Nhìn lại những màn xuất hiện “chấn động” của First Face và Vedette tại Vietnam Beauty Fashion Fest

Đỗ Hà hết hóa công chúa đến búp bê, Lương Thùy Linh bước xuống từ xe ngựa, Tiểu Vy và Minh Tú xuất hiện trong không gian vũ trụ,… Những màn trình diễn chỉ có tại Vietnam Beauty Fashion Fest.

Hai đêm Vietnam Beauty Fashion Fest chính thức khép lại với danh hiệu Người đẹp Thời trang thuộc về Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD: 228) – đây cũng chính là thí sinh đầu tiên “giữ” vé vào Top 20 Miss World Vietnam 2022. Ở đêm thi thứ hai, các thí sinh có cơ hội trình diễn các trang phục đến từ các NTK Võ Thành Can, Hà Thanh Việt và Phạm Đăng Anh Thư. 

Cứ ngỡ những màn xuất hiện của First Face và Vedette tại đêm thi đầu tiên đã đủ “chấn động” rồi, nhưng với sự dàn dựng của “phù thủy sân khấu” – Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, “lễ hội thời trang” thứ hai lại khiến người hâm mộ choáng ngợp hơn. 

Trình diễn first face và vedette cho BST Touch The Dream của NTK Võ Thanh Can, Siêu mẫu Minh Tú và Hoa hậu Tiểu Vy đã có màn xuất hiện đầy ma mị trong không gian vũ trụ. Trong trang phục ánh bạc, phần catwalk song hành ở cuối màn trình diễn của BST khiến người hâm mộ không khỏi “hoài niệm” về lần hợp tác trước của cả hai nàng hậu.

Đến với Vietnam Beauty Fashion Fest, mỗi NTK đều mang đến BST mang sắc màu cá tính riêng, mỗi BST đều được dàn dựng và trình diễn phù hợp với thông điệp mà BST mang đến, tạo nên một “bữa tiệc thời trang” thịnh soạn chiêu đãi khán giả. Đối với BST House of White của NTK Hà Thanh Việt, khán giả lại được bước đến một không gian hoàn toàn khác.

Dẫn dắt khán giả đến với sự ngọt ngào, đáng yêu của cửa hàng búp bê châu Âu là sự xuất hiện của Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh. Vốn được người hâm mộ yêu thích bởi những bộ ảnh mộc mạc, thơ mộng, nhan sắc trong trẻo của Phương Anh chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho bản nhạc “Tình yêu lạ kỳ” do Lyly và Anh Tú trình bày. 

Không những thế, phần xuất hiện đầy cổ tích của Đỗ Hà cũng khiến người hâm mộ thích thú. Nếu đêm trước là hình ảnh công chúa nhỏ trong bộ váy hoa thì nay, mọi người lại được thấy một búp bê Đỗ Hà “phá khuôn” bước ra đời thật với những bước catwalk đầy thần thái, đậm chất quý cô châu Âu. 

Mỗi BST với những thiết kế đa dạng, phong phú đều là những thách thức cho các thí sinh, đòi hỏi các bạn phải linh hoạt điều chỉnh các bước catwalk, biểu cảm gương mặt phù hợp với thông điệp của từng BST cũng như phù hợp với phần dàn dựng. Một trong những thách thức lớn nhất của các thí sinh có lẽ phải nói đến BST Colors of The Wind của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Ngay từ những giây phút thử đồ, các thí sinh đã nhiều lần “đứng hình” trước những trang phục có phần “đồ sộ” này. Tuy thế, các thí sinh vẫn không chùn bước mà miệt mài tập luyện với hy vọng có thể truyền tải hết vẻ đẹp trong từng thiết kế đến với khán giả. 

Mở màn cho BST này chính là sự xuất hiện của bộ đôi “sắp sửa về một nhà” Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An. Bên cạnh đó, còn có sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Đặc biệt với giọng ca đầy nội lực của Thanh Lam, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có màn vedette hết sức đầu tư. Như một “nữ hoàng đỏ”, Hoa hậu Lương Thùy Linh bước xuống thì xe ngựa và xuất hiện dưới “bầu trời” pháo giấy. Một cảnh tượng mỹ miều và hoành tráng, nâng cảm xúc của người hâm mộ lên đỉnh điểm và kết thúc đêm thi một cách đầy sự xúc động.

Lần đầu tiên Vietnam Beauty Fashion Fest được sáng lập và diễn ra tại Thái Nguyên cùng những sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng, nhằm tôn vinh những nét đẹp, sự cống hiến và niềm đam mê không chỉ của các NTK mà còn là của các cô gái dành cho thời trang. Vietnam Beauty Fashion Fest đã khép lại nhưng hành trình Miss World Vietnam của 64 cô gái vẫn tiếp tục. Sắp tới, các thí sinh sẽ được tăng cường lịch trình tập luyện cũng như chuẩn bị tinh thần đối đầu với những thử thách mới hơn.