Có một Sài Gòn về đêm tuyệt đẹp qua bộ sưu tập của NTK Lê Lâm

“Kẻ sĩ mộng mơ” Lê Lâm mang đến sân khấu Vietnam International Fashion Festival những thiết kế lấy cảm hứng từ những tòa nhà.

 Là show kết màn ngày thứ 3 của Vietnam International Fashion Festival, BST C’est La Maison của NTK Lê Lâm mang khán giả đến không gian của những con phố Sài Gòn vào thập niên 80. Trong điệu nhạc pasodoble và tango, cặp đôi kiện tướng dancesport Thảo Uyên – Vũ Minh Tân dìu nhau những bước nhảy tình tứ.

Khi những ánh đèn đường thắp sáng, NTK Lê Lâm thấy được vẻ đẹp rực rỡ của những tòa nhà. Đó cũng chính là ý tưởng mang anh đến với bộ sưu tập lần này của mình.

Lấy màu chủ đạo là trắng, kem và đen, NTK Lê Lâm vẽ nên một bức tranh thành phố về đêm xa hoa, năng động và hiện đại. Những form dáng anh sử dụng cho C’est La Maison hầu hết là căn bản trên nền chất liệu thời thượng.

Khán giả sẽ bắt gặp những chiếc áo sơ mi với chất liệu vải nhún, những chiếc áo khoác cashmeer form đứng, thắt lưng da phối cùng váy búp bê. Những đường cắt may mạnh mẽ, rành mạch như vẻ vững chãi của những toà nhà được NTK Lê Lâm thể hiện tài tình qua từng thiết kế.

Thế nhưng Lê Lâm vẫn không làm mất đi sự mềm mại, nữ tính khi đã khéo léo kết hợp với những chiếc chân váy voan, xếp pli. Không cut out, không hờ hững, không xuyên thấu, những chất liệu và form dáng mà NTK Lê Lâm sử dụng đủ thể hiện lên tinh thần thanh lịch, sang trọng đầy tính kiến trúc.

Điểm nhấn của bộ sưu tập lần này là những chiếc túi xách được thiết kế riêng. NTK Lê Lâm lấy cảm hứng từ những chữ “M” nằm liền nhau tạo thành một hoạ tiết hình răng cưa độc đáo, xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập.

Kiến trúc của những tòa nhà cũng được áp dụng vào các thiết kế, ví như chi tiết cầu vai gấp nếp được lấy từ kiến trúc mái vòm, những chiếc trenchcoat hay áo sơ mi form cứng từ chất liệu da như thể những tòa cao ốc vô cùng quen thuộc với chốn thành thị ở xã hội hiện tại.

Xuyên suốt 30 thiết kế, NTK Lê Lâm cho khán giả một cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh chia sẻ rằng bản thân muốn mang đến những thiết kế mang đầy tính ứng dụng. Các cô gái diện trang phục từ C’est La Maison có thể đến công sở và cả những buổi tiệc cuối tuần cùng bạn bè.

Á hậu Lệ Hằng xuất hiện kết show trong một thiết kế vest phối cùng chân váy tua rua với ý nghĩa rằng nàng “Phố Đêm” đến lúc buông rèm. Mọi tiếng nhạc dịu lại, nàng xuất hiện với vẻ kiêu hãnh, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần gợi cảm.