Chiêm ngưỡng sân khấu hoành tráng của lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt

Vừa qua, sự kiện được mong đợi nhất năm đã bùng nổ tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt với màn trình diễn đầy ấn tượng của hàng loạt ca sĩ tên tuổi cùng dàn Hoa hậu đình đám.

Festival Hoa Đà Lạt 2019 đã chính thức khai mạc tối ngày 20/12 vừa qua với sự quy tụ đông đảo của dàn nghệ sĩ tên tuổi: ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Hồ Trung Dũng, Nhạc sĩ Phạm Thế Hiển, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Tường San, ca sĩ Thu Thảo, ca sĩ Cao Công Nghĩa, ca sĩ Hiền Nguyễn, ca sĩ Krajan K’Druynh – Păng Pe Duyl, nhóm ca nữ Như Thùy – Phạm Yến – Đan Trang, nhóm ca nam Hồ Văn Phong – Hoàng Lâm, MC – Á hậu Diễm Trang, MC Vũ Mạnh Cường và khách mời đặc biệt – Miss World 2013 Megan Young.

Mặc dù phải biểu diễn giữa tiết trời buốt giá tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt nhưng sự nhiệt huyết của các nghệ sĩ đã “hâm nóng” toàn bộ sân khấu khai mạc hoành tráng. Các tiết mục trình diễn của dàn ca sĩ khách mời đều mang đậm nét văn hóa Việt Nam và đánh mạnh vào chủ đề “Đà Lạt và Hoa” trong đêm hội mở màn. Trong trang phục của các nhà thiết kế Hoàng Hải, Đinh Anh Thơ và Tuấn Huỳnh, mỗi một nghệ sĩ dường như hóa thân thành một loài hoa xuất hiện trên sân khấu, mang lại những thông điệp ý nghĩa, chạm đến xúc cảm và để lại dấu ấn trong lòng người xem.

Mở màn với liên khúc “Thế giới muôn hoa” và “Đà Lạt thành phố ngàn hoa”, Megan Young cùng Lương Thùy Linh xuất hiện đầy quyền lực trong trang phục dạ hội lấp lánh trên yên xe ngựa. Hai nàng hậu với nhan sắc vô cùng nổi bật, rực rỡ như hai đóa hoa nở rộ giữa rừng hoa được hóa thân bởi hàng trăm vũ công biểu diễn. Đặc biệt là đại diện cho nhan sắc Việt Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã làm tốt vai trò đại sứ hình ảnh cho Festival Hoa Đà Lạt năm nay. Cô đã cùng Megan Young giới thiệu vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa cũng như truyền tải những bản sắc văn hóa của Việt Nam đến với thế giới.

Tiếp đến là sự xuất hiện của các nghệ sĩ Krajan K’Druynh – Păng Pe Duyl với ca khúc “Tình núi”. Trong trang phục thổ cẩm, cùng các đạo cụ dân tộc hai ca sĩ đã làm nóng bầu không khí của Festival Hoa năm nay. Ca sĩ Cao Công Nghĩa và Thu Thảo lại đem đến một ca khúc da diết mang tên “Thương về miền đất lạnh”. Sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ không chỉ được cất lên trên sân khấu mà bên dưới khán đài rất nhiều người con của Đà Lạt cũng cùng ca vang. Nam ca sĩ Hồ Trung Dũng cùng ban nhạc Vũ Duy, Trần Tú và nhạc sĩ Thế Hiển đã chinh phục khán giả bằng ca khúc Đà Lạt lập đông. Đây là ca khúc mà Hồ Trung Dũng rất tâm đắc, anh cùng ban nhạc đã để lại những giai điệu đẹp trong lòng người hâm mộ.

Ngoài ra các ca sĩ khác như Như Thùy – Phạm Yến – Đan Trang – Hồ Văn Phong – Hoàng Lâm và Hiền Nguyễn cũng gửi đến khán giả những ca khúc ấm áp, truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Festival Hoa Đà Lạt 2019.

Cẩm Ly

Sở hữu giọng hát trữ tình đầy ngọt ngào, ca sĩ Cẩm Ly đã mang đến Festival Hoa Đà Lạt 2019 một tiết mục đầy sâu lắng. Giọng ca “Ai lên xứ hoa đào” cũng chia sẻ rằng trước đó đã phải nằm viện suốt 7 ngày vì lý do bệnh nặng. Tuy nhiên, đảm nhận vai trò ca sĩ khách mời cho chương trình nên cô đã mau chóng xuất viện và nhờ ông xã “hộ tống” ra tận sân khấu. Hiện tại tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định, với nhiệt độ xuống thấp của Đà Lạt đã gây cản trở cho cô nhưng Cẩm Ly vẫn đem đến khán giả một tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng.a

Nàng ca sĩ đầy cá tính Tóc Tiên đã khiến cả quảng trường Lâm Viên như bùng nổ với ca khúc “Ngày mai” và “Gọi tên người mới”. Diện trang phục cắt xẻ khoe thân hình bỏng, dường như cái lạnh 10 độ của Đà Lạt cũng không thể khiến cô ngừng “cháy” hết mình trên sân khấu. Trước đó khi được biết cô sẽ xuất hiện trong đêm khai mạc lần này, fan đã săn đón từ sớm và vây kín để được gặp gỡ cô nàng trong hậu trường.

Đặc biệt, Á hậu Kiều Loan đã góp giọng ca đầy nội lực của mình để dẫn dắt cho tiết mục trình diễn bộ sưu tập áo dài mang tên “Lụa Hoa” của NTK Đinh Anh Thơ. Cô cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò là đại sứ cho Tuần văn hóa Trà và tơ lụa Bảo Lộc năm nay, cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Festival Hoa Đà Lạt 2019. Màn trình diễn còn có sự tham gia của Megan Young, Lương Thùy Linh, Đỗ Mỹ Linh, Tường San cũng như dàn cựu thí sinh Miss World Vietnam 2019. Bước ra từ sau cuộc thi uy tín nhất nhì cả nước cho nên dàn người đẹp trình diễn tại đêm nay đều catwalk vô cùng uyển chuyển, truyền tải được vẻ đẹp của những bộ áo dài khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi.

Trước đó trong hậu trường đã có nhiều câu chuyện thú vị khi dàn mỹ nhân không chút lo lắng ngược lại còn vô cùng háo hức trông chờ tới lượt trình diễn, uống trà sữa, ăn bánh để chuẩn bị tinh thần cháy hết mình trên sân khấu. Sau khi chương trình chương trình khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, khán giả hâm mộ còn vô tình bắt gặp khoảnh khắc ôm mừng thắm thiết của các người đẹp. Không những thế Đỗ Mỹ Linh còn có hành động ý nghĩa khi dang rộng tà áo để che lạnh cho hội chị em hoa hậu của mình.

Đêm khai mạc được dàn dựng mở ra trong nhà hát hoa dã quỳ nhằm tôn vinh loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Sân khấu hoành tráng, dàn đèn LED khủng với mảng khối matrix được bố trí nhằm tăng thêm sắc màu và hiệu quả sân khấu giúp người xem mãn nhãn. Tuy nhiên Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng chia sẻ ý tưởng ban đầu có sự khác biệt nhưng vì kinh phí không cho phép nên đành cắt bỏ. Mặc dù chương trình bị lỗ nhưng anh vẫn cùng ekip thực hiện đến cùng vì mong muốn cống hiến hết mình cho một chương trình địa phương và ghi dấu ấn cho quốc gia bằng một sự kiện văn hóa đáng nhớ. Anh thổ lộ mong muốn lớn nhất của vị đạo diễn sau chương trình này là khán giả sẽ thêm phần yêu thành phố ngàn hoa cũng như ghé thăm Đà Lạt nhiều hơn.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – năm 2019 được tổ chức với chủ đề “Đà Lạt và Hoa”; đây là lễ hội văn hóa du lịch đặc sắc mang tầm quốc gia và quốc tế, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là thương hiệu lễ hội riêng của thành phố Đà Lạt. Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – năm 2019 có nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị của hoa và ngành hoa, thương hiệu du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Photo: Kiếng Cận