Hát cho ngày mai: Nữ bác sĩ tuyến đầu chống dịch tặng hết 70 triệu tiền thưởng khiến Quyền Linh bất ngờ

Giành được 70 triệu đồng khi tham gia chương trình Hát cho ngày mai, nữ trưởng khoa tại Bệnh viện Nhân dân 115 quyết định dùng hết số tiền này làm từ thiện khiến MC Quyền Linh chỉ biết thốt lên “Tuyệt vời quá!”.

Tập 4 chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai lên sóng lúc 19h30 chủ nhật vừa qua trên kênh HTV7 đã để lại cho khán giả nhiều ấn tượng khó quên. Nếu thí sinh Chu Văn Huân khiến mọi người nể phục khi cùng mẹ khiếm thị lập nên bếp ăn 0 đồng; thí sinh Trần Thanh Hằng gây xúc động với nỗ lực chữa trị Covid-19 cho các bệnh nhân thai sản, thì thí sinh Đoàn Thị Huyền Trân cũng làm cho người xem “mê” từ giọng hát cho tới tấm lòng.

Thí sinh Huyền Trân hiện đang đảm nhận chức vụ Trưởng khoa cơ xương khớp, bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM. Theo lời nữ bác sĩ chia sẻ, giai đoạn đầu của dịch Covid-19, nhân lực tại bệnh viện đều được chia ra để hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát dữ dội, bệnh viện nơi bác sĩ Huyền Trân công tác cũng thành lập nên các khoa hồi sức Covid-19 để điều trị cho bệnh nhân với con số lên tới hơn 500 người bệnh. Lúc này, nữ bác sĩ không chỉ đảm nhận vai trò điều trị cho người bệnh mà còn chuyên đi “xin” đồ dùng, vật dụng y tế từ các mạnh thường quân để hỗ trợ bệnh viện chống dịch. “Lúc đó em đi xin cũng được kha khá thứ, mặt tôi cũng khá là dày rồi nên ai nói gì cũng kệ, mình cứ xin thôi”, bác sĩ Huyền Trân hài hước nói.

Khi MC Quyền Linh hỏi về những kỉ niệm khó quên trong thời gian tham gia chống dịch thì bác sĩ Huyền Trân từ chối chia sẻ về những chuyện buồn, chuyện đau thương đã qua. Nữ bác sĩ cho biết mình không thấy áp lực về khoảng thời gian đó và lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ để “kích” thêm tinh thần cho người khác.

Đến với chương trình, bác sĩ Huyền Trân ngoài mong muốn được mang câu chuyện tích cực của mình lan tỏa tới mọi người thì chị còn muốn nói lời cảm ơn, tri ân tới những nhà hảo tâm đã hỗ trợ, tặng quà cho bệnh viện trong suốt mùa dịch vừa qua. Nữ bác sĩ cho biết có những mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm thùng nước suối, hàng nghìn chiếc khẩu trang và đồ ăn, đồ bảo hộ nhưng chị lại chưa hề biết mặt. Và điều đó càng khiến cho chị thêm trân trọng và biết ơn những tấm lòng của các nhà hảo tâm đã luôn hỗ trợ, đồng hành cùng người dân, cùng y bác sĩ chống lại đại dịch.

Không chỉ thế, bác sĩ Huyền Trân còn dí dỏm tiết lộ có rất nhiều người thắc mắc tại sao chị đi chống dịch suốt mấy tháng nhưng vẫn… mập. Giải thích về việc này, nữ bác sĩ cho biết khi tham gia chống dịch, thức ăn của bệnh viện đều được các nhà hảo tâm nấu và mang tới tận nơi để hỗ trợ. Đối với nữ bác sĩ, nếu là đồ ăn mình tự mua thì có khi còn ăn ít để giữ eo nhưng những phần cơm từ thiện mà người khác cất công nấu và mang tới thì chị phải ăn cho bằng hết dù ngon hay dở.

Khi thể hiện bài hát “Còn tuổi nào cho em” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bác sĩ Huyền Trân đã khiến người nghe như chìm vào câu chuyện đời mà chị dùng lời ca, tiếng hát để kể. Vừa hát xong, MC Quyền Linh khen nức nở: “Đúng là người luôn luôn truyền những năng lượng tích cực, em hát say sưa như một ca sĩ”. MC Quỳnh Hoa cũng cho biết những năng lượng tích cực toát ra từ con người bác sĩ Huyền Trân khiến cho cô rất thích. “Một người thủ lĩnh rất cần một năng lượng tích cực như vậy. Bình thường em cũng nhiều năng lượng lắm đó, nhưng nếu đứng cạnh bác Trân là em cảm thấy mình không có nổi năng lượng dồi dào, mạnh mẽ như vậy”, nữ giám khảo nói thêm.

Còn ca sĩ Cẩm Ly lại “đọc” được những tâm tư từ màn thể hiện của bác sĩ Huyền Trân khi thấy mắt chị rưng rưng như muốn khóc. Chia sẻ về cảm xúc của, nữ bác sĩ bộc bạch: “Khi tôi chọn bài hát này thực ra cũng có liên quan một chút tới mùa Covid-19. Tôi thấy đời vô thường quá và tôi tự hỏi mình còn mong chờ điều gì nữa đây? Tức là tôi tự dặn mình đừng đòi hỏi, đừng mong đợi quá nhiều ở cuộc đời này, ở thời điểm này nữa”.

Xuất sắc đi đến vòng cuối cùng, bác sĩ Huyền Trân đã cùng với MC Quỳnh Hoa và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt mang đến cho khán giả một màn trình diễn đặc sắc, với bài hát “Về quê” của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Với chiếc “mic vàng” số 7, bác sĩ Huyền Trân may mắn mang về được 35 triệu đồng. Không chỉ thế, nữ bác sĩ còn được nhân đôi số tiền thưởng thành 70 triệu đồng nhờ chọn được chiếc “mic đặc biệt” với hệ số nhân 2.

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng 70 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình, bác sĩ Huyền Trân nói: “Số tiền em nhận được sẽ chia thành 3 phần. Phần đầu tiên em sẽ tặng cho đêm nhạc Blouse trắng được tổ chức vào đêm Giáng sinh này để gây quỹ giúp cho bệnh nhân nghèo có bữa cơm. Phần thứ 2, hiện tại em vẫn nhận ‘đỡ đầu’ cho 14 làng SOS tại Việt Nam nên em sẽ dành 1/3 số tiền này để thưởng Tết cho các con. Phần cuối cùng em xin giữ lại để góp vào quỹ dành cho bệnh nhân nghèo của khoa em vì mỗi khi bệnh nhân không có viện phí hay cần tiền xe về nhà thì tụi em sẽ dùng số tiền này để giúp đỡ”. Quyết định không giữ lại một khoản nào cho bản thân mà dùng hết để làm từ thiện, bác sĩ Huyền Trân khiến khán giả và giám khảo không khỏi xúc động và cảm kích trước tấm lòng nhân ái này.

Chương trình Hát cho ngày mai phát sóng lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và được công chiếu lúc 20h cùng ngày tại kênh YouTube Golden Moon Network. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen).

Bài, ảnh: Golden Moon