Tô Hằng – Người phụ nữ phi thường của hệ thống mỹ phẩm Laco

Hành trình thành công với một người bình thường đã khó, đối với người không may như Tô Hằng lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng chính người phụ nữ ấy đã chứng minh cho mọi người thấy con người chỉ thực sự thất bại khi đầu hàng bản thân mình.

Doanh nhân Tô Hằng

Câu chuyện về Tô Hằng – Nhà phân phối của thương hiệu mỹ phẩm Laco được ví như câu chuyện cổ tích, truyền động lực cho những người xung quanh chị thay đổi tư duy, vượt lên thử thách của số phận.

Tô Hằng sinh ra bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa nhưng một cơn sốt đã lấy đi đôi chân lành lặn của chị, cũng từ đây cuộc đời chị bước sang một trang khác, đầy rẫy những khó khăn, thử thách.

Tuy vậy, những năm tháng tuổi thơ, khi chưa ý thức được sự thiệt thòi của bản thân, Tô Hằng vẫn vô tư với cuộc sống khá đầy đủ bởi bố chị là người đàn ông tháo vát trong kinh doanh.

Doanh nhân Tô Hằng và CEO Hoàng Kim Ngọc – Chủ thương hiệu Laco

Sóng gió thực sự xảy đến khi Tô Hằng vào lớp 11, bố chị đột ngột qua đời. Người đàn ông trụ cột không còn khiến gia đình như chao đảo. Mẹ chị là hình mẫu của người phụ nữ nội trợ, trước đây khi bố còn sống, mẹ chỉ chăm lo cho gia đình, chăm sóc con cái chứ chưa từng bon chen kiếm tiền.

Cục diện thay đổi, khi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học và hàng loạt chi phí đè nặng trên vai khiến mẹ chị phải thay đổi. Người phụ nữ ấy đã phải chạy vạy khắp nơi, làm đủ công việc, hi sinh bao năm thanh xuân để các con được ăn học đến nơi đến chốn.

Cũng chính thời điểm khó khăn ấy, Tô Hằng bước vào trường trung học và có nhiều thay đổi trong tư duy. Khoảnh khắc cảm nhận được sự khác biệt của mình với bạn bè khiến chị tổn thương vô cùng. Chị cũng không nhớ đã có bao nhiêu lần nước mắt rơi trên trang sách, bao nhiêu lần thấy các bạn chạy nhảy, tham gia các tiết học thể dục, quân sự mà thấy mình là kẻ vô dụng, khiếm khuyết.

Tô Hằng đặc biệt biết ơn Leader Phạm Thắng.

Trước những ánh nhìn ái ngại, thương hại của những người xung quanh, Tô Hằng càng cảm thấy sự bất công của số phận, đau khổ khi nghĩ tới tương lai mịt mù phía trước.

Chính những suy nghĩ tiêu cực ấy khiến Tô Hằng từ một cô gái thông minh, học giỏi trở thành người bất mãn với số phận và kết quả chị đã không vượt qua được kỳ thi đại học liên tiếp 2 lần.

Trong quãng thời gian chán nản này, Tô Hằng quyết định ghi danh vào trường trung cấp tại Hà Nội. Tới trường, chị ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn với các số phận không may trong cuộc sống và chợt nhận ra mình còn may mắn hơn bao người ngoài kia. Nơi mà có người mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời, mãi mãi không thể sử dụng đôi chân, đôi tay của mình, không thể tự chăm sóc bản thân.

Team Tô Hằng

Đây cũng chính là động lực thôi thúc chị học tập hăng say hơn, nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống. Khi nhìn thấy khó khăn của mẹ và gia đình, tuy không thể làm thêm với các công việc bưng bê, chạy bàn như các bạn sinh viên khác nhưng Tô Hằng cũng cố gắng làm những công việc theo sức của mình như đi bán ngô nướng cùng các bạn ở phòng trọ, gấp vàng mã kiếm thêm thu nhập.

Tô Hằng thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo dành cho các thành viên trong hệ thống,

Năm 2006, khi sắp ra trường Tô Hằng được người cậu tạo điều kiện cho làm kế toán tại công ty với mức lương 800 ngàn đồng/ tháng. Từ đây chị có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp thêm cho mẹ nuôi các em ăn học.

Ngoài việc làm thêm cho cậu, Tô Hằng lúc bấy giờ cũng nhận thêm nhiều công việc ở nhiều công ty với mức thu nhập 300 – 500 ngàn đồng/ tháng.

Sau đó một thời gian, chị muốn thay đổi môi trường làm việc, để bản thân mình tự lập chứ không muốn phụ thuộc công việc do cậu sắp xếp. Chị ngừng làm kế toán và tham gia khóa học tin học do nước ngoài hỗ trợ cho những người kém may mắn như mình. Cũng trong thời gian này chị nhận làm bán thời gian cho chi cục thuế do Quận trả lương.

Biết được hoàn cảnh của mình, Tô Hằng phấn đấu nhiều hơn cho công việc. Chị quyết định thi công chức vào năm 2010 mặc cho mọi người đều khẳng định không có cửa trúng tuyển.

Chị đã làm mọi việc với sự nỗ lực hết mình và rồi những điều mọi người khẳng định chị không làm được thì Tô Hằng đã minh chứng ngược lại. Chị thi đậu công chức và dần ổn định công việc.

