Thẩm Thuý Hà thăng hoa bên dàn ca sĩ gạo cội trong liveshow đầu tay

Với sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, Thẩm Thuý Hà cùng các khách mời đã mang đến cho khán giả một đêm thưởng thức âm nhạc mãn nhĩ, mãn nhãn.

Xem thêm:

Tối 29/6, sau gần 3 tháng chuẩn bị, liveshow “Duyên tình Đồng Tháp” – đêm nhạc lớn đầu tiên trong sự nghiệp của Thẩm Thuý Hà diễn ra thành công tốt đẹp tại Trung tâm ca nhạc Sài Gòn Tonight, TP.HCM.

Giữ đúng lời hứa, nữ ca sĩ mang đến cho người nghe không gian thưởng thức âm nhạc thực sự với nhiều màu sắc, ý nghĩa, đong đầy cung bậc cảm xúc. Bên cạnh đó, việc quy tụ được dàn khách mời “toàn sao” cũng giúp đêm diễn thu hút hơn 600 khán giả và các hàng ghế gần như chẳng còn chỗ trống.

Trước hiệu ứng tích cực này, Thẩm Thuý Hà bày tỏ: “Hà cảm thấy vui và hạnh phúc khi mọi người đến đây thật đông đủ, ấm cúng. Đối với một giọng ca trẻ, để có được sự đón nhận, tình cảm yêu thương như vậy từ quý vị không phải là điều dễ dàng và ai cũng may mắn có được. Hà trân trọng tất cả tình cảm đấy, đồng thời xin phép giữ chúng trong tim mình. Hà sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để đáp lại sự ủng hộ của mọi người”.

Ở liveshow vừa qua, Thẩm Thuý Hà lần lượt thể hiện 27 ca khúc thuộc thể loại bolero, mang âm hưởng dân ca. Trong đó, cô không những vừa có tiết mục solo vừa song ca, tam ca mà còn tranh thủ “khoe” tài diễn xuất, vũ đạo.

Tuy đây là lần hiếm hoi Thẩm Thuý Hà phải đứng trên khấu hơn ba giờ đồng hồ nhưng bấy nhiêu bài hát vẫn chưa đủ sức làm khó được người đẹp quê miền Tây. Xuyên suốt đêm nhạc, giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Solo cùng Bolero 2017 giữ vững phong độ và nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng từ phía khán giả nhờ chất giọng ngọt ngào, cảm xúc, lẫn độ tinh tế trong cách xử lý bài.

Nhận xét về danh sách bài hát trên, MC/nhà báo Minh Đức tiết lộ bản thân ban đầu cảm thấy bị… choáng. Bởi lẽ, đa phần các ca khúc đấy được dân trong nghề gọi vui là bài kiểu hoa hậu, á hậu. Theo anh, đối với những nhạc phẩm thuộc hàng kinh điển như thế hát vui thì không sao nhưng chẳng phải ai cũng dám mang chúng lên sân khấu trình diễn.

Dẫu vậy, MC/nhà báo Minh Đức cho rằng việc chọn bài của Thẩm Thuý Hà không phải quyết định liều lĩnh hay tự tin thái quá mà đó là bản lĩnh – thứ bản lĩnh được trui rèn từ chính những năm tháng khó nhọc, vất vả cô từng trải qua.

Bản lĩnh của Thẩm Thuý Hà được thể hiện ngay trong nhạc cảnh mở màn liveshow khi ca sĩ Khánh Bình gặp sự cố micro mất tín hiệu. Nhằm giúp đàn anh khỏi bị “đơ” và tránh tình trạng phần trình diễn phải gián đoạn, cô liền chữa cháy bằng câu: “Tỏ tình với người ta mà rụt rè, tiếng được tiếng mất thì ai mà đồng ý”. Sự nhanh trí, khéo léo của nữ ca sĩ đã làm người xem thích thú, vỗ tay rần rần.

Ngoài phần xử lý tình huống để lại ấn tượng, nhạc cảnh trên cũng tái hiện thời thơ ấu nghèo khó của Thẩm Thuý Hà. Giọng hát đầy cảm xúc và diễn xuất ăn ý từ hai cô trò Đông Đào – Thẩm Thuý Hà đặc biệt ở ca khúc “Thương em” khiến nhiều khán giả bùi ngùi, xúc động.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện cuộc sống thuở bé của chủ nhân liveshow, nhạc cảnh trên còn truyền đi thông điệp nhân văn về tính cách chịu thương chịu khó của người phụ nữ Việt Nam khi chấp nhận hy sinh hạnh phúc đời mình để phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi đàn em thơ ăn học thành tài; hay những hình ảnh dễ thương, duyên dáng về cách yêu, cách tỏ tình, phải lòng nhau của các chàng trai cô gái vùng sông nước miền Tây.

