‘Trà táo đỏ’ phần 2 – tập 28: Lão Bàng “cấm” ông Duy Kha làm hại đến Chiêu Dương

Với sự thông minh và bản lĩnh vốn có, Chiêu Dương đã suôn sẻ vượt qua thử thách cam go của ông trùm và chính thức trở thành một phần của tổ chức ngầm. Trong khi đó, Võ Hiếu lại sắp bước vào cuộc đối đầu với Duy Kha – kẻ thù không đội trời chung…

Vừa gia nhập tổ chức, Chiêu Dương đã nôn nóng lập công nên muốn được “ông chủ” nhanh chóng giao nhiệm vụ. Nhưng Lão Bàng khéo léo trấn an cô rằng vẫn chưa đến thời điểm thích hợp. Nhằm đẩy mạnh tiến độ sản xuất hàng theo yêu cầu của “ông chủ lớn”, Lão Bàng cùng quản gia bí mật lên Lâm Hà gặp ông Kha trực tiếp chỉ đạo công việc.

Nắm thông tin Chiêu Dương vừa gia nhập tổ chức, Duy Kha thông báo với Lão Bàng về ý định giết chết Chiêu Dương để trả thù cho đứa con trai xấu số.Tuy nhiên, ý định đó lập tức bị bát bỏ khi Lão Bàng lên tiếng khẳng định cô ấy bây giờ là “tài sản” của mình. Điều đó khiến lão Kha chỉ biết ngậm ngùi kìm nén cơn oán hận.

Sau cơn vật vã vì thiếu thuốc, Chiêu Dương quyết tâm không để thứ nước màu xanh ma mị đó kéo cuộc đời cô vào “địa ngục”. Cô phải thoát khỏi nó bằng bất cứ giá nào. Bởi lẽ, một con nghiện không thể nào làm nên việc lớn. Vốn là một người thừa bản lĩnh, Chiêu Dương đã vượt qua ải tử và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đầu tiên khi được Lão Bàng giao phó.

 Về phía Võ  Hiếu, anh vì giúp đỡ những nông dân trồng trà thoát khỏi sự chèn ép của ông Kha đã vô tình khoét sâu thêm mối hiềm khích vốn dĩ chưa bao giờ lành lặn giữa hai người. Ông ta vì chuyện này càng thêm chướng mắt và nhanh chóng tìm cách “giải quyết” người sáng lập ra công ty Trà Táo Đỏ. Thế nhưng, lão ta đâu biết rằng Võ Hiếu cũng đang để mắt đến những việc làm khuất tất của lão được che giấu cẩn thận sau vỏ bọc của một nhà máy sản xuất trà…

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam: “Trà táo đỏ – p.2” – sẽ lên sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1, mời quý khán giả đón xem.