Cộng đồng mạng dậy sóng về Hà Giang của Quách Beem

Thực tế, ca – nhạc sĩ Quách Beem – không phải tên tuổi xa lạ. Anh là nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều ca khúc có tính triết lý về đời sống và những sáng tác này có độ “phủ sóng” rất rộng rãi trong đời sống thường nhật.

Từ sau thành công vang dội với dự án Đạo Làm Con đạt kỷ lục Guiness Việt Nam, Ca nhạc sĩ Quách Beem dường như luôn ấp ủ những ca khúc tự sự, nói về triết lý, về Đạo và Đời. Quách Beem là ca nhạc sĩ có phong cách không thể lẫn lộn với bất kỳ ai, anh là “ Cha đẻ” của những tuyệt phẩm được khán giả đón nhận nhiệt tình và rất phổ biến như: Mẹ Yêu Ơi, Gánh Mẹ, Hiểu Và Thương, Chân Lý Sống, Đời Là Thế Thôi… Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng tìm đến nhạc sĩ mát tay này, trong đó có Lý Hải, Quang Hà, Khởi My, Châu Gia Kiệt, Hàn Thái Tú, Phi Nhung.

Ngoài vai trò nhạc sĩ, Quách Beem cũng là giọng ca lạ của showbiz Việt. Chất giọng nam trầm, mộc mạc khi thể hiện những ca khúc do chính anh sáng tác đã giúp cho tinh thần bài hát được chuyển tải trọn vẹn. Nói về mối nhân duyên hát nhạc phim của Lý Hải, Quách Beem cho biết 2 anh em có mối quan hệ thâm tình từ nhiều năm nay, thuở giọng ca gốc miền Tây nổi lên từ Trọn đời bên em. Lúc đó, Quách Beem tốt nghiệp khóa đạo diễn ở trường Sân khấu Điện ảnh và thực hiện các MV cho Lý Hải.

Khi Quách Beem bén duyên với âm nhạc, anh tin tưởng để Lý Hải thể hiện các sáng tác của mình như Tại sao là anh, Em đã làm gì sai, Tuyệt vọng, Đôi bàn chân…Mới đây, Lý Hải tìm nhạc cho bộ phim Lật mặt 4 – Nhà có khách, anh cho rằng Quách Beem rất hợp với những sáng tác đời thường, dung dị nhưng cũng rất sâu sắc nên tìm nghe lại và chọn Gánh mẹ để làm nhạc phim.

Gần đây cộng đồng mạng từ khắp mọi miền đất nước lại dậy sóng bởi một bài hát viết về Hà Giang, khi mà dòng nhạc quê hương đất nước đang bị “ngủ quên” bởi những phong cách mới, âm hưởng mới của nhạc trẻ, Rap, RB…thì Hà Giang lại được ca nhạc sĩ Quách Beem thổi hồn vào âm nhạc.

Bài hát “Hà Giang ơi” của Quách Beem với ca từ mộc mạc, vần điệu bay bổng và giai điệu hấp dẫn đã khiến cho cộng đồng mạng phải thốt lên “Nghe xong bài hát này muốn xách balo lên đi Hà Giang ngay”, “em không phải quê ở Hà Giang mà nghe  xong bài này lại yêu Hà Giang”, hay như có bạn lại comment “có ai bị nghiện bài này như em ko ạ”. Thật bất ngờ khi một bài hát quê hương đất nước lại được sự chú ý và yêu thích của tất cả cộng đồng mạng như vậy.

Được biết Ca nhạc sĩ Quách Beem là người con xứ sở Trầm Hương – Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa nhưng khi nghe Quách Beem sáng tác và hát ca khúc gửi tặng Hà Giang thì ai cũng lầm tưởng Hà Giang là quê của anh ấy. Có lẽ Quách Beem phải dành một tình cảm đặc biệt lắm với Hà Giang thì mới viết lên một ca khúc sâu lắng và hay như vậy.

Mv được quay rất chân thực, được sự yêu thương và tham gia của rất nhiều người, các em nhỏ ở Hà Giang, trường tiểu học Pả Vi huyện Mèo Vạc, các bạn trẻ ở các nơi đi du lịch ở Hà Giang. Đặc biệt trong MV có sự góp mặt của một số khách du lịch nước ngoài, khi nghe ca khúc và đựơc QB mời ghi hình ca khúc Hà Giang ơi họ đã rất vui và yêu thích.

Qua MV Hà Giang ơi, chúng ta đã được thấy một Hà Giang thiên nhiên hùng vĩ, cảnh đẹp hút hồn, say đắm bao nhiêu người  qua những hình ảnh, mạng xã hội nhưng bây giờ chúng ta sẽ lại chìm đắm trong ca khúc Hà Giang ơi mà Quách Beem đã gửi tặng mảnh đất yên bình này.

Link MV: