Mao Hiểu Đồng khóc hết nước mắt khi biết được sự thật về mẹ của mình

Bên cạnh những khoảnh khắc tình bể bình của cặp diễn viên chính, Mỹ vị kỳ duyên còn ghi điểm nhờ kịch bản kịch tính, đẫm nước mắt giữa cuộc chiến ngầm không hồi kết giữa các thế hệ trước để lại.

Mỹ vị kỳ duyên – bộ phim Trung Quốc đang phát sóng trên kênh THVL2 lúc 20g30 hàng ngày đang thu hút sự quan tâm đông đảo từ khán giả. Với một kịch bản hay, dàn diễn viên đẹp như mơ và những khoảnh khắc tình cảm, ngọt ngào của đôi trẻ Lý Vũ Triết (Mike Angelo thủ vai) và Tống Giai Minh (Mao Hiểu Đồng thủ vai). Bên cạnh đó, một điểm nhấn giúp Mỹ vị kì duyên tạo được một sức hút khó cưỡng đó là những rắc rối trong mâu thuẫn bạn bè, gia đình cùng những ân oán từ các thế hệ trước để lại.

Rắc rối đầu tiên khơi mở Mỹ vị kỳ duyên là câu chuyện tình tay tư chằng chịt của các nhân vật chính. Lý Vũ Triết vốn là một chàng đầu bếp cao ngạo, không xem ai ra gì sau một thời gian dài chật vật làm việc cùng Tống Giai Minh – cô nàng biên tập viên chương trình ẩm thực, đã bị cô nàng “cảm hoá” từ lúc nào không hay. Anh chàng bất chấp mọi hiểm nguy, trắc trở để được ở bên và bảo vệ Giai Minh. Tuy nhiên, Giai Minh lúc ấy lại thầm thương trộm nhớ Triệu Hàn (Trương Vũ Kiếm thủ vai), anh chàng đồng thời là cấp trên của Giai Minh và là bạn thân thuở nhỏ của Vũ Triết. Thế nhưng, Triệu Hàn lại đem lòng si mê Diệp Dĩ Lan (Trần Hân Dư thủ vai) một cách thầm lặng. Còn Diệp Dĩ Lan – con gái trưởng nhà họ Diệp dù được nhiều người để ý nhưng chỉ hướng về Vũ Triết mãi thôi. Không những thế, Dĩ Lan còn tình nguyện làm việc tại công ty của gia đình Vũ Triết, bao lần tự tay giúp đỡ và cứu lấy tiền đồ nhà họ Lý. Dẫu có hy sinh như thế, nhưng Vũ Triết vẫn không mảy may hay lay động trước tình cảm này của Dĩ Lan.

Chuyện tình cảm tay tư trong Mỹ vị kỳ duyên đã khiến bộ phim trở nên vô cùng đặc biệt và nổi bật giữa các bộ phim tình cảm khác của Trung Quốc. Không đi theo lối mòn xây dựng kịch bản theo những câu chuyện ngôn tình, Mỹ vị kỳ duyên mang đến hơi thở mới, chân thật và gần gũi với người xem hơn. Thỉnh thoảng, người xem sẽ bắt gặp và đồng cảm với những câu chuyện của các nhân vật trong phim. Đôi lúc sẽ tìm thấy mình ở một Dĩ Lan yêu say đắm, yêu nồng sâu mà không hay biết còn có người vẫn luôn chờ đợi mình. Hay bắt gặp nơi Giai Minh giữa những lựa chọn khó khăn khi đứng trước tình cảm của người mình thương và người thương mình.

Mỹ vị kỳ duyên càng trở nên cao trào khi Giai Minh bắt đầu có ý định đi tìm người mẹ đã rời bỏ mình thuở nhỏ. Cô khao khát cháy bỏng được lên truyền hình để mẹ cô ở đâu đó có thể nhận ra mình. Thế nhưng, có nằm mơ Giai Minh cũng không tin được người mẹ bấy lâu mình vẫn kiếm tìm lại là mẹ ruột của Dĩ Lan – người luôn ghen tức và tìm cách huỷ hoại tình cảm giữa Vũ Triết và cô. Có lẽ chính vì vậy, cha của Giai Minh luôn nóng giận và can ngăn Giai Minh tìm kiếm mẹ ruột của mình.

Mỹ vị kỳ duyên tiếp tục đưa người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi những mâu thuẫn, oán hận từ các tuyến nhân vật phụ càng trở nên gay gắt. Vũ Triết, Dĩ Lan và Triệu Hàn vốn là những người bạn thân khi bé, tuy nhiên Triệu Hàn lại luôn ôm ấp một mục tiêu cháy bỏng là sẽ huỷ hoại sự nghiệp của gia đình họ Lý. Nguyên nhân sâu xa của ân oán này đến từ việc trong quá khứ bố của Vũ Triết đã hại gia đình của Triệu Hàn vào con đường nợ nần, phá sản và khiến mẹ của anh trở thành một kẻ điên, tinh thần không ổn định. Anh chàng tìm hàng vạn những kế sách để làm công ty của gia đình Vũ Triết sụp đổ nhưng cứ mỗi lần như thế, Dĩ Lan lại ra tay giải quyết khiến Triệu Hàn vô cùng đau xót.

Chưa dừng lại ở đó, em trai của Dĩ Lan và em gái của Vũ Triết lại yêu thầm nhau. Từ những người không đội trời chung, họ dần mến mộ và trao nhau những cử chỉ ngọt ngào khi vô tình hợp tác chung một dự án kinh doanh. Tuyến nhân vật phụ này cũng không kém phần đặc sắc khi Thịnh Lãng Hi – em gái Vũ Triết và Phương Dật Luân – em trai Dĩ Lan đều là những gương mặt đình đám của xứ sở triệu dân này. Cả hai đã có những phản ứng hoá học tình cảm vô cùng xuất sắc, không hề kém cạnh nam nữ chính Vũ Triết và Giai Minh.

Bên cạnh đó, những mâu thuẫn trong chuyện mẹ chồng – nàng dâu trong gia đình họ Diệp, những cạnh tranh khốc liệt khi bố của Vũ Triết luôn muốn chiếm lấy căn nhà cổ của gia đình Giai Minh và những cú “gắp lửa bỏ tay người” bất ngờ từ những tuyến nhân vật phụ khác khiến Mỹ vị kì duyên gây được ấn tượng sâu đậm. Bộ phim đang đến những phần cao trào nhất của kịch bản, Mỹ vị kỳ duyên đang phát sóng lúc 20g30 hàng ngày, từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh THVL2.

Theo: TCTTT