NSND Bạch Tuyết muốn thực hiện những đêm nhạc “Gửi người tri kỷ” tiếp theo

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, NSND Bạch Tuyết vẫn đi hát ở những nơi mình thích, thỉnh thoảng nhận lời thuyết giảng ở các trường đại học. Cuộc đời nữ nghệ sĩ trải dài với những khúc quanh trầm bổng khi thăng hoa, lúc trầm lặng nhưng có một điều luôn sáng rực trong đôi mắt bà là tình yêu vĩnh cửu dành cho nghệ thuật cải lương.

“Cải lương chi bảo” là mỹ danh do soạn giả Hoa Phượng ưu ái dành cho NSND Bạch Tuyết, khi ấy, cô gái này chỉ đương tuổi đôi mươi. Những vai diễn bảo chứng cho tài năng nghệ thuật thiên bẩm của “Cải lương chi bảo” Bạch Tuyết phải kể đến là Dương Vân Nga (vở “Thái hậu Dương Vân Nga”), cô Lựu (vở “Đời cô Lựu”), Kiều Nguyệt Nga (vở “Lục Vân Tiên”), Thúy Kiều (vở “Trăng thề vườn Thúy”).

Con chim lạ bay vào làng nghệ thuật

Trở thành đào chính từ năm 16 tuổi, đến năm 20 tuổi đã có trong tay những giải thưởng danh giá, mua nhà, xe và tiền gửi ngân hàng, NSND Bạch Tuyết khiêm tốn bộc bạch lí do có được những thành tựu này: “Có lẽ trời đất thương những người có tuổi thơ không may mắn. Tôi mất mẹ khi chỉ mới 8 tuổi thôi. Sau đó, tôi được đưa vào học ở trường nội trú”.

NSND Bạch Tuyết từng rất lừng lẫy trong thời hoàng kim của nghệ thuật cải lương Việt Nam.

Chưa từng qua trường lớp, cũng không ai chỉ bảo dẫn dắt, chỉ sau hai lần “ca thử” trên đài phát thanh, cô nữ sinh tên Bạch Tuyết khiến báo chí thời bấy giờ phải đăng một nhan đề rất hút “Có một con chim lạ bay vào làng nghệ thuật”. Không lâu sau đó, năm 16 tuổi, Bạch Tuyết được mời làm đào chính cho một đoàn hát, điều hiếm có với những người chỉ vừa bước vào nghề cải lương.

Chia sẻ trong chương trình Phụ Nữ Quyền Năng, NSND Bạch Tuyết cho biết bà ước gì ông nội còn sống để thấy cháu gái mình thành danh, bởi truyền thống gia đình không chấp nhận bà theo nghề mà người đời gọi là “xướng ca vô loài”. Dù vậy, khi soạn giả Điêu Huyền đích thân đến gặp ba của Bạch Tuyết xin cho cô theo đoàn hát, Bạch Tuyết vẫn quyết xin đi với lời hứa: “Con sẽ làm đàng hoàng, còn nếu không đàng hoàng con sẽ tự tử chứ không về làm xấu hổ gia đình”.

“Chỉ có minh triết mới giữ được thân”

Có thể là may mắn nhưng nếu thiếu tài năng và nhân cách thì không thể làm nên một tên tuổi NSND Bạch Tuyết đã sống trong lòng khán giả suốt 60 năm qua. Dù ngày nay, dòng nhạc cải lương không còn ở thời kì hoàng kim nhưng khi nhắc đến “Cải lương chi bảo” Bạch Tuyết, người ta vẫn dành một sự kính nể đặc biệt với những gì người phụ nữ này đã làm cho đời, cho người.

MC Mai Thu Huyền và NSND Bạch Tuyết trong chương trình Phụ Nữ Quyền Năng.

Hiểu rằng vị trí nào rồi cũng sẽ đi xuống, đỉnh cao nào cũng đến lúc thoái trào “chỉ có sự minh triết mới giữ được thân”, NSND Bạch Tuyết đã dành 30 năm cuộc đời để đi học và tiếp thu những điều mới mẻ, tránh bị xô ngã khi bước vào thời cuộc giao thoa. Bà trở thành Tiến sĩ Nghệ thuật cải lương đầu tiên của Việt Nam tại hai Viện hàn lâm Anh Quốc và Bungari năm 1995 (lúc này bà đã 50 tuổi). NSND Bạch Tuyết tâm sự bản thân không muốn bị gọi sống lâu lên lão làng mà phải được công nhận về trình độ theo yêu cầu thời đại đòi hỏi. Có lẽ nhờ vậy mà mãi tận hôm nay, người ta vẫn luôn thấy một cô đào Bạch Tuyết tràn đầy sức sống, hừng hực lửa nghề dù đã qua thời vàng son nhất gần 40 năm. Với NSND Bạch Tuyết, đây là cách bà thể hiện sự tử tế và tôn trọng cái nghề đã cho mình chạm đến tất cả những nốt cảm xúc đẹp nhất của đời người.