Năm 2012 với sự tư vấn của bác sĩ và niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ đi lại tốt hơn, chị quyết định phẫu thuật. Những ngày ở viện với cái chân nẹp đinh đau đến tê dại Tô Hằng vẫn mang theo máy tính để làm việc. Thế nhưng số phận không mỉm cười với chị, cuộc phẫu thuật không thành công khiến chân chị đi lại khó khăn hơn, không thể gấp gối lại được.

Thế nhưng Tô Hằng đã không buồn, đi qua hành trình với quá nhiều biến cố chị học được cách chấp nhận thử thách để vươn lên.

Chị còn cảm thấy may mắn khi trải qua những ngày tháng ở viện và hơn 1 năm ở nhà đã cho chị thời gian để nhận ra tình cảm chân thành của anh, để đủ can đảm mở lòng mình đón nhận hạnh phúc.

“Anh đến như một điều may mắn nhất trong cuộc đời mà tôi được đón nhận” – Tô Hằng đã chia sẻ như thế và cảm kích vô cùng người đàn ông đã quan tâm, chăm sóc  cho chị ngay từ những ngày đầu nhập viện.

Mặc dù quanh có không ít cô gái xinh đẹp, giàu có dành tình cảm cho anh nhưng anh vẫn chọn chị, gia đình anh cũng chọn chị và dành cho chị những yêu thương ấm áp nhất.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Tô Hằng và chồng

Tô Hằng kết hôn và cùng chồng mình nỗ lực để vun vén cho gia đình, chăm lo cho hai bên gia đình nội ngoại. Cùng là những người đi lên từ số 0, cuộc sống lúc bấy giờ của hai vợ chồng vô cùng chật vật, phải ở phòng trọ vô cùng bất tiện. Có những ngày trời vào hè chị và chồng phải lòng vòng ngoài đường đến 11h đêm mới về phòng cho bớt nóng bức.

Trước những khó khăn ấy, vợ chồng Tô Hằng quyết tâm với mục tiêu mua nhà. Thế nhưng với đồng lương nhà nước chỉ đủ chi tiêu hằng ngày khiến cả hai phải cố gắng tìm cách kiếm thêm thu nhập.

Tô Hằng lựa chọn kinh doanh online hoa quả, thực phẩm sạch để kiếm thêm thu nhập nhưng thực tế những khó khăn của ngành hàng này cũng khiến lợi nhuận thu về chẳng được là bao.

Cơ duyên giúp Tô Hằng có bước đột phá là khi chị gặp vấn đề về tóc. Mái tóc mỏng, nhiều dầu và bết buộc chị phải tìm kiếm giải pháp khắc phục và biết đến dòng sản phẩm dầu gội từ thiên nhiên Amla của thương hiệu mỹ phẩm Laco.

Trải nghiệm sản phẩm và ngay lập tức nhận được hiệu quả như mong đợi, trong đầu Tô Hằng lóe lên ý nghĩ kinh doanh dòng sản phẩm này. Chị đầu tư thời gian tìm hiểu thêm về sản phẩm, về thương hiệu Laco và hoàn toàn bị thuyết phục bởi chất lượng sản phẩm cũng như các định hướng của người dẫn đầu – CEO Hoàng Kim Ngọc.

Tô Hằng đã liên hệ với Laco và được CEO Hoàng Kim Ngọc cùng Leader Phạm Thắng chia sẻ chân thành về kinh nghiệm, kỹ năng kinh doanh. Cũng từ đây thu nhập của chị thay đổi theo cấp số nhân, đời sống gia đình được cải thiện rõ rệt.

“Thánh bán lẻ” – Là danh hiệu mà Leader Phạm Thắng đã đặt cho Tô Hằng. Chị đã làm việc bằng niềm tin và sự nỗ lực tuyệt đối để có được kết quả đáng tự hào đó.

Nhận thấy con đường phía trước có nhiều cơ hội để phát triển, lại được sự động viên của Leader và CEO Hoàng Kim Ngọc, Tô Hằng quyết định tham gia khóa học Leader Star do công ty Laco tổ chức và lột xác từ người bán lẻ thành nhà phân phối xuất sắc của thương hiệu.

Khóa học Leader Star đối với Tô Hằng như một cuộc thay máu, giúp chị thay đổi về tư duy, chiến lược và tầm nhìn kinh doanh. Chị không chỉ tự giúp mình tăng doanh số từ 5 – 10 triệu lên con số 500 triệu và giúp đỡ được hơn 50 đại lý trong và ngoài nước cùng nhau phát triển.

Sự lột xác của Tô Hằng là minh chứng hoàn hảo cho câu nói: “Điểm yếu của mình không thể thay đổi thì hãy biến nó thành điểm mạnh”. Chị đã học được từ Laco, từ môi trường làm việc đầy năng động, nhiệt huyết của những người trẻ cách để khai phá năng lực của bản thân, cách để cho đi và nhận lại những giá trị mình mong muốn.

Giờ đây Team Tô Hằng ngày càng lớn mạnh, các cộng sự, đối tác hay thành viên trong hệ thống của chị trở thành những người bạn, những người thân chia sẻ với nhau kỹ năng để kinh doanh, làm giàu và cả những điều bình dị trong cuộc sống.

Không phô trương, không hô hào các khẩu hiệu nhưng con đường Tô Hằng đang đi là chặng đường lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cuộc sống.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, tin chắc Tô Hằng sẽ thành công hơn nữa trong chặng đường phía trước.