Mạnh Quỳnh xót xa trong tang lễ: Nếu ai nói Phi Nhung trục lợi cho bản thân thì nên sám hối

“Phi Nhung hoàn toàn có thể có một gia đình hạnh phúc, tuyệt vời nếu cô ấy muốn” – Mạnh Quỳnh bày tỏ.

Xem thêm:

Rạng sáng ngày 13/10 (giờ Việt Nam – pv), tang lễ của ca sĩ Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang, Westminster California. Theo thông báo từ phía người thân, tang lễ sẽ có các phần gồm: Lễ cầu siêu, thăm viếng, lễ tưởng niệm và đốt nến.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh – đồng nghiệp gắn bó với giọng ca 7x suốt 2 thập kỉ qua cũng đã sớm có mặt và gửi lời tiễn biệt đến Phi Nhung. Khi được BTC tang lễ mời phát biểu, anh nói:

Cáo phó tang lễ ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ.

“Bây giờ bản thân tôi cũng không ngờ rằng lại đứng đây tưởng niệm một người mà suốt cuộc đời đối với tôi là một cái gì đó rất là lớn lao. Hơn 20 năm đứng chung sân khấu với Phi Nhung, nói bao nhiêu thì tôi cũng không thể nào diễn tả hết được cảm xúc lúc này.

Chỉ biết là tất cả những người yêu nhạc, yêu mến Phi Nhung và tôi cũng đều thừa nhận một điều Phi Nhung là một người ca sĩ rất chuẩn mực. Khi làm việc chung với Phi Nhung, quý vị mới thấy được sự làm việc bền bỉ và hăng say của cô ấy.

Thực ra tôi và Phi Nhung hát chung trên sân khấu cũng đã lâu. Nhưng ngoài đời chúng tôi không có gặp nhau nhiều vì mỗi người sống một nơi khác nhau. Lúc nào rảnh là nhắn tin hỏi thăm nhau.

Mỗi lúc Phi Nhung làm việc căng thẳng, stress cô ấy đều nhắn tin cho tôi hết. Lúc đó tôi là người xoa dịu, gửi một hình ảnh vui vẻ nào đó cho Phi Nhung giảm bớt căng thẳng.

Ai nói gì thì tôi không biết, bản thân tôi đi chung với cô ấy thì biết suốt cuộc đời Phi Nhung sinh ra không phải để cho gia đình mà để cho công chúng. Cô ấy sống vì mọi người, hy sinh cả gia đình, hạnh phúc…

Quý vị thấy, trên người Phi Nhung không bao giờ đeo một chiếc nhẫn hột xoàn, một sợi dây chuyền vàng hay một cái đồng hồ hàng hiệu. Nếu ai nói, suy nghĩ Phi Nhung làm một điều gì đó trục lợi cho bản thân thì quý vị nên vào chùa, nhà thờ sám hối.

Để quý vị tự nhận xét về bản thân mình đi trước khi bình phẩm một người nào đó, nhất là với người như ca sĩ Phi Nhung.

Ngày xưa khi đi hát chung, tôi thường nói với Phi Nhung rằng: “Tôi biết sinh bà ra là cha mẹ của bà, nhưng người hiểu được bà chỉ có một mình tôi thôi”. Chỉ cần một ánh mắt liếc nhìn, cử chỉ và hành động của Phi Nhung là tôi biết cô ấy muốn gì rồi, không cần nói ra.

Nói tóm lại là chúng ta mất đi một người tài năng thật sự. Tôi xin lỗi các chị em ca nghệ sĩ cũng đã qua đời, mất mát rất nhiều nhưng Phi Nhung là người ca sĩ duy nhất tôi thấy mọi người thương tiếc ở khắp mọi người…

Phi Nhung năm nay mới ngoài 50 tuổi thôi. Còn bao nhiêu hoài bão, nguyện vọng cô ấy nói với tôi là muốn làm nhưng chưa làm được.

Trong thời gian vừa qua, quý vị biết là dịch bệnh hoành hành. Covid đã lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng của nhân loại, trong đó có Phi Nhung. Nhưng đối với bản thân tôi, sự ra đi của Phi Nhung không hẳn vì con virus covid. Virus nặng nhất chính là virus lòng người.

Gần 2 năm nay, cuộc sống con người chúng ta thay đổi quá nhiều, có bao nhiêu mất mát và tang thương không bao giờ có thể giãi bày được…”.

Mạnh Quỳnh cho biết khi Phi Nhung vướng phải chuyện lùm xùm, anh đã mong muốn lên tiếng nhưng giọng ca “Bông điên điển” ngăn lại: “Phi Nhung từng than thở và tôi phải an ủi là: “Bà có cần tôi lên tiếng không? Bao nhiêu năm nay tôi không nói gì. Nhưng nếu tôi nói ra thì người ta sẽ tin”.

Phi Nhung nói là: “Thôi ông ơi, bao nhiêu năm nay ông là người tốt rồi. Bây giờ dù cho ông có ra nói tốt đến gấp mấy đi chăng nữa người ta cũng có thể bẻ thành cái xấu được. Bản thân tôi đã ngồi trên “chảo dầu” rồi.

Người có muốn chiên, xào hay nấu gì thì người ta làm. Còn ông thì thôi, ráng giữ gia đình hạnh phúc của ông đi”.

Quý vị có thể thấy sự hy sinh của Phi Nhung không chỉ dành cho bao người mà còn che chở cho tôi. Hôm nay tôi khóc rất nhiều. Nhưng khi đứng đây, tôi mạnh mẽ nói ra những gì mà tôi nghĩ”.

Trong khoảnh khắc quá xúc động đến mức khóc nghẹn, nam ca sĩ bày tỏ: “Một lần nữa xin chia buồn với Wendy Phạm (con gái ruột Phi Nhung) và gia đình con. Chú Quỳnh vô dụng lắm! Chú Quỳnh không bao bọc, che chở được cho mẹ con.

Chú Quỳnh từng giục mẹ con về đi (về Mỹ – pv), đã làm từ thiện bao nhiêu năm nay rồi. Mình là cây ngay mình không sợ chết đứng.

Tôi còn giữ bao nhiêu tin nhắn Phi Nhung gửi cho tôi. Chúng tôi còn bàn bạc cho chương trình hát chung… Phi Nhung còn gửi tôi những tấm hình tập thể thao và nói: “Tôi khỏe, ông yên chí đi, tôi sẽ bảo vệ ông, ông đừng có sợ.

Tôi không bao giờ quên câu nói của Phi Nhung: “Ông cứ vui vẻ thoải mái đi, sau này về già có gì tôi sẽ đẩy ông ngồi xe lăn đi hát. Bây giờ mình cứ cống hiến cho khán giả đi”.

Tôi đã tính chia tay sân khấu sau liveshow 20 năm ca hát để lo cho gia đình, 2 con tôi. Nhưng Phi Nhung vẫn động viên để tiếp tục làm nghề.

Phi Nhung hoàn toàn có thể có một gia đình hạnh phúc, tuyệt vời nếu cô ấy muốn. Nhưng Phi Nhung đã chọn những người ở bên ngoài. Có nhiều người nói vì sao Phi Nhung bỏ Wendy mà đi nuôi con người khác.

Quý vị sai lầm rồi. Đừng bao giờ nghĩ tới tư tưởng đó. Quý vị có dám làm điều đó không? Tôi muốn nói nhiều lắm nhưng sợ đụng chạm đến nhiều người. Tôi xin nén lại ở đây. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Phi Nhung sớm về cõi vĩnh hằng…”.

Nam ca sĩ không giấu được sự xúc động đến mức vừa nói, vừa khóc nghẹn.

Nguồn: Pháp luật và bạn đọc