2 mỹ nhân Việt vướng scandal, có người phải trốn chạy, sau 15 năm họ đều đã làm mẹ

Bị dư luận chỉ trích, nhiều người quay lưng vì tấm hình khoe thân bị lộ, Hồ Ngọc Hà, Nguyễn Hồng Nhung từng đau khổ tột cùng nhưng quyết không khuất phục.

Xem thêm:

Khi bước chân vào nghệ thuật, người nghệ sĩ không thể tránh khỏi sự phản ứng gay gắt của dư luận khi những bức ảnh nóng không mong muốn bị phát tán. Đặc biệt là khoảng thời gian hơn 10 năm về trước, quan niệm về cái đẹp còn vô cùng khắt khe.

Từng đau khổ, vật vã thanh minh, có người chọn cách mạnh mẽ đối diện nhưng cũng có người phải “chạy trốn” thật xa, thậm chí là tìm cách tự tử để thoát khỏi “xì xào dư luận”. Đến cuối cùng sóng gió cũng qua đi, cuộc sống của họ hạnh phúc và viên mãn nhất chính là lúc được ôm con trong lòng, thủ thỉ cho con nghe những câu chuyện trong cuộc sống đời thường.

Nguyễn Hồng Nhung – Biết con trai mắc tự kỷ sau ly hôn

Nữ ca sĩ hải ngoại bốc lửa Nguyễn Hồng Nhung đã từng là một ca sĩ trẻ sáng giá của sân khấu trong nước. Khi tham gia Sao Mai – Điểm hẹn mùa đầu tiên, cô là một trong những cái tên đáng gườm cạnh tranh ba ngôi vị cao nhất. Nhưng scandal đã xảy ra cắt ngang cuộc thi, lấy đi toàn bộ tương lai của Hồng Nhung tại quê nhà.

Thời điểm năm 2004, chuyện một nghệ sĩ nổi tiếng sở hữu ảnh khỏa thân vẫn là điều rất khó chấp nhận. Chưa kể, scandal của Hồng Nhung khủng khiếp hơn thế. Cô bị người bạn trai Việt kiều tung những bức ảnh khỏa thân, sexy của hai người lên mạng xã hội sau khi đổ vỡ. Họp báo thanh minh không được, Hồng Nhung đã phải xin mẹ tháo chạy khỏi quê hương, một mình sang Mỹ để làm lại từ đầu.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng 3 năm nay, scandal cách đây 15 năm vẫn khiến cho cô khóc nghẹn khi nhắc lại. “Lúc đó, tôi mới 22 tuổi, đã tin nhầm một người đàn ông và phải trả giá. Hàng xóm láng giềng đều khinh bỉ, xa lánh. Khi đi hát, khán giả chỉ trỏ, thậm chí giơ ảnh khỏa thân của tôi lên so sánh. Tôi quyết định rời Việt Nam để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn ám ảnh, như một cơn ác mộng. Tôi từng tự tử nhưng may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời”. Ngay sau thời gian đó, Hồng Nhung cũng phải nhờ đến bác sĩ tâm lý để điều trị.

Sóng gió nào cũng phải đến ngày “ngừng dâng trào”, Nguyễn Hồng Nhung của năm 2019 hiện có cuộc sống hạnh phúc ở bang California (Mỹ) với bạn trai – doanh nhân Minh Quân. Anh lớn lên ở Mỹ, không quan tâm đến quá khứ của ca sĩ. Hai người có chung con gái Su Kem. Hồng Nhung còn có một bé trai tên Skyler với người chồng cũ. Bé mắc chứng tự kỷ, vì thế, cô dành nhiều thời gian ở bên con.

Được biết, Hồng Nhung ly hôn với người chồng đầu tiên sau khi con trai Skyler mới được 2,5 tuổi. Cũng chính lúc đó, cô hay tin con trai mắc chứng tự kỷ. Không thể nhìn mọi thứ của mình tuột thêm nữa, Hồng Nhung chọn cách chấp nhận nó. “Đêm nào mình cũng nằm ôm con khóc không ai biết, chỉ khi có một mình, mình mới được sống với nỗi đau”, Hồng Nhung nhớ lại.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ về cậu con trai Skyler, em là một cậu bé đặc biệt, ngọt ngào, tình cảm. “Con phát hiện mắc hội chứng tự kỷ hơn 2 tuổi, không tương tác ánh mắt, không muốn chạm vào thân thể, không đánh răng, cắt tóc, móng tay chân. Con không biết ăn nhai nên tất cả đồ ăn đều xay nhuyễn. Con cũng không thích chạm vào đồ ăn và rất ghét ăn, không ăn kẹo, trái cây, nước ngọt, bánh. Con không thích bác sĩ khám nên mỗi lần chích thuốc phải cần 4-5 người và con không thích ồn ào.

