NSƯT Hạnh Thúy cùng Bệnh viện ung thư St.Stamford mở cửa tương lai cho gia đình chị Nhát

Cuộc sống ai mà không mong muốn mình có một gia đình đầm ấm, đủ đầy, con cái được ăn học đến nơi đến chốn. Thế nhưng đối với gia đình chị Lê Thị Nhát – nhân vật đặc biệt của chương trình Mở Cửa Tương Lai tuần này thì mơ ước tưởng như bình dị đó đó trở nên quá xa vời khi chị mang trong mình căn bệnh bướu cổ đã ba năm nay.

Mở Cửa Tương Lai – Với phương châm không để người bệnh phải cô đơn đã tìm đến và giúp đỡ nhiều trường hợp mắc bệnh nan y trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi tuần chương trình còn mời đến một vị bác sĩ để tư vấn cho người bệnh phương hướng điều trị và một khách mời đến để chia sẻ câu chuyện, giúp người bệnh có thêm động lực.

Chia sẻ với câu chuyện của Nhát tuần này là NSƯT Hạnh Thúy – một nữ diễn viên hài, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, tác giả và đạo diễn sân khấu. Hạnh Thúy cũng  là một diễn viên đa năng khi hóa thân được nhiều thể loại vai, nhiều tính cách khác nhau. Có thể kể đến vai diễn gần nhất của cô trong bộ phim Bán chồng đang gây sốt gần đây với quý khán giả xem truyền hình.

NSƯT Hạnh Thúy xúc động trước hoàn cảnh của nhân vật

Là một người vợ, người mẹ, Hạnh Thúy không khỏi rơi nước mắt trước hoàn cảnh của chị Nhát. Mang trong mình căn bệnh bướu cổ tuyến giáp, phải hằng ngày chống chọi với bệnh tật thế nhưng chị lại là trụ cột, là chỗ dựa chính cho gia đình.

Hằng ngày chị Nhát vẫn phải làm việc vất vả để lo cho gia đình

Chồng chị Nhát, người đàn ông không mấy lanh lẹ chỉ biết vác lúa thuê qua ngày, con gái lớn của chị đã bị tật ở chân nay phải chấp nhận bỏ dở dang con đường học tập nhường lại việc tới trường cho em để xa nhà làm thuê kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Còn lại con gái út của chị, cô bé ham học nhưng lúc nào cũng phải thấp thỏm sợ phải nghỉ học và hơn cả là sợ một mai mẹ sẽ không còn.

Người chồng khờ của chị Nhát vất vả với công việc vác lúa thuê nuôi gia đình

Theo như lời tư vấn của bác sĩ Lê Văn Thảo – Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Cố Vấn Chuyên Môn BV Ung Thư Stamford, căn bệnh của chị Nhát không phải là một căn bệnh hiểm nghèo và có nhiều hy vọng có thể chữa khỏi. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại của chị còn chưa xác định được là bướu lành hay bướu ác tính và rất cần phải giải quyết sớm bằng cách phẫu thuật. Thế nhưng với hoàn cảnh gia đình còn phải chạy ăn từng bữa thì mong mỏi khỏi bệnh của chị Nhát vẫn còn là một điều rất xa vời.

Căn nhà mục nát và nỗi lo chạy cơm từng bữa của gia đình chị Lê Thị Nhát

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Lê Thị Nhát, chị, Mở Cửa Tương Lai cùng các nhà hảo tâm, ban lãnh đạo các cấp tại địa phương đã trao những phần quà ý nghĩa cho gia đình hỗ trợ chị điều trị căn bệnh.

Gia đình chị Nhát bên căn nhà tình thương mới xây và những phần quà của địa phương

Con gái út của chị Nhát cũng được thương hiệu OSHIRMA trao tặng phần học bổng trị giá 10 triệu đồng cùng với chiếc xe đạp cho chị Thúy Hằng – một mạnh thường quân đến từ TP.HCM để em có thêm động lực tới trường và vững bước hơn trên con đường tương lai. Hy vọng với những hỗ trợ trên chị Nhát có thể an tâm phần nào để có tinh thần và sức khỏe vượt qua bệnh tật.

Những phần quà tiếp thêm động lực cho con gái chị đến trường.

Mong ngày càng có nhiều các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng chia sẻ với cộng đồng, chung tay góp sức cùng Mở Cửa Tương Lai để những việc làm ý nghĩa có thể lan rộng trên khắp mọi miền đất nước.

Chương trình Mở Cửa Tương Lai được phát sóng vào lúc 12h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 – Đài truyền hình tp. Hồ Chí Minh. Ekip thực hiện: Đạo Diễn – Quyền Lộc, Biên tập – Ngọc Lan, MC Quyền Linh – Kiều Khanh.