Sui gia khắc khẩu tập 19- 20: Ông Sáu kích động vì hoàn cảnh gà trống nuôi con

Khi ông Bảy Tòng hỏi thăm và tỏ ra sốt ruột với sự cố trong xưởng của An, ông Sáu chợt nghĩ ra một cách cần tới sự giúp đỡ của bạn già

Theo đó, ông Bảy đi ra quán cơm, nơi có nhóm nhân công bỏ việc đang tụ tập, cố tình tung tin đồn  là An đã mướn được lượng nhân công giá rẻ khác. Nghe chuyện họ lo lắng, sợ phen này gây áp lực tăng lương không được mà còn bị mất việc

Tại quán nước của bà Tám, nhóm nhân công sau nhiều ngày chờ đợi tìm được việc nhẹ lương cao như hứa hẹn trước đó, đã lớn tiếng bàn luận chuyện bị Kiều xúi giục, tính quay lại xưởng của An. Lộc tình cờ nghe được nên lập tức báo cho Nam. Nghe chuyện An nghĩ Kiều ghét mình nên làm vậy trong khi đó Nam đoán chuyện này có Liễu đứng sau giật dây do muốn trả thù mình. An chạy đi gặp Kiều để nói chuyện. Chạm mặt giữa đường, Kiều chọc ghẹo khó khăn của An, đổi lại An cảnh cáo Kiều sẽ gặp hậu quả từ chuyện xấu đã làm

Gặp Nam, Liễu khuyên anh cùng mình trở về khi công việc ở đây gặp khó khăn nhưng Nam khẳng định sẽ hợp tác với An và sẽ không để yên cho những ai có ý đồ phá hoại. Không đạt được ý đồ, Liễu quyết tâm sẽ khiến những cô gái bên cạnh Nam thân bại danh liệt

Công việc bế tắc khiến An chán nản, thấy con gái ngồi một mình than thở ngoài sân, ông Sáu ra an ủi, phát hiện Khang ngoài cửa nên rượt đuổi. Ban ngày định qua xin lỗi thì thấy người yêu thân thiết với người khác, ban đêm lén qua nghe ngóng thì bị tía của người yêu rượt đuổi, Khang thất thểu về nhà và bị ông Năm châm chọc. Khang cảm thấy không thể cứ ngồi yên mà chịu đựng như vậy trong khi An băn khoăn không hiểu Khang đã có người mới rồi, sao còn tỏ ra lưu luyến như vậy.

Thấy con gái khổ, ông Sáu than thở hoàn cảnh không còn vợ để cùng mình chia sẻ. Bà Thu đại diện phụ nữ khẳng định ông Sáu đã sai khi chia rẽ mối duyên của tụi nhỏ. Tức giận, ông Sáu yêu cầu bà Thu một khi không hiểu được nỗi khổ của cảnh gà trống nuôi con thì đừng xen vào. Lần đầu tiên thấy ông Sáu kích động như vậy, bà Thu băn khoăn tự hỏi liệu mình đã sai?

Ở tập 20, trong khi Khang vẫn không muốn nhắc tới Kiều thì cô đã ở trong nhà nấu cơm cho cha con anh, ông Năm tuyên bố coi Kiều như con dâu. Theo đó, khi đi ra đường, ông Năm thoải mái thừa nhận với mọi người là mình sắp cưới Kiều về làm dâu. Cha con ông Sáu đi ngang nghe chuyện, ông Sáu mỉa mai, nói sẽ ăn mừng nếu đám cưới không thành, ngược lại ông Năm cũng tỏ ra lo lắng dùm An sẽ ế khi chẳng ai muốn cưới con gái của một gia đình cao ngạo thành tính như vậy

An nhớ lời tuyên bố sắp cưới vợ cho Khang của ông Năm mà thất thần, ông Sáu khuyên cô nhân sự việc này mà cho Nam một cơ hội, An nói mình chỉ xem Nam như anh trai, Nam đứng phía trong nghe thấy thì lộ vẻ thất vọng.

An lại chạm mặt Kiều một cách không mong muốn. Kiều phút trước vừa lớn tiếng áp đặt An rình rập cướp chồng tương lai của mình thì phút sau đã giả vờ té rồi vu khống với Khang là An đánh mình. Biết An không ưa Kiều nên Khang tin lời. An bỏ đi khi cảm thấy không còn lời nào để nói. Thấy An thất vọng vì không có được sự tin tưởng của Khang, Nam an ủi, nhìn hai người ở bên nhau, Liễu mắng An là đồ đạo đức giả

Để sớm ngày tái hợp cùng Nam, Liễu lại hẹn với bà Thu, cố tình tặng quà để lấy lòng, khéo léo nhắc việc nhờ bà tác động với Bảo Nam. Bà Thu vui vẻ nhận quà và khẳng định mình luôn cố gắng để nhắc tới Liễu trước mặt Nam và cảm thấy ngày tái hợp sẽ đến. Nhiệt tình nhờ vả là vậy nhưng khi được bà Thu nhận lời, Liễu lại thầm coi thường bà Thu là người hám của

Không đành lòng nhìn hai đứa nhỏ phải chia xa, bà Bảy lại qua nhờ ông Sáu thuyết phục ông Bảy xuống nước giảng hòa với ông Năm. Trong khi đó bà Tám cũng qua nói chuyện với ông Năm, ông Năm tuyên bố nếu muốn hòa thì ông Bảy phải xuống nước trước

Khi ông Sáu vừa mở lời là ông Bảy biết ngay muốn khuyên chuyện Năm Tỏn, bản thân ông Bảy cũng biết không nên kéo căng làm khổ bọn nhỏ nhưng ông cho rằng tánh khí ông Năm quá kỳ, không cách nào nói chuyện được. Bởi vì ông Sáu khuyên quá, ông Bảy đành khẳng định khi nào ông Năm làm hòa trước thì mới chấp nhận, còn lại thì miễn bàn

Trước sự đốc thúc của mọi người, ông Bảy xuống nước xin lỗi ông Năm nhưng ông Năm cứ hết lần này đến lần khác. một mực khẳng định mình không nghe thấy lời xin lỗi đó. Hết kiên nhẫn, ông Bảy quyết định mặc kệ, không thèm xuống nước nữa, hai khách mời là ông Sáu và bà Tám,  người bênh phe này, người bênh phe kia nên cuối cùng lại quay ra cãi nhau.

Theo: TCTTT