Niềm hạnh phúc trong ngày xuất viện của thai phụ 39 tuần trở về từ Vũ Hán

Chị Th. là người đặc biệt trong số 30 người được xuất viện, bởi chỉ còn 8 ngày nữa là chị sinh con.

Xem thêm:
Chiều nay (2/3), chị Nguyễn Thị Th. (27 tuổi, quê Bắc Ninh) thu dọn toàn bộ đồ đạc vào chiếc vali, chuẩn bị cho chuyến về quê, sau một thời gian cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, đóng trên địa bàn xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chị Th. là người đặc biệt nhất trong số 30 công dân về từ Vũ Hán (Trung Quốc) trên chuyến bay của Vietnam Airlines đáp xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) vào ngày 10/2, hiện chị đang mang thai tuần thứ 39.

Chị Nguyễn Thị Th. Ảnh: Hoàng Cư.

Em vui lắm, 8 ngày nữa là em sinh em bé rồi“, chị Th. nói.

Chị và chồng là anh Nguyễn Văn Phi (quê ở Đô Lương, Nghệ An) đều là nghiên cứu sinh tại một trường Đại học ở Vũ Hán.

Công việc học tập vất vả, chị lại đang mang bầu nên năm nay hai vợ chồng chủ động không về quê ăn Tết Nguyên đán, điều không may xảy ra trong thời gian ở lại xứ người thì dịch bệnh Covid-19 bất ngờ bùng phát rồi lây lan rộng.

Khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, vợ chồng chị Th. vô cùng hoang mang, lo lắng, tính di chuyển về nước thì đã muộn.

Vợ chồng anh Phi, chị Th. Ảnh: Hoàng Cư.

Một thời gian sau, họ nhận được thông báo từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc về việc sẽ có chuyến bay hỗ trợ đưa công dân ở tâm dịch trở về.

Trước khi lên máy bay, chúng em được cán bộ Đại sứ quán động viên nên cũng không sợ bị kỳ thị. Khi máy bay đáp xuống sân bay Việt Nam, em mới nghĩ mình đã thoát nạn, em tin tưởng vì em biết các bác sĩ bên mình điều trị rất giỏi“, chị Th. kể.

Chia sẻ về dự định sau khi xuất viện, chị Th. bảo sẽ bắt xe về quê và sinh con rồi mới tính tiếp chặng đường dài trước mắt.

Còn anh Nguyễn Văn Phi (chồng chị Th., quê ở Nghệ An) bày tỏ mong muốn gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã tận tình chăm sóc hai vợ chồng trong thời gian cách ly.

Em không biết nói gì cả, cảm ơn các bác sĩ, trước mắt bọn em sẽ bắt chuyến xe về quê để cho vợ em an tâm sinh đẻ. Em biết sẽ có nhiều người bàn tán nhưng em cố gắng, dù không nhiễm bệnh nhưng em sẽ chú ý hạn chế tiếp xúc đến khi nào an toàn“, anh Phi nói.

Còn chị Nguyễn Thị H. (công tác tại Trường Đại học Sư Phạm Huế) cho hay, buổi tối chị sẽ đặt ngay một vé tàu để trở về địa phương cùng người thân.

Chị H. là nghiên cứu sinh, sang Vũ Hán học tập đã được 5 năm, khi chuẩn bị hoàn thành luận án Tiến sĩ về nước thì bệnh dịch bùng phát, chị phải hoãn tất cả.

Những người từ Vũ Hán về cùng tôi đều là người đi du học hoặc đi du lich. Nay được xuất viện trong tình trạng an toàn chúng tôi rất vui. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều khiện đón chúng tôi về nhà an toàn“, chị H. tươi cười nói.

Chị Nguyễn Thị H. (giữa) vui mừng chia sẻ trong buổi xuất viện. Ảnh: Hoàng Cư.

Trước đó, ngày 10/2, chuyến bay của Vietnam Airlines đã đáp xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), chở theo 30 công dân Việt Nam về từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) – tâm dịch Covid-19.

Ngay khi hành khách bắt đầu xuống máy bay, Trung tâm kiểm dịch y tế và các đơn vị liên quan đã kiểm tra, sàng lọc để phát hiện các trường hợp nghi ngờ qua máy đo thân nhiệt từ xa; phun khử trùng hành lý xách tay của hành khách… 30 hành khách được làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan và được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để thực hiện cách ly theo dõi sức khỏe.

Chiều nay (2/3), Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã làm lễ xuất viện cho 30 công dân. Tại thời điểm ra viện, cả 30 công dân này đều có sức khỏe ổn định, không ho, không sốt. Trong số trở về có 6 em bé độ tuổi từ 8 tháng đến 14 tuổi và một phụ nữ mang thai đã 39 tuần tuổi.

Theo: Hoàng Cư – Trí Thức Trẻ