Nam Thư bật khóc kể về kỉ niệm khi thấy mẹ lội suối, nước dâng ngang ngực vẫn muốn cõng mình đi chơi

Diễn viên Nam Thư lần đầu tiên tiết lộ lý do khiến cô vẫn luôn đắn đo về việc mình có nên kết hôn hay không và nhận được nhiều cảm thông từ khán giả.

 Tập 3 chương trình Quý cô thông thái sẽ lên sóng lúc 22h thứ 7 ngày 22/01 trên kênh HTV9 với sự tham gia của bộ 3 quý cô: Thúy Uyên, Anh Thư, Nam Thư và nam khách mời Trương Thanh Long.

Với chủ đề tuần này có liên quan đến gia đình nên vừa gặp gỡ các “quý cô” đã chia sẻ với nhau về những kỉ niệm thuở bé bên gia đình khiến khán giả vô cùng xúc động. Diễn viên Nam Thư cho biết lúc nhỏ gia đình cô ở trong ngôi nhà bằng gỗ, trước nhà có một con suối và muốn đi ra ngoài sẽ đi qua một chiếc cầu bằng gỗ nhỏ. Tuy nhiên, mỗi khi mưa lớn, nước dâng lên kéo theo bèo, lục bình đổ dồn xuống suối sẽ làm cho cầu bị sập.

 

“Vào đêm trung thu, khi đó trẻ con trong xóm Thư đi rước lồng đèn hết rồi mà Thư vẫn ngồi ở nhà vì cầu bị sập không qua suối được. Thư cứ ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường như vậy nên mẹ biết là Thư rất muốn đi chơi. Lúc đó mẹ lội xuống suối rồi nói: ‘Con ngồi lên cổ mẹ đi rồi mẹ cõng con qua suối cho con đi rước đèn với bạn. Khi nào chơi xong về con đứng bên kia gọi mẹ rồi mẹ lội qua cõng con vào’. Nghe vậy nên Thư lật đà lật đật chạy đi lấy lồng đèn, vừa chạy ra thì Thư thấy mẹ đã ở dưới suối rồi và nước đã dâng tới ngực. Thấy vậy cảm xúc của Thư rất khó tả, Thư nói với mẹ: ‘Mẹ ơi, bé không đi nữa đâu, mẹ lên đi. Bé thương mẹ, bé không đi nữa’”. Vừa kể, Nam Thư vừa bật khóc nức nở.

“Kiều nữ làng hài” cho biết dù là lúc còn bé hay ở hiện tại thì bố mẹ luôn dành cho mình những điều tốt nhất, cưng chiều con nhất. Nam Thư bộc bạch: “Ngay cả bây giờ khi Thư đã hơn 30 tuổi rồi nhưng lúc về quê và khi đang ngủ trong phòng thì cứ sáng ra là ba Thư lại rón rén đi vào, ba vén mùng rồi kéo chân Thư ra để hôn lên chân như hồi còn bé vậy đó”.

Không chỉ thế, Nam Thư còn chia sẻ hồi nhỏ mình rất thẳng tính, nếu thương mẹ sẽ nói thương mẹ, nếu ghét mẹ sẽ không ngần ngại mà nói ghét mẹ. Nữ diễn viên “Thập tứ cô nương” kể rằng hồi 5 tuổi rất hay xem các cô chú nghệ sĩ diễn trên tivi, thấy người ta thắt nơ trên đầu cô cũng muốn được làm như thế. Thấy con gái thích, mẹ của Nam Thư cũng chiều theo ý con và lấy khăn thắt thành bím nơ trên đầu. Nhưng chiếc nơ lại không được vừa ý như mong muốn của “tiểu Nam Thư” nên cô đã thẳng tay tát vào mặt mẹ. Nghe đàn em kể, diễn viên Anh Thư thốt lên: “Ghê quá! Sao em dữ vậy?”. Tuy nhiên “Kiều nữ làng hài” cho biết câu chuyện được mẹ kể lại chứ cô cũng không nhớ nổi vì lúc đó còn quá bé và khi mẹ kể lại cô cũng đã xin lỗi mẹ vì hành động không đúng này.

Vẫn bàn về đề tài gia đình, trước câu hỏi mà chương trình đặt ra là: “Điều mà bạn muốn làm cho ba mẹ mà chưa hoàn thành được là gì?” thì Nam Thư cho biết mình muốn mang tới cho bố mẹ một cuộc sống thật tốt, có thể đưa gia đình đi du lịch khắp thế giới, muốn họ sống bên mình mãi mãi và còn rất nhiều thứ muốn làm cho ba mẹ. Tuy nhiên, nếu hỏi ngược lại là điều gì bố mẹ muốn mà Nam Thư chưa làm được thì nữ diễn viên lại “chịu thua” vì cô biết rất rõ mong ước của ba mẹ bây giờ là được thấy cô kết hôn và sinh con. Và đó cũng là điều khó nhất đối với cô hiện tại.

Lý giải về lý do chưa kết hôn, Nam Thư tiết lộ hiện tại em trai của mình đã định cư ở nước ngoài nên giờ ba mẹ chỉ còn một mình cô ở bên chia sẻ, chăm lo.“Đó cũng là lý do khiến Thư suy nghĩ về việc mình có nên kết hôn hay không. Bởi khi em đã kết hôn thì sẽ phải dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Mà ba mẹ Thư hiện giờ đang ở với bà nội năm nay đã 95 tuổi nữa thì ba người già ở với nhau khiến Thư rất lo”, nữ diễn viên cho hay.

Không chỉ riêng Nam Thư, cả Thúy Uyên và Anh Thư cũng có những chia sẻ thú vị về những kỉ niệm thuở xưa của gia đình hay những trải lòng về những điều thầm kín.

Để xem những điều họ chia sẻ là gì, hãy đón xem tập 3 chương trình Quý cô thông thái được phát sóng lúc 22h thứ 7 ngày 22/01 trên kênh HTV9 nhé! Chương trình do Công ty Truyền Thông Bee phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng Sakos.

Bài, ảnh: Bee Comm