghe vậy, Hà Linh đáp: “Nói nghe nè, sao em có thể mở miệng ra nói anh ăn hết vườn trái cây của người ta. Vừa vô vườn em thấy đồ ăn em đã nhào ra em ăn hết rồi. Người ta cho có 2 trái xoài mà nó cạp hai gò má còn hai cái hột nó đưa tôi, nãy giờ tôi gặm muốn xỉu luôn”.

Nói xong, Hà Linh cầm hột xoài lên gặm, vừa gặm vừa liếc qua nhìn Thanh Tuấn máu “cà khịa” lại nổi lên, nam diễn viên nói: “Lúc nãy anh nói oan cho em rồi, nhìn là biết em không ăn má xoài rồi, em úp vào 2 cái má của em đúng không. Em nhìn đi, hai cái má của em có giống má xoài lắm đó, mai mốt em đi bán xôi xoài là cực kì hợp luôn”. Nghe Hà Linh mỉa mai mình nhưng Thanh Tuấn vẫn lờ cho qua còn lo lắng cho người anh: “Anh ăn no rồi đúng không, giờ phải vận động để cho cơ thể đổ mồ hôi thì mới khỏe khoắn được. Em có trò chơi này vui lắm, mà không chỉ có hai anh em mình chơi đâu, đông vui lắm”.

“Anh biết rồi, trò chơi vận động đúng không? Vậy hai anh em mình thi đố với nhau không? Không thích thi đố thì thi hát cũng được. Anh nghe nói trong giới nghệ sĩ, Thanh Tuấn đó giờ diễn hài duyên dáng lắm, em mê chú Thanh Tuấn đúng không? Anh Thanh Tuấn hát cải lương hay lắm, bây giờ em hát tân nhạc đi” – Hà Linh tiếp tục chọc ngoáy Thanh Tuấn. Nghe xong, Thanh Tuấn đứng hình mất 3 giây sau đó mới nói: “Trời ơi anh có duyên quá trời quá đất luôn đó nha”.

Tham gia với vai trò khách mời, Hà Linh đảm nhận vị trí đội trưởng đội màu xanh với tên gọi “Hương bưởi Giao Long”, còn Thanh Tuấn cũng trở thành đội trưởng đội vàng lấy tên “Sầu riêng Long Trung”.

Thấy bà con nông dân mến khách khiến Hà Linh nhớ lại kỉ niệm hồi bé với mẹ mình là cố NSƯT Thanh Nga: “Mẹ em là diễn viên cải lương nên được khán giả thương lắm. Ngày xưa, lúc đó chắc em chỉ tầm 5 tuổi thôi, đang hát thì khán giả mang lên tặng cho một giỏ to, nào là nhãn, chôm chôm rồi sầu riêng nữa. Mẹ em muốn ăn là phải canh me lúc em ngủ để ăn. Nếu ăn mà để anh biết là anh ra phá dữ lắm, cầm trái chôm chôm nhai chút vẫn còn nguyên đã vứt rồi. Có lần em đang ngủ thì mẹ bổ sầu riêng ăn, nghe thấy mùi thơm lừng là em chạy ngay ra ngồi ăn luôn còn trách mẹ sao ăn mà giấu con. Hồi đó thích lắm, hôm nay xuống làm chương trình nghe đến nhà vườn là thích dữ lắm”.

Trải qua 2 vòng “hái lộc”, đội “Hương bưởi Giao Long” giành được 8,2 triệu đồng còn đội “Sầu riêng Long Trung” giành được 7 triệu đồng và buộc phải chia tay với chương trình. Bước vào vòng cuối cùng mang tên “Cùng nhau hái lộc”, với 3 vòng quay may mắn đội của Hà Linh thu về được thêm 10 triệu, nâng tổng số tiền lên 18,2 triệu đồng.

Chương trình Cùng nhau hái lộc được phát sóng định kì vào lúc 17h40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện.