Vợ chồng ca sĩ Vy Oanh chia sẻ ngày lễ ý nghĩa tại Bếp ăn 0 đồng

Nữ ca sĩ Vy Oanh vừa chia sẻ cùng khán giả của mình một ngày nghỉ lễ đặc biệt và ý nghĩa cùng chồng tại quán cơm 0Đ tại Vũng Tàu. Với mong muốn chia sẻ những niềm hạnh phúc nhỏ bé và thiết thực với những hoàn cảnh khó khăn.

Trong hình ảnh gần gũi, Vy Oanh có một ngày nghỉ lễ thật đặc biệt tại Bếp ăn 0 Đồng tại Xuyên Mộc, Vũng Tàu do bà Đài Trang – chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc làm hội trưởng cùng Hội Chữ thập đỏ huyện thành lập và phát triển. Mỗi ngày đầu bếp và các tình nguyện viên ở đây thức khuya dậy sớm phục vụ cho 300 suất ăn cho những người neo đơn, tàn tật, khó khăn…

Ở đây, chỉ có tình yêu thương lan toả nên dù không có lương thì các anh chị em tình nguyện viên, ai cũng làm việc không biết mệt mỏi có lẽ vì “Cho đi yêu thương, nhận lại yêu thương” Là cơm 0 đồng nhưng phần ăn lúc nào cũng đầy đủ, cả trái cây tráng miệng. Và cứ thế, chỉ cần nhìn những nụ cười hạnh phúc của họ, hội đã đủ động lực cho những hoạt động tiếp theo.

Với những điều ý nghĩa này, nữ ca sĩ Vy Oanh cùng ông xã đã có một ngày ý nghĩa để cùng phục vụ tại Bếp ăn 0 đồng này. Vy Oanh chia sẻ về hoạt động này: “Thường 2 vợ chồng mình luôn làm cùng nhau trong công việc cũng như cuộc sống nhưng ông xã không muốn lên hình nhiều nên Vy Oanh tôn trọng. Ông xã của Vy Oanh tính giản dị, không thích màu mè quen rồi nhưng lần này là bị camera trong nhóm chụp lén. Hình ảnh của doanh nhân Lê Thiện đi dép tổ ong, giản dị bên vợ khiến nhiều người ấn tượng về cách sống của hai vợ chồng Vy Oanh. Bản thân Vy Oanh cũng không dùng hàng hiệu hay trang phục đắt tiền ngoài đời. Cô cho rằng giá trị con người không phải nằm ở bề ngoài nên cô chỉ mua những món đồ phụ hợp với bản thân chứ không quan trọng là phải sắm đồ hiệu. Doanh nhân Lê Thiện cũng rất ủng hộ ca sỹ Vy Oanh trong những công việc thiện nguyện.

Với Vy Oanh ở thời điểm hiện tại thì mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa là cô ất hạnh phúc. Ngoài chương trình thiện nguyện ở đây thì quỹ từ thiện Voi TV và cá nhân chị vẫn hoạt động thường xuyên với phương châm “có ít cho ít, có nhiều cho nhiều”. Đôi khi chỉ món quà nhỏ cho người khó khăn gặp ở đường đi cũng khiến Vy Oanh đã thấy hạnh phúc cả ngày.

Sau khi cùng các tình nguyện viên thực hiện công việc, Vy Oanh vui vẻ thưởng thức bữa cơm tại đây. Nữ ca sĩ tâm sự: “Từ rất lâu rồi, mình nhận ra niềm vui của mình bắt nguồn từ việc san sẻ, từ người thân hay người ngoài. Mỗi khi làm đc điều gì ý nghĩa, người cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Ước mong trong tương lai, Vy Oanh mong sẽ làm được nhiều điều hơn nữa”.

Nhân đây, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về Bếp cơm 0 đồng với hy vọng tất cả mọi người cùng chung tay: “Nhà mình ai có đi ngang qua 44 Huỳnh Minh Thạnh, khu phố Phước Hoà, Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu thì ghé quán thưởng thức rồi nếu được thì phát tâm thiện nguyện nha. Nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ lắm cả nhà ạ. Cám ơn cả nhà yêu thương, lễ vui vẻ nhé nhà mình ơi”.

Được biết, đội ngũ nấu ăn, phục vụ tại quán đều là các tình nguyện viên. Kinh phí duy trì quán ăn do các nhà hảo tâm đóng góp. Bếp ăn thiện nguyện được thiết kế, tổ chức tỉ mỉ, chu đáo, gọn gàng, đẹp với đầy đủ đồ nấu công nghiệp, nhà kho, tủ lạnh bảo quản đồ. Mỗi suất ăn gồm cơm, đồ mặn, canh, đồ xào, trái cây để vào từng khay. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mỗi người dân đến ăn cơm đều được phát khẩu trang miễn phí, rửa tay và khuyến khích nhận phần cơm mang đi.