Trần Phương Thảo: ” Tôi Đứng Lên Sau Hai Lần Khởi Nghiệp Thất Bại Thảm Hại”

Trải qua 2 lần thất bại tưởng chừng như có thể đánh gục chính mình, song Trần Phương Thảo đã bứt phá ngay khi đến với LACO.

Sinh năm 1992, Phương Thảo sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại Lào Cai, bố mẹ cô đều là những người làm nông quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng thu nhập chẳng đáng là bao.

Chứng kiến sự vất vả của bố mẹ, Phương Thảo luôn dặn mình phải không ngừng nỗ lực để thoát nghèo, để đền đáp công ơn dưỡng dục.

Sau nhiều năm miệt mài đèn sách, phương Thảo tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trung ương. 3 tháng sau ra trường cô dạy hợp đồng với mức lương bèo bọt 2 triệu đồng/ tháng. Là chị cả trong gia đình, với mức thu nhập không đủ để trang trải và phụ giúp gia đình, cô đành gác lại công việc trên bục giảng để chuyển hướng sang kinh doanh.

May mắn có được sự đồng thuận từ bố, Phương Thảo tự tin hơn để theo đuổi con đường mới và đam mê làm đẹp cho đời.

Khởi nghiệp kinh doanh với showroom trưng bày sản phẩm. Thời điểm ấy số vốn Phương Thảo bỏ ra với một cô sinh viên ra trường là không hề nhỏ, song chỉ mới hoạt động được 3 tháng thì showroom buộc phải đóng cửa vì không có kiến thức về kinh doanh khiến cô chỉ làm việc theo bản năng và mất kiểm soát tài chính.

8 tháng sau lần thất bại đầu tiên, Phương Thảo tìm đến một nhà sản xuất mỹ phẩm và tiếp tục mở cửa hàng bán mỹ phẩm độc quyền của công ty. Lúc này khi bắt đầu có chút kỹ năng, kinh nghiệm thì mọi việc tiến triển khá hơn, cô bắt đầu xây dựng hệ thống và phát triển thị trường. Thế nhưng sự thử thách dường như vẫn chưa ngừng lại với Phương Thảo.

Thời điểm việc kinh doanh đang đi vào quy củ thì công ty cung ứng bị gãy hệ thống và Phương Thảo một lần nữa thất bại.

Hai lần vấp ngã, hai lần dồn hết tâm huyết nhưng vẫn không nhận lại được điều gì, Phương Thảo rơi vào chán nản, suy sụp tinh thần và áp lực với số nợ lên gần cả trăm triệu.

Một màu đen tối cứ thế bám lấy cuộc sống của Phương Thảo cho đến khi cơ duyên giúp cô được gặp gỡ Giám đốc kinh doanh mỹ phẩm LACO – Lê Linh Hương và boss Ninh Nguyễn.

Chính câu nói “mình luôn lớn hơn mọi vấn đề” của boss Hương đã một lần nữa đánh thức đam mê kinh doanh làm đẹp trỗi dậy, gạt bỏ khỏi đầu Phương Thảo mọi suy nghĩ tiêu cực.

Đúng lúc không biết phải bắt đầu công việc kinh doanh ra sao thì chính boss Ninh Nguyễn đã gọi điện cho Phương Thảo và ngay cuộc gọi đó cuộc đời của cô đã bước sang một trang mới – Trang viết về những người phụ nữ bản lĩnh của LACO.

Được giới thiệu về LACO, về sản phẩm, thương hiệu và boss Tổng Hoàng Kim Ngọc, Phương Thảo đã sử dụng và trải nghiệm các sản phẩm và hoàn toàn bị thuyết phục bởi chất lượng vượt trội.

Bước vào Laco, Phương Thảo  như bước vào một môi trường đặc biệt,  một lò luyện giúp cô phá vỡ những tư duy cũ mà trước đây cô chưa từng bước tới.  Cũng chính LACO đã giúp Phương Thảo thay đổi tư duy, mở mang kiến thức sau các khóa học và học cách thích ứng với thời đại 4.0

Sự lột xác từ diện mạo đến tư duy của Phương Thảo khi đến với LACO

Tiếp cận những bài học thực chiến của boss Hoàng Kim Ngọc, sự dẫn dắt của leader Lê Linh Hương và Leader Ninh Nguyễn, Phương Thảo  đã lột xác, từ một cô gái còn sợ “cành cong” đắn đo lưỡng lự giờ đã là NPP Laco và hệ thống ngày càng lớn mạnh

Đi qua một chặng đường dài, hiểu về những khó khăn, vất vả của những người chập chững khởi nghiệp, Phương Thảo không ngừng nỗ lực chia sẻ thêm các giá trị, giúp đỡ thêm nhiều người nhìn thấy rõ con đường sẽ giúp họ tới thành công.

Với những cố gắng không ngừng nghỉ, tin chắc Phương Thảo sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.