Điểm nhấn nổi bật trong liveshow “Duyên tình Đồng Tháp” nằm ở phần cuối. Theo đó, khi hoàn tất bài hát “Đêm mưa nhớ mẹ”, Thẩm Thuý Hà nghẹn ngào chia sẻ: “Trước giờ, mẹ Hà sợ đi xe vì sức khoẻ yếu và mỗi lúc đi xe là mẹ đều mệt do huyết áp tăng cao. Thế mà hôm nay khi biết tin con gái thực hiện liveshow đầu tay trong sự nghiệp ca hát, mẹ đã uống rất nhiều thuốc để bắt xe lên đây ủng hộ tinh thần cho Hà. Hà vui và xúc động lắm”.

Sau đấy, nữ ca sĩ mời mẹ lên sân khấu để tặng hoa và gửi tới đấng sinh thành lời tri ân, đồng thời cô cũng tranh thủ giới thiệu bà đến mọi người. Thẩm Thuý Hà tâm sự suốt mười mấy năm lên TP.HCM lập nghiệp tuy không ít lần khó khăn, bệnh tất ập đến rồi thậm chí phải nằm bệnh viện hàng tháng trời nhưng chưa bao giờ cô báo cho mẹ hay vì chẳng muốn bà phải bận tâm về mình rồi ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Nữ ca sĩ cũng không quên bày tỏ suy nghĩ rằng chỉ cần mỗi người sống hiếu thuận với cha mẹ thì chúng ta sẽ có được thành công. Đồng thời, cô gửi lời cảm ơn đến danh ca/nhạc sĩ Ngọc Sơn vì lúc nào hướng dẫn mình học hát thầy cũng luôn nhắc bản thân phải nhớ lấy chữ hiếu làm đầu.

Ở vai trò người dẫn dắt chương trình, MC/nhà báo Minh Đức cũng hé lộ với khán giả về chặng đường gian nan theo đuổi nghiệp hát của Thẩm Thuý Hà khi gia đình từng không ủng hộ, lên tiếng ngăn cấm. Trước khi có được những thành công bước đầu như hiện tại, cô từng trốn nhà đi lúc nửa đêm, xin làm MC, hát không lương ở các quán nhậu, tụ điểm ca nhạc tại Sài thành.

Với sự hỗ trợ, nâng đỡ hết mình từ những danh ca: Phương Dung, Giao Linh, Ngọc Sơn hay đàn anh Chế Thanh, Randy, Vũ Duy,… Thẩm Thuý Hà đã có đêm nhạc đáng nhớ trong cuộc đời làm nghệ thuật mình. Tưởng chừng giọng ca “Thuyền xa bến đỗ” sẽ lép vế khi hát cùng các tiền bối nhưng chính họ lại giúp cô thêm phần tự tin, càng hát càng hay, càng thăng hoa.

Ở các tiết mục như “Ai cho tôi tình yêu” kết hợp với danh Phương Dung, “Nỗi buồn hoa phượng” thể hiện cùng danh ca Giao Linh hay hoà giọng bên thầy Ngọc Sơn trong “Đêm tâm sự”,… Thẩm Thuý Hà đều nhận được tràng vỗ tay tán thưởng liên tiếp mỗi khi cô hát vừa dứt câu.

Xuất hiện trong phần cuối, danh ca/nhạc sĩ Ngọc Sơn khiến khán giả phải reo hò thích thú khi bất ngờ trình diễn hai bài hát tiếng Anh. Không chỉ vậy, “anh Ba” còn tự tin khoe những bước nhảy nhuần nhuyễn, điêu luyện. Đáp lại thắc mắc từ MC/nhà báo Minh Đức, HLV Thần tượng Bolero 2019 nói vui rằng năm nay anh chỉ mới 19 tuổi.

Bên cạnh đó, đêm diễn cũng có sự góp mặt của bộ ba ca sĩ: Tiến Khoa, Hoài Long và Đoàn Chính Thuần. Đây đều là những anh em đồng nghiệp thân thiết, gắn bó với Thẩm Thuý Hà.

Tuy liveshow kéo dài đến tận nửa đêm nhưng hầu hết khán giả đều quyết định ở lại với Thẩm Thuý Hà và các ca sĩ đến phút chót. Sau cột mốc đáng nhớ này, cô sẽ bắt tay ngay vào những dự án âm nhạc tiếp theo mà gần nhất là phát hành MV cho ca khúc chủ đề “Duyên tình Đồng Tháp”.