Từng nghĩ sẽ đi tu vì mối tình đẹp dang dở

Mối tình đẹp của cặp đôi Bạch Tuyết – Tam Lang từng làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Thời điểm đó, đám cưới của họ diễn ra rầm rộ trong sự ngưỡng mộ của công chúng lẫn giới mộ điệu. Thế nhưng, cuộc hôn nhân này sớm “đứt gánh giữa đường” khi gia đình chồng rất mong có cháu trai nối dõi tông đường nhưng bác sĩ lại khẳng định Bạch Tuyết không thể sinh con. “Hai đứa quá thương nhau. Hôm đó ngồi khóc với nhau, mình mới nói thôi anh về lấy vợ đi để cho vui lòng gia đình”, Bạch Tuyết kể lại giây phút chia tay với cựu danh thủ Tam Lang. Vì sợ scandal nên Bạch Tuyết đành nén đau thương trong lòng và chỉ đợi lên sân khấu diễn những tuồng khóc mới dám xả cho thỏa nỗi lòng.

Sự tan vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên khiến Bạch Tuyết nghĩ rằng bà không có may mắn trong đường tình duyên:“Mình nghĩ cái số kì cục rồi, gặp người tốt, người đàng hoàng mà lại dang dở nên sẽ đi chơi cho đã rồi đi tu luôn”. Thế nhưng, nhân duyên đẹp lại bất ngờ đưa Bạch Tuyết gặp người đàn ông Việt kiều quốc tịch Pháp, chỉ sau một tuần lễ, hai người đã gắn bó, sống với nhau 6 tháng thì bà mới biết ông là một tỷ phú. Cuộc tình định mệnh này cũng mang đến cho nghệ sĩ Bạch Tuyết một cậu con trai tài giỏi và hiếu thảo.

Cuộc đời NSND Bạch Tuyết đã dành trọn vẹn cho nền nghệ thuật cải lương của dân tộc.

Hiện nay, con trai của NSND Bạch Tuyết đang sinh sống tại Mỹ. Được biết, anh là một doanh nhân thành đạt, đã lập gia đình và có 3 con. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi nhắc về cậu con trai duy nhất của mình: “Bạn rất đàng hoàng. Khi bạn học lớp 10 đã thi đậu 3 trường đại học ở Mỹ mà không cần trải qua lớp 11 và 12”. Theo lời chia sẻ của NSND Bạch Tuyết thì việc học giỏi chính là cách con trai báo hiếu cho mẹ: “Học thật nhanh để mẹ đỡ tốn tiền”.

Khi MC Mai Thu Huyền ngỏ ý thắc mắc vì sao con sống ở Mỹ nhưng NSND Bạch Tuyết vẫn sống một mình ở Việt Nam, nữ nghệ sĩ nói rằng cải lương là sự kết tinh bởi nét đẹp, giá trị quý báu của các loại hình nghệ thuật sân khấu dân tộc với giai điệu hò – xự – xang – xê – cống – liu – ú nên không có lí do gì để rời Việt Nam định cư sang một đất nước khác khi cả trăm triệu con người nơi đây yêu thương mình. “Hơn nữa, ông cha tổ tiên mình ở đây mà, chẳng có lí do gì phải thay đổi”, NSDN Bạch Tuyết tâm tình.

Dù ở tuổi 76 hay là mới đôi mươi, tình yêu của NSND Bạch Tuyết dành cho cải tương vẫn chưa bao giờ vơi đi trong trái tim và ánh mắt của bà. Đi qua những giây phút huy hoàng nhất của đời người nghệ sĩ và cả những khoảng lặng của kiếp nhân sinh, NSND Bạch Tuyết càng an nhiên, lạc quan, yêu đời và yêu người.

NSND Bạch Tuyết dành tặng khán giả một đoạn ca khúc “Người Lạ Ơi” bằng phong cách hát cải lương.

Sau thành công của mini show kỷ niệm 60 năm theo nghiệp hát “Gửi người tri kỷ”, NSND Bạch Tuyết chia sẻ dự định sắp tới nếu có đủ sức sẽ thực hiện những đêm diễn tiếp theo dành tặng người yêu thương giọng ca của bà. “Trời đất, Tổ nghiệp cho mình làm tới đâu thì mình sẽ hết lòng làm tới đó”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Chương trình Phụ Nữ Quyền Năng phát sóng định kì hàng tuần trên các kênh Thuần Việt (18h30 thứ 6), FBNC (20h thứ 7, 17h10 Chủ nhật, 17h30 thứ Ba, 13h20 thứ Năm), HiTV (20h30 thứ 7, 17h30 thứ Ba và 20h30 thứ Năm) hoặc xem lại tập 5 tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=bX_HXXrrHsY&t=663s

Theo: TCTTT