Lan Khuê mang bầu vẫn gợi cảm, sống xa hoa khi cưới chồng thiếu gia

Từ khi lấy chồng và mang thai, Lan Khuê hạn chế tham gia hoạt động giải trí. Cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân.

Xem thêm:

Theo chia sẻ của Lan Khuê trên trang cá nhân, cô đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ. Người đẹp không tăng cân nhiều, vóc dáng vẫn thọn gọn, gương mặt chưa thay đổi. Khi doanh nhân John Tuấn Nguyễn đăng ảnh chụp cùng bà xã, nhiều bạn bè, khán giả khen Lan Khuê là bà bầu xinh đẹp, quyến rũ.

Hoa khôi Áo dài tự tin diện áo tắm, khoe khéo đường cong cơ thể. Lan Khuê cho biết cô thuộc nhóm bà bầu biếng ăn, nhưng vẫn cố gắng cung cấp đủ dinh dưỡng cho em bé phát triển. Cô ăn ba bữa chính trong ngày và những bữa phụ. Các món ăn bổ sung gồm súp rau củ với thịt gà hoặc cua, sữa tươi, sữa hạt, bột ngũ cốc, nho khô, trái cây.

“Khuê là người dùng nhiều gia vị. Nhưng khi mang thai, ăn nhiều gia vị vừa không tốt cho tiêu hoá, vừa dễ gây các vấn đề về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, phù nề… Khuê giai đoạn này ăn nhạt hơn”, người đẹp tâm sự trên trang cá nhân.

Vóc dáng của Lan Khuê gần như không thay đổi ở tháng thứ 5 thai kỳ. Cô đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng doanh nhân giàu có. Từ khi kết hôn, người mẫu 9X hạn chế tham gia hoạt động giải trí, ngày càng kín tiếng.

Thỉnh thoảng, vào những dịp đặc biệt như Tết, Giáng sinh, người đẹp đăng ảnh rạng rỡ bên chồng. Ngoài ra, cô chủ yếu chia sẻ ảnh du lịch hoặc các món ăn. Lan Khuê nhận được nhiều lời khen về khả năng nội trợ, bày trí món ăn đẹp mắt.

Cuộc hôn nhân của Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn được cho là môn đăng hộ đối. Người mẫu trưởng thành trong gia đình nổi tiếng thuộc ngành giáo dục, còn chồng cô sinh ra trong gia đình giàu có ở Sài Gòn. Bà nội anh là doanh nhân Tư Hường, người luôn nằm trong top những nữ doanh nhân giàu có nhất Việt Nam.

Hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhiều năm song Lan Khuê rất kín tiếng. Trước khi lên xe hoa, cô chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm. Người đẹp yêu thầm lặng, làm đám cưới bất ngờ.

Người đẹp từng chia sẻ quan niệm về tình yêu: “Tình yêu là trải nghiệm xen lẫn buồn vui đau khổ, mất mát và hạnh phúc. Quá khứ nào cũng sẽ phải khép lại. Nỗi đau nào cũng sẽ qua và tổn thương nào cũng sẽ lành cho đến khi gặp được người cho ta cảm nhận gặp đúng bác sĩ, đúng thuốc, trị đúng bệnh”.

Theo: Zing.vn