Con tăng động chạy nhảy nhức chân cứ khóc và tự đánh vào chân mình nên có những đêm mình thức trắng bóp chân cho con. 5 tuổi con mới bỏ tã được, nhiều đêm ngủ con vẫn tè dầm, mình nằm chỗ ướt trải khăn lên để con nằm chỗ khô. Đó là những điều đến bây giờ trở thành bình thường với mình và đêm nào mình cũng phải ngủ với con”.

Nói về quãng thời gian đồng hành cùng con trai, Hồng Nhung không thể nhớ phải trải qua bao nhiêu bước, mất bao nhiêu thời gian. Với cô, đó chỉ có thể là sự kiên trì. “Khi để con nhận biết đồ vật, mình cứ thủ thỉ với con thật nhiều, con sẽ nghe và đến độ tuổi nào đó con hiểu hết. Mình dạy theo rập khuôn, nói 1-2 lần không được thì nói tiếp đến khi nào con hiểu, đồng thời luôn giữ lời hứa, để con chờ và thưởng.

Mình mất 3 năm để dạy con đánh răng, kiên trì thuyết phục làm mẫu, hướng dẫn con. Việc mặc quần áo, dọn dẹp, ăn uống cũng vậy, mẹ làm trước, lặp lại nhiều lần rồi thủ thỉ bảo con làm theo. Đã có hôm mình và con mất rất nhiều thời gian ở tiệm đồ chơi để dạy con chỉ được lấy một món đồ. Bây giờ, con biết hỏi mẹ “yes or no”, và biết chờ đợi.

Hiện nay, con biết đi vệ sinh, biết cởi quần áo bẩn, tự mặc quần áo, đi giày và hỏi ý kiến mẹ khi đi ra ngoài. Con biết chờ và biết mẹ đồng ý mới ra ngoài”.

Còn về cô con gái Su Kem, theo Hồng Nhung thì bé cực kì yêu quý anh trai, siêu quậy và giống như bố. “Mỗi lần nhìn thấy anh là mừng. Những hành động của anh với Sukem đó là thư giãn, con cười. Mình không tách 2 anh em ra vì sợ anh làm đau em mà mình hy vọng Su Kem mai sau sẽ hiểu anh cần sự giúp đỡ của mình”.

Chăm sóc hai con đối với Hồng Nhung không thể nói là không vất vả. Tuy nhiên, cô cảm thấy mình nhẹ gánh phần nào bởi người bạn trai Minh Quân lúc nào cũng ở bên. “Mình đi vắng, anh ở nhà tự lo được cho Skyler và Su Kem, từ tắm cho Skyler đến thay tã cho Su Kem. Anh cập nhật mỗi ngày khiến mình an tâm hơn. Hóa ra trước đây mình quá cầu toàn thôi nên lo lắng, vì vậy mọi người hãy học chữ kệ và để cho các ông chồng tự làm”.

Hồ Ngọc Hà – Lắm ồn ào thị phi nhưng vẫn bình yên bên con

Đến thời điểm hiện tại, có thể nói Hồ Ngọc Hà là một trong những nữ hoàng giải trí của làng nhạc Việt không ít thị phi nhưng không thiếu sự thành công “hơn người”. Cô thành công trong cả lĩnh vực ca hát, người mẫu lẫn kinh doanh. Thế nhưng, để có được những thành công như hiện tại là cả một sự cố gắng, vững tâm vượt qua biết bao scandal trong cuộc sống thường ngày của mình. Đỉnh điểm nhất phải kể đến scandal lộ ảnh nóng khỏa thân vào hồi năm 2004.

