Ca sĩ Minh Thành “Cả 2 mẹ đã luôn lo lắng và hy sinh cả đời vì em”

Gương mặt rất tây, giọng nói vẫn còn lơ lớ tiếng Việt. Thành cười rất tươi và mỗi lần hát là mỗi lần anh như thả hồn vào ca khúc một cách say sưa.

Nhân ngày của Mẹ, từ Mỹ anh điện về tâm sự: “ Anh à, sắp đến ngày của Mẹ, em có một ca khúc muốn hát để tặng cho hai người Mẹ của em, anh nghe thử nhe, hy vọng đây là món quà bất ngờ em dành cho Mẹ. Cả hai người Mẹ ở 2 hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một tấm lòng: Luôn lo lắng và đã hy sinh cả đời… vì em…”.

Và khi ca khúc Gánh mẹ của nhạc sĩ Quách Ben vang lên, người xem sẽ ngỡ ngàng bởi một anh Tây hát rất tình cảm, giai điệu sâu lắng, ca từ mộc mạc thân thương. Nghe và xem Minh Thành hát, anh như trút một nỗi lòng da diết đầy tha thiết như muốn nói với Mẹ mình: Giờ con đã lớn và xin cả đời tri ân sự hy sinh của hai Mẹ, cầu mong ơn trên sẽ đem đến nhiều may mắn, nhiều niềm vui để bù đắp những tháng ngày cơ cực của hai người Mẹ đã nuôi con từ thuở thiếu thời đến nay.

Minh Thành ở xứ Mỹ được biết đến như một vũ công xuất sắc, một diễn viên xiếc đa tài với bộ môn múa cùng dây trên cao. Đây là môn biểu diễn đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế đầy nội lực mà anh đã dày công tập luyện gần 10 năm trời. Không ngừng ở sự phát triển bản thân, năm 2018 anh quyết định đầu tư thêm vào con đường ca hát. Sau hơn 1 năm tung tăng trên các sân khấu tại Mỹ, cuối năm 2019 anh về Việt Nam thực hiện chuyến đi lưu diễn từ Nam ra Bắc. Thực hiện một loạt MV cho các dự án của mình.

Đầu tháng 5 vừa qua, Minh Thành đã tung ra một MV: Cơn mưa đã qua lâu rồi một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thảo Lee. Đây là ca khúc được sáng tác độc quyền dành cho Minh Thành, với giai điệu sôi động, kết hợp với những màn vũ đạo bắt mắt, đây được xem là một lợi thế nhất định mà Thành muốn khán giả nhìn thấy được khả năng của mình.

Ca khúc là câu chuyện của chàng trai muốn nhắn hỏi thăm người yêu cũ của mình có nhớ gì đến mình hay không khi đang yêu một người tình khác. Nỗi nhớ dai dứt, những kỷ niệm buồn vui chợt đến rồi chợt đi, nhưng trong lòng chàng trai vẫn cứ da diết với một mối tình từng có một thời say đắm.

Minh Thành tâm sự: “Sau MV Cơn mưa đã qua lâu rồi được nhiều bạn bè người thân ủng hộ, Thành đã có ngay ý tưởng thực hiện hai ca khúc Mẹ Tôi và Gánh Mẹ, nó như một món quà dành tặng cho hai người mẹ thân yêu của mình.

Anh cho biết: “Vui nhất trong trong những ngày về Việt Nam trong dịp tết vừa qua, Minh Thành đã hoàn thành xong 6 MV được quay hình từ Sài Gòn ra đến Đà Lạt, với Thành đây là những chuổi ngày đầy ắp kỷ niệm khi được về trên mãnh đất quê hương của mình, ấn tượng nhất vẫn là ngày gặp lại Ba ruột của mình.

Minh Thành cùng Mẹ Liên những ngày ở Việt Nam

Và cũng trong một chuyến lưu diễn tại Nha Trang, lần đầu tiên trong đời Thành cùng Mẹ gặp nhau ở một quán cafe rất đẹp, hai Mẹ con đã khóc rất nhiều lần khi tâm tình về quá khứ lẫn tương lai. Những ngày đó, Mẹ theo sát bên em, chăm chút từng việc nhỏ để em tập trung vào show diễn của mình. Các bạn hãy tưởng tượng, lần đầu hát trên sân khấu của quê hương mình, lần đầu có mẹ ruột và đứa em gái ngồi bên dưới cổ vũ cho mình, thật không thể tả được niềm hạnh phúc dâng trào như thế nào, Thành nghĩ đây sẽ là một buổi diễn đặc biệt không thể nào quên được trong đời. Với tôi, khi đạt được những điều tưởng chừng như đơn giản ấy, thì mình đã là một người hạnh phúc nhất trên đời. Vì sao, Vì Thành có tới hai người Mẹ, mà người mẹ nào cũng đã và sẵn sàng bỏ hết mọi thứ trên đời để lo cho một cậu bé nhỏ nhoi, giờ đã là một chàng trai vững chải bước vào độ tuổi 30.

