Quá nuông chiều con dẫn đến bi kịch gia đình, hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ

Chỉ vì biết mẹ đã tới nhà Bahar chăm sóc 2 đứa cháu bị bệnh, Sirin nổi cơn phẫn nộ, điên cuồng đập phá và cắt tay tự vẫn.

Sau khi rời bỏ bố con Bahar, bà Hatice đã nên duyên vợ chồng với người bạn thân của chồng cũ là ông Enver và có một cuộc sống khá ấm êm, hạnh phúc cùng cô con gái chung của hai người là Sirin. Vì là con một nên từ nhỏ, Sirin đã được bố mẹ hết mực nuông chiều và đáp ứng mọi yêu cầu, đòi hỏi của cô.

Kể từ khi Sirin chứng kiến Sarp rơi xuống biển rồi biến mất, tâm lý của cô ngày càng bất ổn và nhiều lần làm cho bố mẹ cô phải lo lắng. Rồi một ngày, Bahar xuất hiện trong cuộc sống của gia đình họ sau 20 năm vắng bóng đã khiến cho Sirin không thích, cô khó chịu ra mặt với sự hiện hữu của chị gái mình. Có thể thấy, trong một lần cãi nhau với bà Hatice, Bahar nhận ra mình đã hiểu lầm mẹ bao năm qua nên trước lúc rời khỏi nhà mẹ, Bahar đã nói câu “Tạm biệt mẹ” đã khiến bà Hatice mỉm cười, lòng vui như nở hoa. Vì sợ Sirin buồn khi mình quan tâm Bahar nên dù trong thâm tâm vẫn thương con gái nhưng bà Hatice lại không dám nói, không dám nhận con, nhận cháu.

Từ lần đầu tiên Bahar đến nhà mẹ, Sirin biết được nên bà Hatice phải không ngừng khẳng định “Mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất là con” để Sirin vui lòng. Khi được ông Enver cho biết nhà Bahar không có bình tắm nóng lạnh nên rất khổ sở giữa thời tiết lạnh cắt da, cắt thịt của mùa đông thì bà Hatice đã lén mua cho Bahar một chiếc. Theo dõi mẹ, Sirin phát hiện mẹ mua bình nóng lạnh cho Bahar nên đã kiếm chuyện với bà. Khi Sirin và bà Hatice cùng ăn cơm với nhau trong nhà hàng, cô đã gọi rất nhiều món ăn để thỏa cơn tức giận. Thấy lạ, bà Hatice hỏi gọi nhiều như thế ăn sao hết thì cô trả lời với mẹ mình bằng giọng điệu cáu kỉnh: “Mấy món này làm sao nhiều tiền bằng bình nóng lạnh được” khiến bà Hatice ngồi đờ ra và phải nói dối rằng bà không mua.

Để cảm ơn bà Hatice đã mua bình nóng lạnh, Bahar và 2 đứa con đã mua quà và bánh, hồ hởi tới nhà bà Hatice để tặng cho bà. Thế nhưng, khi vô tình gặp nhau trên đường, đáp lại sự chờ mong của 3 mẹ con Bahar, bà Hatice đã vờ như không thấy mà cứ thế bước đi. Lạnh lùng với mẹ con Bahar là thế nhưng khi thấy Sirin đang đứng phía đối diện, cách mình không xa, bà Hatice vội vàng bước tới và giơ tay ra cho Sirin nắm. Bị bà ngoại “bơ”, Nisan vội lấy xách quà trên tay Bahar chạy tới đưa cho bà Hatice nhưng bà cũng không thèm đếm xỉa đến, cứ thế nắm tay Sirin bước vào nhà rồi đóng cửa. Chứng kiến cảnh tượng đó, không ít khán giả đã bày tỏ sự thương xót cho mẹ con Bahar và trách móc bà Hatice quá vô tâm vì đã làm tổn thương hai đứa cháu.

 

Do được mẹ quá nuông chiều, quá bảo bọc nên càng ngày Sirin càng không xem ai ra gì. Cô dễ dàng cáu gắt, buông ra những câu vô cùng khó nghe khi bạn cũ có ý tốt muốn hỏi thăm, nói chuyện với cô. Thậm chí, khi bị thầy giáo gọi lên hỏi về lý do cô bỏ học quá nhiều thì cô bày trò khóc lóc, nói dối rằng mẹ bị bệnh tâm thần nặng, không làm chủ được ý thức nên cô buộc phải ở nhà chăm sóc mẹ. Khi biết được con gái nói dối những điều kinh khủng như thế về mẹ, ông Enver đã rất buồn, ông trách móc Sirin nhưng bà Hatice lại đứng ra bênh vực, nói rằng đó là chuyện bọn trẻ hay làm mỗi khi muốn “cúp” học.

Một hôm, 2 đứa con của Bahar ốm nhưng cô không thể xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con nên đành phải gọi điện nhờ ông Enver qua chăm sóc 2 đứa cháu. Tuy nhiên, chăm trẻ con khó hơn ông Enver tưởng. Trông nồi cháo thì cháo bị cháy, định rán trứng cho cháu ăn nhưng 3 quả trứng cuối cùng cũng bị ông làm vỡ tung tóe. Ông Enver đành mua bánh mì cho cháu ăn nhưng khi ăn vào lại bị nôn ra khiến cho ông phải gọi điện cầu cứu bà Hatice. Bà Hatice khi nhận được thông tin, dù miệng bà nói đó không phải việc của mình nhưng cuối cùng bà cũng không đành lòng mà mua rất nhiều thức ăn tới để nấu cho cháu ăn. Không muốn Sirin buồn nên bà Hatice đã dặn ông Enver không được để cho con gái mình biết được chuyện vợ chồng ông đã đến nhà Bahar.

Trong lúc bà Hatice không có mặt, điện thoại của bà reo lên và người gọi được lưu là “con gái” khiến Nisan tưởng rằng mẹ Bahar nên đã nghe máy nhưng thực ra người gọi là Sirin. Bà Hatice thấy Nisan nghe điện thoại của mình liền tức giận, mắng chửi Nisan và lật đật khoác áo ra về khiến cô bé rất buồn.

Phía bên Sirin, biết được bố mẹ mình đang ở nhà Bahar và đang chăm sóc cho 2 đứa cháu khiến cô nổi cơn thịnh nộ, cô điên cuồng đập phá hết đồ đạc ở trong nhà. Bà Hatice về tới nhà, thấy căn nhà đã trở thành một mớ hỗn độn, còn Sirin thì ngồi bất động trên vũng máu chảy lênh láng từ cổ tay ra. Bà Hatice nhanh chóng gọi cấp cứu, trong lúc chờ, bà gọi Sirin mãi nhưng không thấy cô động tĩnh gì. Thấy tim Sirin không còn đập nữa, nghĩ con đã chết, bà Hatice đau đớn đến không còn muốn sống nên đã lấy con dao dưới sàn tự đâm vào bụng mình để kết liễu cuộc đời.

Ông Enver trở về thấy vợ con mình người dính đầy máu và đang được xe cấp cứu khiêng đi đã vô cùng đau đớn và suy sụp. May mắn được cứu chữa kịp thời nên Sirin đã giữ được mạng sống của mình còn bà Hatice bị thương nặng hơn, chưa rõ sống chết ra sao.

Bật kênh VTV3 vào lúc 22h40 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần để đón xem diễn biến câu chuyện trong những tập tiếp theo của bộ phim “Trái tim phụ nữ” nhé!