Lynk Lee: “Tôi đăng bức hình đó lên không phải để lấy sự thương hại của mọi người”

“Chẳng ai lại muốn công khai những hình ảnh xấu xí của mình như vậy” – Lynk Lee chia sẻ.

Vừa qua, ca sĩ Lynk Lee đã gây chú ý khi công khai những bức hình chụp lại quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Ngay lập tức, cô nhận phải nhiều ý kiến trái chiều.

Tại một buổi giao lưu với khán giả trên chương trình VTV24, Lynk Lee đã tâm sự đôi điều về quá trình phẫu thuật của mình.

Những người đó đã quá yêu hình tượng nam tính của tôi nên khi tôi chuyển giới

Khi tôi xuất hiện với ngoại hình này, nhiều người không chấp nhận. Rất nhiều người từng yêu quý tôi với ngoại hình nam tính trước kia nên không chấp nhập tôi bây giờ, họ không muốn tôi thay đổi.

Họ nói thích hình ảnh tôi là nam giới hơn và bảo: “Hãy trả lại Lynk Lee của tôi ngày xưa đây“. Họ còn post rất nhiều hình ảnh ngày xưa của tôi và kêu không thể chấp nhận, không thể quen được hình ảnh hiện tại.

Trước những ý kiến đó, tôi chỉ nói rằng, ngày xưa, tôi không được là chính mình. Những hình ảnh ngày xưa của tôi chính là lúc tôi phải gồng lên, tạo ra vỏ bọc cho mình.

Tôi không muốn sống trong cái vỏ bọc đó mãi mãi. Tôi muốn thoát ra ngoài. Đây mới chính là tôi.

Tôi nghĩ rằng, những người đó đã quá yêu hình tượng nam tính của tôi nên khi tôi chuyển giới, họ chưa quen.

Nhưng dù có là Lynk Lee cũ hay Lynk Lee mới thì con người tôi vẫn như vậy, không thay đổi. Chỉ có sản phẩm âm nhạc của tôi là thay đổi một chút thôi.

Tôi đăng những bức hình đó lên không phải để lấy sự thương hại 

Để làm cho mình trở nên nữ tính nhất, tôi đã phẫu thuật gọt hàm. Trước kia hàm tôi rất to, lại vuông nữa. Sau đó, tôi thả đường chân tóc cho dày hơn. Trước đây, trán tôi láng như sân bay luôn.

Tôi còn căng chỉ da mặt. Sau khi gọt hàm, có nhiều phần da mặt của tôi bị chảy xệ xuống nên tôi phải căng lên để không bị già. Ngoài ra, tôi cũng chỉnh lại cằm. Nói chung, tôi làm lại gần hết khuôn mặt mình.

Thực ra, tôi không hề muốn công khai những hình ảnh mình trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng ai lại muốn công khai những hình ảnh xấu xí của mình như vậy.

Nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều, vượt qua đau đớn, khó khăn của cuộc phẫu thuật đó nên tôi muốn mọi người đồng cảm với mình hơn.

Tôi đăng những bức hình đó lên không phải để lấy sự thương hại của mọi người. Tôi chỉ muốn chia sẻ để mọi người hiểu tôi hơn và biết rằng, tất cả những người từng phẫu thuật chuyển giới như tôi đầu phải trải qua đau đớn như thế.

Tôi muốn mọi người hiểu, để có được cơ thể như ngày hôm nay, tôi đã phải cố gắng rất nhiều.

Tôi gửi hình cho bà xem, bà lại khen là xinh thế

Gia đình tôi vốn rất tôn trọng tôi và thương tôi nên không phản đối gì khi tôi phẫu thuật chuyển giới. Mẹ tôi thực ra đã ngấm ngầm hiểu được tôi từ ngày xưa rồi nên khi tôi công khai, nói ra, mẹ chẳng có gì bất ngờ.

Nhưng tôi vẫn khóc tu tu vì không ngờ mẹ lại thương mình đến như thế. Về bà tôi thì lúc đầu cũng hơi buồn một chút, nhưng tôi vốn đã thể hiện giới tính trong mình ngay từ bé rồi nên bà cũng hiểu.

Sau đó, bà tôi còn ủng hộ luôn việc tôi chuyển giới. Đến bây giờ tôi gửi hình cho bà xem, bà lại khen là xinh thế.

Qua câu chuyện của mình, tôi muốn mọi người hãy dũng cảm, mạnh mẽ và can đảm lên. Chúng ta chỉ sống có một cuộc đời thôi nên đừng bao giờ nghĩ đến những điều tiêu cực.

Theo: Trí Thức Trẻ