“Lịm tim” khi nghe Hương Tràm cover hit Soobin Hoàng Sơn

Nữ ca sĩ vừa chính thức giới thiệu đến khán giả tập 2- Phía sau một chàng trai trong dự án The Nomad live đúng ngày lễ tình nhân Valentine 14/2. 

 Xem thêm:

Sau thành công của tập đầu tiên trong dự án The Nomad – Living Our Lives với ca khúc “Ra là em đâu quá mong manh”, Hương Tràm tiếp tục gửi tặng khán giả món quà âm nhạc lãng mạn mang tên “Phía sau một chàng trai”. Đây chính là bản hit từng được Soobin Hoàng Sơn thể hiện do hit-maker Tiên Cookia sáng tác. Ca khúc này vốn trở thành một hiện tượng ngày khi ra mắt vào cuối năm 2016 và đến tận bây giờ vẫn được công chúng yêu mến.

Theo tiết lộ, ca khúc “Phía sau một chàng trai” nằm trong tập 2 The Nomad lần này chính là một món quà dành tặng khán giả, đặc biệt những tâm hồn mỏng manh, cô đơn của tình yêu nhân dịp ngày lễ tình nhân 14/2.

Chia sẻ về việc vì sao chọn ca khúc “Phía sau một chàng trai” trong The Nomad, Hương Tràm cho biết: “Có thể bởi Tràm luôn tưởng tượng ra chính là mình từ khi nghe bản original từ anh Soobin khi Chị Tiên Cookie sáng tác nên ca khúc tuyệt vời này … Các bạn biết đấy, là người con gái theo như Tràm hiểu, rõ ràng vẫn luôn là người chịu nhiều thiệt thòi và lùi bước dễ dàng hơn, đó là thuận tâm lý của phái yếu, nên khi Tràm hát ca khúc này với sự cho phép của nhạc sĩ Tiên Cookie Tràm đã cố gắng thể hiện rõ nét nhất theo một cách riêng trong The Nomad.

Vẫn là không gian ấm cúng quen thuộc với ban nhạc, những giai điệu nhẹ nhàng, cảm xúc và chân thật vang lên đầy “mị lực”: “Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể ngắm anh thật xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai…”.

Dưới bàn tay của nhà sản xuất âm nhạc Tâm Vinh, đạo diễn Nguyễn Duy Anh thì khán giả lại thấy thổn thức và rung động, bồi hồi như vừa trải qua giấc mơ với một chàng trai yêu thương trong tương lai, chứ không còn quá da diết khắc khoải như nhiều bản cover khác. Vẫn sở trường là pop ballad, nhưng Hương Tràm đã sử dụng cách ngắt nghỉ nhấn nhá riêng trong từng câu hát, đồng thời bẻ giọng của mình thật nhẹ và trong mà vẫn giữ chắc cột hơi, tạo cho bài hát mang hơi hướng hiện đại hơn.

Đặc biệt, ở đoạn kết ca khúc, Hương Tràm đặt để câu hát: “Vì sao em có thể gặp được anh … Giấc mơ” cùng đoạn phiêu thật căng dài như trải lòng của một cô gái 25 tuổi trong tình yêu. Theo nữ ca sĩ, “Phái yếu ngày nay phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan là các bậc mày râu hầu như không thay đổi chút nào và cũng không giống với những mẫu đàn ông trên truyền hình, nên có thể khi yêu thật lòng, chúng ta nên dịu dàng… lùi về sau và quan sát, nhãn quan thực sự của phụ nữ với bản năng được định sẵn trong mỗi chúng ta mới chính là thứ nhạy bén và sâu sắc nhất…. Đó cũng là lí do Tràm hát “Phía sau một chàng trai”, không phải là một cô gái mê phim Hàn Quốc để luôn sẵn sàng so sánh đối chiếu bản thật và bản hư cấu, mà là một cô gái sẵn sàng đối diện với thực tại, tỉnh táo khi yêu để cân bằng cả con tim và lý trí”.

Quả thật, sau gần 1 năm du học ở Mỹ, Hương Tràm đã có một sự thay đổi lớn, không chỉ ở lối sống, ngoại hình mà cả giọng hát cũng được nâng lên một tầm cao hơn. Khi một người nghệ sĩ đến một tầm cao khác, họ thường sẽ có xu hướng trở về những cái đơn giản nhất, không cần phải quá phô trương, chỉ cần những câu hát đơn giản nhưng trong từng câu từng chữ, từng câu đều chứa đầy cảm xúc của người từng trải. Ở đây, Hương Tràm thể hiện đúng điều đó, khi từng lời, từng nốt nhạc của cô đều rất chân thực với cảm xúc khác hẳn với cách cô hát trước đây ở Việt Nam. Cô đã biến bài hát trở thành một câu chuyện riêng của mình, vô cùng tự sự.

Qua màn live này ắt hẳn là một món quà xinh xắn “lịm tim” với những ai đã yêu, đang yêu và sắp yêu, đồng thời cũng là “quả ngọt” đầu tiên trong con đường âm nhạc 2020 của Hương Tràm. Còn kế hoạch Valentine năm nay của Tràm cũng được tiết lộ là cô vẫn độc thân vui tính như mọi năm. Tràm vẫn chưa tìm được người yêu ở bên Mỹ như nhiều lời đồn đoán: “Tràm vẫn tự cắt bánh, thổi nến, mua socola nếu thèm ngọt như mọi năm nhưng năm nay sẽ kiếm hội ế để thổi nến chung cho đỡ buồn”.

Link youtube: