‘Trà táo đỏ’ phần 2 – tập 45: Võ Hiếu chưa thoát nạn thì Kì Quý bị lão Kha bắt

Trong tập 45, vì nôn nóng tìm kiếm tung tích bạn thân, Kì Quý vô tình trở thành nạn nhân tiếp theo trong kế hoạch thanh trừng của lão Kha. Số phận của họ sẽ ra sao khi cả hai đều không còn cơ hội trở mình?

Vốn hận Kì Quý tận xương tủy việc anh ta bí mật hợp tác với công an khiến bọn đàn em bị “úp sọt”, ông Kha bèn ra lệnh “chân tay” thân tín bí mật theo dõi phó giám đốc công ty Trà Táo Đỏ chờ thời cơ phục thù. Không nằm ngoài dự đoán của lão, Quý vì nóng lòng tìm kiếm bạn thân đã một mình mạo hiểm đến ngó nghiêng nhà máy ông Kha. Cuối cùng, anh đã bị sập bẫy kẻ thù mà không kịp trở tay.

Cũng như Võ Hiếu, Quý sau khi bị bắt đã được đưa xuống căn hầm bí mật nơi giam giữ nhiều tù nhân nhằm phục vụ cho việc sản xuất ma túy. Quý tỉnh lại chỉ kịp phát hiện bản thân bị trói và giam chung với nhiều người khác. Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, anh đã bị đánh đập dã man. Mọi hy vọng được sống sót gần như sụp đổ khi Quý vô tình chạm mặt kẻ chủ mưu…

Việc Quý mất tích khiến má Hiền sốc đến ngất xỉu. Riêng Trúc Trà cũng hoàn toàn suy sụp. Cả hai rơi vào bế tắc khi ba người thân lần lượt “bặt vô âm tín”. Công ty Trà Táo Đỏ sẽ ra sao khi không còn ai chèo chống? Trong khi đó, Hiếu vì không còn sự lựa chọn nào nên đành nhịn nhục chấp nhận mọi yêu cầu dù rất quá đáng của lão Kha. Anh xác định phải giữ được mạng thì mới có cơ hội trở mình.

Tin Kì Quý mất tích đã khiến đội điều tra phải ráo riết vào cuộc. Bởi lẽ, chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn đã xảy ra hai vụ mất tích nghiêm trọng là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, liệu họ có thể buộc kẻ thủ ác tra tay vào còng khi không tìm được bất cứ manh mối  nào?

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam: “Trà táo đỏ – p.2” – sẽ lên sóng lúc 20h từ thứ Hai đến thứ Bảy trên THVL1, mời quý khán giả đón xem.