Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: “Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó!”

Bài chửi và dáng vẻ Ngọc Lan trong phân đoạn phẫn nộ của cô nàng trong tập 22 “Luật Trời” thật vô cùng ấn tượng.

Ấn tượng nhất trong tập 22 Luật Trời có lẽ là bài chửi bới đầy ác ý và ấn tượng của Trang (Ngọc Lan) – nữ quản gia mỏ đỏ.
Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 1.

Trang đứng từ ngoài cửa rình cơ hội kiếm chuyện.

Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 2.

Chuyện là ở tập 22, cả nhà ông bà chủ đi vắng, gà mọc đuôi tôm. Bà Trang (Ngọc Lan) thành người uy quyền nhất gia đình. Nhưng Ngọc Bích (Quỳnh Lam) lại cứ như miễn nhiễm lại quyền uy đó. Cô được ông bà chủ cho miễn làm việc nhà vì bận chuyện học hành với Đức Tiến (Anh Tài). Đồng thời, Bích khiến bà Trang luôn ngứa mắt vì nhiều chuyện cô làm cho thấy Bích không biết an phận. Thế là bà quản gia luôn tìm cách mắng chửi Bích.

Không chửi trực tiếp được thì Trang chửi gián tiếp. Bích đang phụ mẹ giã gạo thì Trang bước vào, rình cho bằng được lúc Bích nghỉ ngơi để kiếm chuyện. Dĩ nhiên Trang không chửi công khai, ả xỉa xói bà Tám giúp việc nhưng thực chất là mắng Bích.

Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 3.

Trang chửi người này nhưng nhắm đến người kia.

Dáng vẻ của Trang vô cùng kệch cỡm. Ban đầu bà lớn giọng, sau đó bằng hết sức bình sinh, Trang ngoác mồm rộng đến mang tai để chửi bới. Bà cà khịa: “Cô cậu chủ lên Sài Gòn chơi hết rồi. Sao ở đây lại xuất hiện thêm một cô chủ mới vậy chị Tám?”. Ý rằng Bích không thể nghiễm nhiên “Gà mọc đuôi tôm” một cách trắng trợn trong gia đình đến thế được.

Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 4.
Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 5.

Tội bà Tám, tự dưng bị chửi chả biết tại sao.

Làm điệu bộ nhấc gì đó lên đầu, Trang chốt hạ bài chửi của mình: “Nó là ở đợ, không giao việc cho nó, chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ, rồi thờ nó?”. Ý bà quản gia muốn nói rằng, đã là người ở thì trừ khi là một… linh hồn, chứ con sống thì dĩ nhiên phải làm việc.

Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 6.

“Nó là ở đợ, không giao việc cho nó, chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ, rồi thờ nó?”

Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 7.

Cách chửi của Trang trông như một điệu múa

Vấn đề là không phải Bích chỉ ngồi chơi, cô vẫn làm việc luôn tay. Ngay trong lúc Trang đang thả hồn theo bài chửi bới, bản thân nạn nhân – Bích vẫn đang giúp mọi người giã gạo. Cô thậm chí đảm nhiệm phần nặng nhất, chính là cầm chày giã liên tục mà chẳng than thở lời nào. Ấy vậy mà cũng không thoát được sự “cà khịa” của bà quản gia hung dữ. Đúng là ghét người ghét luôn cả đường đi lối về.

Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 8.

Bích là người đảm nhiệm phần việc nặng nhất.

Cười mệt với màn chửi xéo người ở của Ngọc Lan ở Luật Trời tập 22: Chẳng lẽ bứng nó lên bàn thờ rồi thờ nó! - Ảnh 9.

Luật Trời sẽ tiếp tục lên sóng THVL1 vào lúc 20h các ngày thứ 2-7 hàng tuần.

Theo: Trí Thức Trẻ