Chàng vũ công từng khiến Trấn Thành khóc như mưa tiếp tục “chinh phục” trái tim MC Quyền Linh

Cùng người mẹ khiếm thị lập nên bếp ăn miễn phí cho người nghèo và người khuyết tật, chàng vũ công khiến Quyền Linh và ban giám khảo nể phục.

Tập 4 chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai lên sóng lúc 19h30 chủ nhật vừa qua trên kênh HTV7 với sự góp mặt của Cẩm Ly, Vũ Quốc Việt, Quỳnh Hoa ở vai trò giám khảo và Quyền Linh là người dẫn dắt chương trình.

Đến với chương trình, thí sinh Chu Văn Huân (34 tuổi, vũ công chuyên nghiệp, Lâm Đồng) đã khiến khán giả cảm phục trước hành động ý nghĩa trong mùa đại dịch vừa qua. Là một vũ công, thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Văn Huân đã thành lập nên bếp ăn 0 đồng tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Theo anh chia sẻ, thời gian đầu chi phí còn hạn hẹp nên anh chỉ nấu được một ít suất cơm để tặng cho người nghèo, người vô gia cư “chống đói”.

Được biết, Văn Huân hiện đang sống cùng mẹ (cô Trần Thị Lệ, 54 tuổi) bị khiếm thị nên anh hiểu hơn ai hết nỗi khó khăn, vất vả của những người khuyết tật trong mùa đại dịch này. Vì vậy, anh chàng đã quyết định nấu thêm những phần cơm và tự tay mang tới tặng cho những người khuyết tật đó. Biết được việc làm của Văn Huân, mẹ của anh không những không phản đối vì sợ con gặp nguy hiểm mà cô còn tự tay nấu thức ăn, trở thành người đồng hành “đắc lực” cùng con. Sau một thời gian, dì ruột của Huân và một số hàng xóm, bạn bè cũng ủng hộ và sát cánh cùng anh thực hiện công việc này.

Mỗi ngày, Huân và dì dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị nấu ăn cho tới 10 giờ sáng thì hàng trăm suất ăn đã sẵn sàng để giao cho người nghèo và người khuyết tật. Mẹ của Huân thì tự nấu những phần thực phẩm có thể để được lâu để mang tặng cho những người ở xa, người khuyết tật có thể ăn trong vòng 1 tuần vì họ không tự đi nhận cơm được. Bếp ăn 0 đồng của anh được lập từ hồi đầu tháng 7 và vẫn được duy trì cho tới hiện tại nhờ vào sự chung tay, góp sức của các mạnh thường quân. Chia sẻ về việc làm của mình, Văn Huân cho hay: “Tôi biết là nguy hiểm, biết một ngày nào đó có thể tôi cũng trở thành F0. Nhưng sống hết nửa cuộc đời tôi vẫn chưa làm được gì nhiều cho đời và lúc này là lúc tôi cần phải đứng lên để giúp đỡ mọi người”.

Cảm phục trước hành động của Văn Huân và người mẹ khiếm thị, MC Quyền Linh bộc bạch: “Trong đại dịch Covid-19, không chỉ những người sáng mắt mà ngay cả người khiếm thị họ cũng đóng góp vào công cuộc chống dịch như thế. Thật tuyệt vời, anh cảm ơn gia đình của em, đặc biệt cảm ơn mẹ và em rất nhiều”. Nam MC còn ngỏ lời muốn rủ ban giám khảo đến quán cơm 0 đồng của Văn Huân ăn và còn tiết lộ mình rất hay rủ các anh em nghệ sĩ đi ăn những quán cơm như thế. “Mình vào đó ăn để cảm nhận được món ăn, những đĩa cơm tình nghĩa đó. Thực ra mình ăn thì ít nhưng đóng góp vào thì rất nhiều. Những người có điều kiện nên tới ăn ở những quán cơm 0 đồng, mình vào ăn rồi hỗ trợ vài trăm cân gạo, ít cân thực phẩm để quán ăn tiếp tục công việc thiện nguyện”, MC Quyền Linh nói thêm.

Ở vòng đầu tiên của chương trình Hát cho ngày mai, Văn Huân đã thể hiện ca khúc “Chiếc khăn gió ấm” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Vì quá hồi hộp và lo lắng nên Văn Huân hầu như chỉ đứng yên một chỗ để hát và “nhắm tịt” mắt. Không chỉ vậy, ở vòng thi thứ hai, với bài hát “Áo hoa bên người”, nhạc Hoa, lời việt của nhạc sĩ Lê Minh Kha, khi vừa hát xong, Văn Huân thở ra một hơi dài như trút hết mọi áp lực. MC Quyền Linh làm lại động tác của nam thí sinh và chọc ghẹo: “Sao em hát mà căng thẳng quá vậy? Nhìn em run đến nỗi không dám mở mắt nhìn ai luôn đó”. Còn ca sĩ Cẩm Ly và MC Quỳnh Hoa thì cười ngả nghiêng vì anh chàng quá dễ thương.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt lúc này mới tiết lộ cho mọi người biết rằng Văn Huân từng chia sẻ chỉ biết hát duy nhất bài “Chiếc khăn gió ấm” và không biết hát bài nào nữa. Tuy nhiên, khi buộc phải hát tiếp bài thứ hai thì bài hát “Áo hoa bên người” nam thí sinh này thể hiện lại hay hơn cả “bài tủ” của mình. Nghe vậy, MC Quyền Linh cho hay: “Phải ép mình trong khó khăn thì mình mới vươn lên được. Trong khốn khó, bao giờ mình cũng mạnh mẽ hơn đó Huân. Em hơi rụt rè tí xíu nhưng anh nghĩ nếu có người động viên thì chắc chắn em sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều”.

Mang đến một câu xúc động, một việc làm ý nghĩa và một giọng ca ngọt ngào nhưng Văn Huân chỉ đi đến được vòng thứ hai và ra về với giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Được biết, năm 2016, Văn Huân cũng từng làm mưa làm gió CĐM khi cùng mẹ khiếm thị tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng. Lúc đó, hai mẹ con của thí sinh này đã khiến cho Trấn Thành khóc như mưa và còn tặng cho họ 5 triệu đồng vì nghị lực và tình yêu âm nhạc của hai mẹ con.

Thí sinh Trần Thanh Hằng (bác sĩ khoa Phụ sản, bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM) ra về ở vòng đầu tiên nhưng lại chọn được chiếc “mic vàng” có giá trị lên tới 30 triệu đồng. Còn thí sinh Đoàn Thị Huyền Trân (Trưởng khoa Xương khớp, bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM) xuất sắc đi đến vòng cuối cùng và may mắn chọn được chiếc “mic vàng” 35 triệu đồng. Không chỉ thế, bác sĩ Huyền Trân còn được nhân đôi số tiền thưởng thành 70 triệu đồng nhờ chọn được chiếc “mic đặc biệt” với hệ số nhân 2.

Chương trình Hát cho ngày mai phát sóng lúc 19h30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và được công chiếu lúc 20h cùng ngày tại kênh YouTube Golden Moon Network. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, được tài trợ bởi Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen).

Bài, ảnh: Golden Moon