Cô gái lai Thái – Việt quyết tham gia chống dịch khi chưa được tiêm vắc-xin khiến Quyền Linh cảm phục

Mới chỉ 18 tuổi, Võ Kim Shotika đã quyết tâm tham gia chống dịch từ những ngày đầu Covid-19 bùng phát, ngay cả khi mắc bệnh nền và chưa tiêm vắc-xin khiến khán giả cảm phục.

Tập 6 chương trình Hát cho ngày mai lên sóng lúc 19h30 chủ nhật ngày 02.01.2022 vừa qua trên kênh HTV7 với sự góp mặt của ca sĩ Cẩm Ly, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca sĩ Thanh Duy và được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh.

Đến với chương trình, ca sĩ Thanh Duy chia sẻ khoảng thời gian dịch bệnh, mọi công việc đều bị tạm ngưng nhưng cũng đã giúp anh “khám phá” ra được nhiều thứ mới mẻ mà trước nay anh chưa từng làm. Nam ca sĩ dí dỏm cho hay: “Lúc ở nhà tránh dịch, em đã phát hiện ra mình có thể nấu ăn và tự chuẩn bị những bữa ăn dành cho mình. Em cũng biết tự nêm nếm, biết cái nào là mặn, cái nào chua”. Thanh Duy vừa dứt lời, MC Quyền Linh liền chọc ghẹo: “Em biết mặn, biết chua là may rồi chứ nếm mà không có mùi vị là mệt lắm đó”.

Không chỉ thế, giọng ca “Anh không theo đuổi em nữa” còn cho biết khi những cánh cửa phải đóng lại và không được ra ngoài thì anh dành nhiều thời gian để mở ra cánh cửa tâm hồn của mình. Nghe vậy, ca sĩ Cẩm Ly cũng chia sẻ Covid-19 làm cho chúng ta nhận ra được nhiều điều quý giá, nhận ra những thứ vô thường, những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng ra được và cũng nhờ đó mà hiểu được tấm lòng, sự yêu thương đùm bọc nhau của người dân cả nước.

Cũng chung mong muốn được góp sức cho đời, cô bé Võ Kim Shotika (2003, TNV tuyến đầu) đã khiến ban giám khảo và khán giả khâm phục về sự gan dạ của mình. Shotika là cô bé có mẹ là người Việt Nam và bố là người Thái Lan đã từng gây chú khi trên khắp các trang mạng xã hội và truyền thông vì tham gia chống dịch khi đang học lớp 12. Trong thời gian dịch, Shotika không đến trường học nhưng sau mỗi ngày tham gia tình nguyện về cô bé đều tranh thủ thời gian để hoàn thành bài tập của mình.

Quyết định tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch của Shotika không nhận được sự đồng tình của gia đình bởi cô bé có bệnh nền lại chưa được tiêm vắc-xin. Chia sẻ về quyết định táo bạo đó của mình, Shotika bộc bạch: “Con hay nói đùa rằng ngày xưa ông bà mình đánh giặc Tây, giặc Tàu còn bây giờ mình cũng đánh giặc, cũng đánh trận. Trận chiến này không có tiếng súng và chúng ta không thấy được mặt nhau nhưng ai cũng hiểu rõ lòng nhau hết”. Trong lúc tham gia chống dịch, vì phải mặc đồ bảo hộ trong nhiều giờ đồng hồ nên đôi lúc cô bé đã bị ngất xỉu nhưng lại giấu nhẻm chuyện này để gia đình khỏi lo lắng và được tiếp tục tham gia chống dịch. Nghe vậy, ca sĩ Cẩm Ly khuyên cô bé bên cạnh việc giúp đỡ cho đời, cho người thì cũng phải chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Đứng trên sân khấu, Shotika xúc động chia sẻ hiện tại mẹ của cô bé cũng đang dính Covid-19 và có rất nhiều bệnh nền nên tình trạng bệnh khá nặng. “Lúc mẹ bệnh con bất lực vô cùng. Con nghĩ mình cũng từng tham gia chống dịch, điều trị và hỗ trợ cho các F0 còn khi mẹ mình bị bệnh thì lại không làm được gì hết”, Shotika nghẹn ngào nói. Nghe những lời tâm sự của cô bé, MC Quyền Linh chia sẻ: “Sự hy sinh cao cả của những con người trong tuyến đầu chống dịch đó không biết chúng ta phải nói bao nhiêu lời tri ân mới đủ. Ngay cả một cô bé còn nhỏ lại có bệnh nền còn can đảm như thế thì không lý do gì chúng ta lại ‘trốn dịch’, chúng ta phải xông ra tuyến đầu để góp sức giúp đỡ mọi người”.

Thí sinh Phạm Thị Hồng Cúc (Kinh doanh thời trang tại TP.HCM) cũng đã mang tới một câu chuyện vô cùng dễ thương và đáng quý. Theo chị Cúc chia sẻ, vào khoảng tháng 6/2021, khi nhận được thông báo sẽ tạm ngưng các hoạt động kinh doanh tại TP.HCM thì vợ chồng chị đã dọn đồ về quê để “trốn dịch”. Tuy nhiên, khi những chốt kiểm dịch đã được lập, chứng kiến những người muốn về quê nhưng không được về khiến cho chị Cúc và chồng đã nảy lên ý tưởng sẽ thành lập nên những Chuyến xe vận chuyển lương thực 0 đồng.

Thời gian đầu, chị Cúc và chồng phải duy trì hoạt động này bằng tiền cá nhân của mình nhưng sau khi được nhiều người biết đến, chị cũng được bà con quyên góp, ủng hộ. “Người dân cho đồ ở xa cỡ nào em cũng vào lấy, nhiều lúc bùn lầy văng đầy đầu luôn nhưng em vẫn rất vui”, chị Hồng Cúc chia sẻ. Sau nhiều tháng trời chạy từng con đường để phân phát thực phẩm cho người dân, đến ngày mọi chốt chặn lưu thông đến TP.HCM được tháo gỡ, chị Hồng Cúc đã sáng tác một bài hát mang tên “Hoa cúc” để thể hiện sự hân hoan, phấn khởi của mình. Và chị Cúc cũng đã trình diễn bài hát này trên sân khấu Hát cho ngày mai khiến ca sĩ Thanh Duy phấn khích và hết lời khen ngợi bởi phần trình diễn của chị vì giai điệu hay và lời ca đẹp.

Chị Hồng Cúc xuất sắc đi đến vòng cuối cùng với giải thưởng 15 triệu đồng nhưng được nhân đôi thành 30 triệu đồng. Thí sinh Shotika không may phải dừng chân ở vòng đầu tiên với giải thưởng 25 triệu đồng. Tuy nhiên, vì quá yêu mến cô bé bên ca sĩ Cẩm Ly đã đề nghị Shotika trình diễn thêm một ca khúc nữa để gửi tặng khán giả. Dừng chân sau Shotika là bác sĩ Trần Thành An (Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng, Tân Bình, TP.HCM) với giải thưởng 35 triệu đồng.

Chương trình Hát cho ngày mai phát sóng lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và được công chiếu lúc 20h cùng ngày tại kênh YouTube Golden Moon Network. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen).

Bài, ảnh: Golden Moon