Mạnh tay như Mai Phương Thúy, sẵn sàng lì xì 1000 USD tại Thank Party các Hoa hậu Việt

Tối 13/1 vừa qua, cả showbiz đã chứng kiến một sự kiện đình đám diễn ra với sự góp mặt của hơn 13 nàng Hoa hậu, Á hậu Việt Nam. Ngay chính trên thảm đỏ Thank Party cũng đã khiến nhiều người trầm trồ với màn “đổ bộ” của rất nhiều mỹ nhân trong những bộ cánh kiêu kỳ lộng lẫy.

Á hậu Phương Nga

Theo đó, đây chính là bữa tiệc thay lời cảm ơn đến những cá nhân, tập thể, ê-kíp đã góp phần quan trọng tạo nên thành công của các “Hoa hậu chiến binh” Việt trong năm 2019 vừa qua. Họ đã phần nào tạo nên thành công, hào quang của rất nhiều nàng Hậu Việt. Thậm chí, đưa những cái tên ấy trở thành dấu mốc của năm, tự tin tỏa sáng ở nhiều “đấu trường nhan sắc” tầm cỡ quốc tế .

Hoa hậu Tiểu Vy

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Tường San, Á hậu Thúy An, Hoa hậu Sinh viên quốc tế Thanh Khoa, Miss Asia Pacific International Thu Hiền, Á khôi xứ dừa Phương Thanh, 7 nàng hậu, 7 cô gái đại diện nhan sắc Việt trên các đấu trường nhan sắc quốc tế đã cùng nhau hội tụ, mang đến màn trình diễn quốc phục có 1-0-2 trên sân khấu Thank Party của Công ty Sen Vàng. Những bộ quốc phục gây ấn tượng mạnh với thế giới đã một lần nữa được tái hiện khiến nhiều người xúc động.

“Bà trùm Hoa hậu” – Phạm Kim Dung

Sự kiện đặc biệt này được tổ chức bởi công ty Sen Vàng bởi “Bà trùm Hoa hậu” – Phạm Kim Dung và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. “Bà trùm hoa hậu” kết hợp ăn ý với “phù thủy sân khấu”, đó cũng là lý do khiến cho bữa tiệc cuối năm này càng trở nên ấn tượng và hoành tráng hết nấc. Không chỉ vậy, bữa tiệc càng trở nên ấm cúng và xúc động khi bà Phạm Kim Dung nghẹn lời kể về hành trình một năm qua của nhan sắc Việt, về hành trình tìm ra các nàng Hoa Á hậu và rèn luyện, chuẩn bị chỉn chu cho các nàng đi thi là cả một hành trình đầy khó khăn với sự giúp sức hỗ trợ từ rất nhiều người.

Chúng ta đã bắt đầu những ngày đầu tiên của năm mới 2020 và khép lại những ngày cuối cùng của năm cũ 2019 với một năm thành công của nhan sắc Việt Nam trong đó có sự góp phần của các nhan sắc của công ty Sen Vàng. Chúng tôi vô cùng xúc động và cảm ơn với sự đóng góp của tất cả quý vị với hành trình đi lên đầy gian nan của chúng tôi. Những năm trước đây, việc đại diện Việt Nam được xướng tên trên đấu trường nhan sắc quốc tế là việc mà chúng ta luôn mơ ước và thi thoảng mới được. Nhưng trong năm nay, với 7 thí sinh đi thi thì chúng ta đều có kết quả rất đáng để tự hào và tiếp tục hi vọng, tiếp tục nỗ lực.”

