Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan?

Đoạn kết đầy nhân văn, cảm động của Luật Trời mất hay phần nào vì những hạt sạn không đáng có.

Tối ngày 07/05, Luật Trời vừa lên sóng tập cuối. Đoạn kết đầy cảm động và nhân văn của phim vô tình mất hay phần nào vì những hạt sạn không đáng có. Cuối phim Luật Trời, sự thật được phơi bày, Ngọc Bích (Quỳnh Lam) được trả về với cha ruột, còn Đức Tiến (Anh Tài) sau thời gian đi tu nghiệp xa, cũng trở về và cưới cô hầu gái xinh đẹp ngày nào làm vợ. Ngược lại đối với cặp đôi lừa đảo, Trang (Ngọc Lan) tuy thoát tội và không bị truy cứu nhưng cô vẫn không biết thay đổi. Ngựa quen đường cũ, Trang lại đi làm gái – nghề nghiệp quen thuộc với cô thuở hàn vi. Được thì bị tàn phế và mất trắng tài sản, không còn gì trong tay, lại mất sức lao động nên anh cũng chỉ có thể lang thang ăn xin đây đó.
Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 1.

Cuối cùng thì cái kết hạnh phúc cũng đến với các nhân vật của “Luật Trời”.

Nhìn chung, kết của Luật Trời đã mang đến những sự báo đáp và trừng phạt thích đáng cho từng nhân vật. Phim đã truyền tải được thông điệp về luật nhân quả một cách bình dị, gần gũi cho khán giả.

Tuy nhiên, một số hạt sạn vẫn xuất hiện làm cho cái kết của Luật Trời cứ như bị “lấn cấn” bởi những lỗi sản xuất hoặc logic kịch bản khó hiểu trong phim.

1. Bị a xít hạng nặng thiêu cháy khuôn mặt, nhưng hai hàng mi của Trang vẫn… còn nguyên?

Sau khi trốn khỏi gia đình của bá hộ, Trang lên thành phố và quay về con đường làm gái bán hoa quen thuộc. Cô nàng sống xa hoa nhưng rồi một ngày cũng bị Được bắt gặp. Trả thù xưa, Được dắt bà vợ cả đến đánh ghen Trang một trận tơi bời. Khổ thân cô nàng, bị “đồng nghiệp” xưa tự tay tạt cho một chai a xít vào mặt. Nhìn hậu quả có thể đoán ra, Trang bị trúng loại axit khá đậm đặc. Cả dung nhan của cô nàng bị hủy hoại không còn gì.

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 2.
Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 3.
Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 4.

Trang bị Được tạt a xít nát mặt.

Vấn đề ở đây là cả gương mặt bị a xít ăn mòn nhưng không hiểu sao hai hàng lông mi của Trang vẫn dày và cong vun vút. Tại sao cả gương mặt bị phá hủy nhưng hai hàng lông mi của Trang thì không? Trong khi axit rõ ràng đã dính vào mắt của cô. Cuối phim, Trang gần như bị mù và phải đi ăn xin kiếm cơm cháo qua ngày. Vậy là axít đã lọt vào mắt của Trang nhưng hai hàng lông mi vẫn bình an vô sự?

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 5.
Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 6.

Mù cả mắt nhưng hai hàng mi vẫn còn nguyên vẹn?

Có một cảnh phim khá buồn cười liên quan đến hai hàng mi của Trang. Sau nhiều năm làm ăn xin khắp chốn, Trang và Được gặp lại nhau. Cô phải ngước mặt lên để nhìn thấy Được, bởi vì… hai hàng mi quá dày mà mắt thì không mở to để nhìn được. Thật kỳ cục!

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 7.

Mắt thì không mở lên được nhưng mi thì quá… dày nên Trang phải ngước mặt lên nhìn mới thấy được

2. Được xuyên không đến tương lai mua… giày thể thao?

Bối cảnh của Luật Trời là vào những năm 1920-1930, thời kì hậu phong kiến và Pháp thuộc. Thời điểm này, người dân ta có lẽ vẫn quen thuộc với những kiểu dép nhựa hoặc dép có quai đơn giản.

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 8.

Năm 1930 đã có giày thể thao?

Trong cảnh gặp nhau lần cuối cùng giữa Được và Trang trên một cây cầu bắc ngang sông. Anh chàng đi dưới chân một… đôi giày thể thao sờn cũ. Đôi giày khá sờn rách nhưng khá dễ nhận ra, đây là mẫu giày thể thao khá phổ biến và thịnh hành đối với những người hay tập thể thao. Chắc chắn đây là sản phẩm của thế kỷ 21 chứ không thể nào xuất hiện tại một vùng quê hẻo lánh, kì lạ của thập niên 20-30 từ thế kỷ trước.

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 9.

Có thể thấy rõ Được đi giày theo phong cách đạp gót

3. Đức Tiến bỏ nhà đi học kinh doanh rồi về làm ruộng nhưng cực kỳ thất bại, lúa chín vàng rồi ai mượn ra cuốc đất?

Sau khi phát hiện ra mình không phải là con ruột của ông bá hộ, Đức Tiến quyết định bỏ nhà ra đi để tìm hiểu lại chính mình. Anh lang thang trên đường một thời gian, rồi được một doanh nhân đón về cho học việc. Đức Tiến phụ giúp trông coi cửa hàng, quản lý sổ sách và công việc làm ăn cho vị doanh nhân kia. Nhiều năm trôi qua, anh chàng đã trở nên thạo việc và được chủ tin tưởng tới mức cho thay ông quản lý sổ sách cửa hàng. Khi trở về, tưởng anh chàng sẽ giúp cha tiếp quản việc làm ăn, ai ngờ Đức Tiến lại vác cuốc ra đồng làm ruộng? Anh chàng vốn dĩ đã được chị hai cho lại một nửa tài sản của gia đình. Anh chàng cũng ra chiều chấp thuận nhận của cải, vậy mà cuối cùng lại… ra ruộng cuốc đất.

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 10.
Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 11.

Công tử bỏ nhà đi, được một doanh nhân nhận về làm học việc

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 12.

Tiến đồng ý lấy Ngọc Bích và nhận nửa tài sản của gia đình.

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 13.

Ủa vậy đi học kinh doanh làm gì?

Nhưng nếu đã muốn làm nghề nông thì có lẽ Đức Tiến nên tìm hiểu một chút. Hai thửa ruộng anh đang làm, lúa đã chín vàng ươm. Cây nào cây nấy trĩu hạt cả rồi, ai mượn anh cầm cuốc ra cào đất lên làm gì? Đáng lý anh chàng phải gặt lúa chứ? Một hành động phi logic thứ hai đến từ chàng công tử sung sướng từ bé, lớn lên không biết gì về nghề nông mà bày đặt đi làm ruộng.

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 14.

Lúa chín vàng hết trơn, đáng lẽ phải mang lưỡi liềm ra gặt lúa về

Luật Trời kết thúc có hậu nhưng đầy sạn: Axit hạng nặng không đốt cháy nổi lông mi của Ngọc Lan? - Ảnh 15.

Tự nhiên mang cuốc ra cào đất. Ai mượn?

Dù sao thì Luật Trời cũng đã kết thúc chặng đường mang đến nhiều trải nghiệm phim ảnh thú vị và đặc biệt cho khán giả. Sau khi phim rời sóng, Mẹ Ghẻ sẽ là tác phẩm truyền hình tiếp theo nối sóng THVL1 vào lúc 20h tối các ngày thứ 2-7 hàng tuần.

Theo: Trí Thức Trẻ