Sui gia khắc khẩu tập 33: Hoài Linh tức giận khi thấy Phương Dung “sánh đôi” cùng Hoàng Sơn

Vợ chồng Xuân qua nhà ông Sáu chúc Tết, cả nhà quây quần vui vẻ. Thấy Khang ở nhà ngóng qua, ông Năm lại khuyên con trai từ bỏ vì An đã có người khác.

Đúng lúc Kiều qua chúc Tết, nhắc ba má cô luôn trông Khang qua chơi, ông Năm theo đó con trai qua chúc tết nhà Kiều rồi hẹn ra giêng sẽ tổ chức đám cưới

Khi An ra cổng tiễn ông Bảy thì thấy Khang và Kiều đang đi cùng nhau, Kiều cố tình kêu Khang là “chồng” để chọc tức An. Đến nhà, Kiều lại bỏ thuốc vào rượu để cố tình chuốc say chồng tương lai. Khang đang thắc mắc là vì sao không có ai ở nhà thì bà Kiều chạy về, thấy chai rượu rót sẵn thì chủ động cầm lên uống thử rồi đi lấy rượu quý ra mời Khang. Một lần nữa bị chắn ngang kế hoạch, Kiều sốt ruột nhưng chẳng thể hành động khác hơn

Khang bức xúc khi nghĩ cảnh An và Nam bên nhau, ông Năm đề nghị Khang cưới người khác để nhanh quên đi tình cũ. Bức xúc là vậy nhưng Khang vẫn còn tỉnh táo để nhận ra cưới một người không yêu sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc. Giữa lúc ông Năm không biết phải làm gì để giúp con thì Kiều lại qua chơi, ông Năm đề nghị Kiều cùng hợp tác để xúc tiến chuyện cưới xin. Kiều mừng thầm trong bụng, không ngờ ông Năm có cùng ý tưởng muốn gài Khang vào chuyện đã rồi để ép cưới.

Hết Tết, ông Sáu nhắc lại chuyện điều tra vụ phá giá lục bình. Nhờ Bảy Tòng móc nối, cuộc hẹn được tổ chức tại quán của bà Tám Điệu. Trong đó, ông Bảy nhận nhiệm vụ tiếp chuyện, còn cha con ông Sáu thì ngồi quan sát. Vừa nhìn thấy họ thì Lộc đã nhận ra đó là những người nông dân bên kia sông chứ không phải là dân buôn bán. Qua cách nói chuyện ông Bảy cũng cảm thấy họ không phải là dân kinh doanh chính hiệu.

Lộc và Tèo tới nhà hai người thu mua lục bình, họ cũng thừa nhận mình cũng chỉ là người mua đi bán lại kiếm lời chứ không phải là người thu mua thật sự. Lộc nhờ họ giới thiệu để bán số lượng lớn. Nhờ bỏ công lần theo manh mối, nên khi Chanh vừa thanh toán tiền cho hai người được thuê thì Lộc và Tèo tới, chất vấn Chanh chuyện đứng đàng sau âm mưu thu mua lục bình giá cao để phá xưởng nhà An. Nói ngang không được, Chanh quay sang thách thức Lộc

Nghe kể sự tình, ông Sáu dò hỏi xem có ai thù ghét Nam và An không để phải gây ra chuyện này. Tất cả đều không nghĩ ra, riêng Nam lại liên tưởng tới Liễu.

Theo: TCTTT