Minh Thành rất phấn chấn khi khoe về Mẹ của mình: “Em có hai người Mẹ, Mẹ ruột là mẹ Liên còn Mẹ nuôi là Mẹ Loan. Hai Mẹ đều đã lớn tuổi nhưng vẫn đang làm những công việc rất vất vả. Mẹ Liên đang làm nghề nail ở tiểu bang Wisconsin. Mẹ Loan đang làm nghề dọn dẹp bếp ở nhà hàng Mỹ ở tiểu bang Washinton. Em thì ở tiểu bang Arizona. Cả ba người đều ở rất xa nhau. Từ nhỏ em không được ở gần Mẹ Liên nên không thấy được sự cực khổ của bà. Riêng Mẹ Loan tự tay nuôi em từ lúc mấy tháng tuổi đến tận bây giờ đã hơn 30 năm, nên em rất hiểu và thương Mẹ vì đã chịu quá nhiều cực khổ với em.

Minh Thành với Mẹ Loan ở Mỹ

Em to lớn là thế, nhưng với Mẹ Loan em vẫn là một đứa trẻ. Mẹ luôn bảo bọc em bằng mọi giá, kể cả lúc em gặp điều nguy hiểm nhất cho đến lúc em khó khăn về kinh tế Mẹ đều là chổ dựa an toàn nhất. Em sẽ nhớ mãi kỷ niệm ngày xa Mẹ cách đây 3 năm, phải chạy xe 25 tiếng đồng hồ nhằm tìm một công việc mới để ổn định cuộc sống và cũng là cách chạy trốn một cuộc tình kéo dài 8 năm nhưng không đạt được kết quả tốt.

Về Mẹ Liên, có nhiều người hỏi tại sao em không ở bên Mẹ từ xưa đến nay? Thật sự đến giờ Thành vẫn chưa hiểu rõ điều ấy, và điều quan trọng là Thành cũng không muốn biết thêm vì tất cả đã là quá khứ hãy để nó trôi đi, chỉ cần nhớ một điều, cái tên Minh Thành sẽ không tồn tại nếu như thiếu một trong hai người Mẹ này. Mẹ đã và đang hy sinh cho Thành quá nhiều, nên anh chỉ cần biết: Mình phải biết mang ơn hai người Mẹ này đến… suốt cuộc đời.

Trong suốt quá trình thực hiện hai bài hát: Mẹ tôi của tác giả Lê Huy và Gánh Mẹ của tác giả Quách Ben, trái tim Thành cứ thổn thức theo từng giai điệu, thẩm thấu từng ca từ. Bài Mẹ tôi dành cho Mẹ Loan trong đó có câu rất hợp là: Mẹ tôi, bước với tôi những bước chân đầu. Té, tôi đau, mẹ đau gấp trăm lần… Riêng bài Gánh Mẹ là tặng cho Mẹ Liên vì trong đó có câu: Mẹ ơi sóng biển dạt dào, con sao gánh hết công lao một đời…

Còn rất nhiều dự án đang chờ Minh Thành ở Việt Nam, anh đang mơ một ngày bình yên sẽ về ngay trên đất Việt, thực hiện ngay một MV do đạo diễn Tuấn Anh thực hiện. Riêng bên Hồ Xuân Hương Media cũng đã có lời mời cộng tác để ra tiếp một phim Web drama, với hy vọng khán giả Việt Nam biết đến cái tên Minh Thành nhiều hơn. Nếu ở lỉnh vực xiếc thì Minh Thành đã có một bề dày thành tích, nhưng ở lỉnh vực ca nhạc Thành tự thấy mình còn mới nên cần phải nổ lực rất nhiều mới mong đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Sắp tới Minh Thành sẽ kết hợp với Trung tâm Mưa rừng, để thực hiện nhiều MV chất lượng nhiều hơn nữa và cuối năm sẽ thực hiện một mini live show của riêng mình nhằm thoả mãn được ước mơ từng được ấp ủ suốt thời gian qua.

Theo idolvnnet