Trong hình, Hồ Ngọc Hà khoe toàn bộ cơ thể, thậm chí là những chi tiết nhạy cảm trước ống kính. Bộ hình đã khiến tên tuổi của Hồ Ngọc Hà gần như rơi xuống đáy. Thậm chí, trước những phản ứng gay gắt của khán giả, Hồ Ngọc Hà khi đó đã phải rút lui khỏi sàn catwalk và chuyển sang ca hát.

Nữ ca sĩ cho biết, cô không công khai những bức ảnh trên, tuy nhiên do sơ xuất nên bị lộ ra. Hồ Ngọc Hà chụp những bức ảnh đó khi còn trẻ tuổi trong phút ngẫu hứng, cô không lường trước phản ứng của dư luận.

Như ở dưới đáy của vực thẳm nhưng không chịu khuất phục, Hồ Ngọc Hà quyết tâm theo đuổi nghiệp hát ngay sau đó. Đến khi album 24 giờ và 7 ngày của Hà Hồ được ra mắt, công chúng đón nhận và giới chuyên môn dành cho những nhận xét tích cực, án xấu của Hà Hồ mới bị xóa bỏ.

Không chỉ bắt đầu được biết đến với những sản phẩm âm nhạc, Hà Hồ còn được biết đến với mối tình cùng chàng thiếu gia Cường Đôla và có một cậu con trai là Subeo (tên thật là Nguyễn Quốc Hưng), sinh năm 2010. Hiện tại, Hà Hồ không còn ở bên cạnh Cường Đôla nhưng cô đã tìm được tình yêu mới bên chàng diễn viên điển trai Kim Lý và đặc biệt là niềm hạnh phúc viên mãn nhất với con trai Subeo ngày một lớn khôn.

Hà Hồ từng chia sẻ Subeo là cậu con trai cá tính và lỳ lợm giống cô. Bởi vậy, trong cuộc sống hằng ngày cô chọn cách không thỏa hiệp với sự nhõng nhẽo của con. Một lần đưa con ra sân bay, Subeo kiên quyết đòi leo lên vali để mẹ đẩy, nhưng cô nhất quyết từ chối. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không quát mắng, đe dọa mà chỉ nhẹ nhàng gỡ chân con khỏi chiếc vali và bảo ban từ tốn.

Khi ở nhà, Hồ Ngọc Hà cũng tập cho Subeo tự làm những việc lặt vặt dù có người giúp việc. Minh chứng đó là những hình ảnh Subeo dùng máy hút bụi dọn dẹp nhà cửa hay tưới cây giúp mẹ như người lớn. Mẹ Subeo luôn khẳng định, cô dạy dỗ con nghiêm khắc hơn so với bố và ông bà vì “không muốn con trở thành cái rốn vũ trụ”.

Được biết, Hà Hồ rất đầu tư giáo dục cho con trai. Ngay từ khi đi học mẫu giáo ở một ngôi trường tại TP.HCM, Subeo đã được đầu tư mức học phí gấp 20 lần mức trung bình của các bạn đồng lứa. Khi đi học tiểu học thì tăng lên khoảng 300 triệu đồng/năm. Có lẽ một phần nhờ được học ở trường quốc tế nên khả năng tiếng Anh của Subeo đã rất tốt vì phải giao tiếp, học tập bằng ngôn ngữ thứ hai mỗi ngày.

Subeo có thể không may mắn như nhiều bạn khác khi không có một gia đình đúng nghĩa vì bố mẹ đã ly hôn. Nhưng ngược lại, cậu bé chẳng hề thiếu đi tình cảm của bố hay mẹ. Em luôn được bố, mẹ bù đắp bằng cách dành rất nhiều thời gian và tâm huyết. Hà Hồ từng chia sẻ cô rất tôn trọng ý kiến của con trai, nếu muốn ở cùng với bố hay với mẹ đều được đáp ứng ngay tức thì.

Hà Hồ cũng luôn khẳng định cô và chồng cũ vẫn làm tròn trách nhiệm với con. Cả hai dành cho Subeo sự quan tâm và chăm sóc chu đáo. Vào những ngày lễ, Tết hoặc ngày đặc biệt của con trai, Hà Hồ và Cường Đô la vẫn cùng nhau có mặt để mang lại niềm vui cho Subeo. Thậm chí, cô còn cho hay cả hai sẵn sàng ngủ chung giường vì con.

Theo: Eva.vn