Đặc biệt, “bà trùm hoa hậu” còn dí dỏm và nghẹn ngào chia sẻ” – “Trong số 7 thí sinh đi thi và chưa tính tôi, ai cũng đều đặt được những thành tựu nhất định và chúng ta có quyền tự hào về điều ấy. Chúng ta có quyền tự hào về thành tích của Kiều Loan, Tường San, Lương Thùy Linh, Thanh Khoa, Thu Hiền, Phương Thanh…. Đó là những nỗ lực rất đáng khâm phục của các bạn khi một thân 1 mình chiến đấu trên đấu trường quốc tế. Các bạn chỉ mới 19 tuổi, trước đó bị đánh giá là non trẻ, non kém nhưng sau vài tháng đã trưởng thành và hoàn thiện hơn. Mỗi lần các bạn được vào top hay được giải thì 2 tiếng việt nam vang lên thực sự rất xúc động. Chúng ta có thể thao… có rất nhiều điều làm nên tên tuổi của Việt Nam vang danh thế giới. Là một người làm trong lĩnh vực nhan sắc, tôi cũng khẳng định phụ nữ Việt Nam là “đặc sản” những những năm gần đây, vẻ đẹp của chúng ta mới được công nhận trên toàn thế giới. Các cô gái đại diện Việt Nam đã từng bước nỗ lực để tạo nên dấu ấn riêng của mình, góp phần đưa nhan sắc Việt vươn tầm hơn.”

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Cuối bài phát biểu xúc động và chân thành của mình, bà Phạm Kim Dung khẳng định – “ Chúng tôi đã được giữ những báu vật như Đỗ Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Kiều Loan, Tường San, Phương Nga, Thúy An… mà báo Tiền Phong đã cùng chúng tôi tìm kiếm các em trong quá trình mài ngọc. Tôi và các em cúi đầu cảm ơn quý anh chị, quý vị”.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Tâm điểm của Thank Party vừa diễn ra tối qua ắt hẳn phải kể đến màn bốc thăm trao lì xì của dàn Hoa hậu, Á hậu Việt Nam với hầu bao “nặng ký”. Trong khi những cái tên khách mời dần được xướng lên để nhận “món quà xịn xò” từ các mỹ nhân, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại có chút “tủi thân” khi tìm mãi vẫn chưa tìm thấy người may mắn để trao lì xì khiến Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dí dỏm than “không ngờ Đỗ Mỹ Linh ế tới thế”.

Hoa khôi Thúy Vi

Tưởng là người kết màn với bao lì xì 500 đô nhưng Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam lại chính là người mở màn cho những bao lì xì “siêu to siêu khổng lồ” sau đó. Chương trình càng “tăng nhiệt” và tăng độ hấp dẫn hơn bao giờ hết khi Hoa hậu Mai Phương Thúy mạnh tay lì xì với mệnh giá lên đến 1000 USD (tương đương hơn 23 triệu đồng). Nhưng chiếm spotlight nhất vẫn là phần lộ diện của “Bà trùm Hoa hậu” – Phạm Kim Dung khi mỹ nhân này chơi lớn với hầu bao “siêu to khổng lồ” tận 1100 USD (tương đương gần 26 triệu đồng).

Bên cạnh đó, không thể không kể đến phần mở màn vô cùng ấn tượng với màn trình diễn của nam ca sĩ cực nổi tiếng trong làng nhạc Việt – Đàm Vĩnh Hưng với những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Nàng Á hậu Kiều Loan cũng không quên “góp vui” với 2 ca khúc bắt tai đến từng giai điệu.

Khoảnh khắc đáng yêu và dễ thương nhất tại Thank Party năm nay có lẽ lại thuộc về Hoa hậu Mai Phương Thúy. Mỹ nhân đã có một hành động nhỏ nhưng rất ý nghĩa xứng đáng danh hiệu “Hoa hậu quốc dân”. Đó là khi tiệc tàn, chỉ còn vài người trong khán phòng, Mai Phương Thuý vẫn cố nán lại chỉ để theo dõi hết tiệc mục của cô bé. Thậm chí, cô còn cùng đạo diễn Hoàng Nhật Nam vô tư nhún nhảy không ngừng cổ vũ cô bé.

Sau một năm thành công khi “bà trùm hoa hậu” Phạm Kim Dung kết hợp với “phù thủy sân khấu” Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, công ty Sen vàng đã có một năm đại thắng về cả nhan sắc với Miss World- Việt Nam lẫn các chương trình lớn mà công ty đảm nhiệm tổ chức như Festival Hoa Đà Lạt, Tuần lễ văn hóa Trà và Lụa Bảo Lộc- Lâm Đồng, Insee Việt Nam, Lễ hội Hang động Quảng Bình.