
– Ca nhạc sĩ VÕ HOÀNG LÂM: Thật sự đây là một việc đại sự, nên trước khi làm việc gì thì người lớn 2 bên cũng đã bàn bạc với nhau và thống nhất. Hôm ấy, đúng ra cũng chưa phải là một lễ ăn hỏi hẵn hòi, thật ra đó chỉ là lễ xuống mối, tặng quà. Khi xuống giáp mặt họ nhà gái, chỉ có ba mẹ của Lâm và Lâm là người trong gia đình. Còn lại là bạn bè thân hữu của ba mẹ Lâm và vài cô cậu. Ba mẹ Lâm thì tặng con dâu tương lai 1 cây vàng và 20 triệu tiền may đồ. Phần của Lâm, Lâm cũng tặng vợ sắp cưới 1 cây vàng và một vài món quà có giá trị trên dưới 100 triệu đồng. Cô cậu đi theo cũng có quà cho cô dâu tương lai, bao nhiêu cụ thể Lâm cũng không rõ.

* Chuyện chị ấy nói anh hack nick của chị ấy là như thế nào?
– Thật tình lúc đó chị ấy đăng trên Fb chửi bới liên tục, tag tên Lâm và vợ cũ của Lâm vào và những người bạn chung của Lâm nữa. Lâm không biết làm gì, chỉ biết báo cáo đến Fb là nội dung đó mang tính chất xúc phạm. Sau đó Fb xét duyệt và tạm khóa tài khoản của chị ấy, chị ấy lại bảo Lâm hack nick, trong khi Lâm lại dốt công nghệ… (cười).


– Nếu là bạn của Lâm thì không ai không biết. Lâm và ca sĩ Hồng Quyên có với nhau đứa con gái, bé Cát. Năm nay bé vừa tròn 2 tuổi. Do vấn đề bất đồng về lối sống nên Lâm và Quyên đã đường ai nấy đi. Hiện bé Cát đang ở cùng mẹ, Lâm vẫn chu cấp cho bé Cát từng tháng đầy đủ và thăm nom con thường xuyên.

– Lâm chưa từng kết hôn với ai, vừa rồi đi hỏi vợ cũng là lần đầu sau khi chia tay với Hồng Quyên, đó là sự thật.

– Lâm đã lên kế hoạch lo cho bé Cát từ lúc bé chưa chào đời. Và dù bây giờ con gái không ở với ba, Lâm vẫn thực hiện. Ngoài tiền chu cấp cho con hằng tháng, Lâm để dành tiền cho con gái theo công thức: Số tuổi x 10.000 đồng/ngày. Mỗi lần sinh nhật con Lâm sẽ tặng con heo đất cho con.

* Nghe nói anh đã nhờ luật sư đâm đơn kiện chị ấy sau những nỗ lực giải quyết bất thành? Vụ việc đã tiến triển đến đâu rồi?
